Oh ! thế cụ cũng có tuổi rồi , năm ấy mình còn là một cậu SV nam bộ . khi lang thang qua phố Khâm thiên ngày ấy còn đổ nát thoáng nghe đâu đó tiếng đàn piano ..mãi bây giờ nghe khi lời bài hát "em ơi Hà nội phố" " tiếng dương cầm trong căn nhà đổ , ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm " lại thương gấu nhà mình khổ vì ham.. sv đẹp trai theo chàng về nam. :lol:
tks Bác ! Bonus đúng chổ ngứa rùi , cả năm cuốn vài cái opt thì chắc 1 cuộn dùng lão @ mit lên đường trước khi hết cuộn :lol:
Em tưởng bác để lại nghịch nên không dám đề nghị khiếm nhã. Nếu bác đã xẻ thịt rồi cho em xin bộ đầu từ nhé. Cảm ơn bác nhiều.
Chào bác Xin bác đừng xẻ thịt em nó, nếu bác ko dùng đến thì bác để lại cho em đc ko ạ? Em muốn sưu tập 1 cái đầu băng cối thế này để ở trong phòng, rồi từ từ em tìm cách chữa cho em nó. Bác ngvquoc và bác tranguyennguyen nhường em đi mà, xẻ thịt em nó tiếc lắm :cry: :cry: :cry:
Mắt zin của mấy em này chạy rất ngon, mắt chợ giời mau hư lắm lão ráng phục hồi lại. Vụ bất tiện thì diy cho nó cái LCD Đang lục tìm cụm nhận tín hiệu gửi cho lão.
Bác "Nguyễn Việt Dũng" kiểm tra lại bên vận chuyển xem thế nào ? Em vẫn chưa nhận được đồ bác gửi ! :mrgreen:
Bác xem lại bên Pm bác hỏi em đã trả lời nhé! Pm của bác: cungdhv đã viết:Chào bác Dũng. Nhờ bác Việt Dũng kiểm tra lại bên vận chuyển xem thế nào ? Đến hôm nay em vẫn chưa nhận được đồ bác gửi ! Thân chào. Pm của em: hàng vẫn đang ở chỗ em..........Như đã nói các bác ấy tập chung add để em gửi 1 lần trước ngày 3 tháng 7 nhưng đã không có add nên em không thể gửi riêng lẻ được.... bác tạm chờ em vài hôm vì em đang trong thời gian dọn nhà mới nên chưa thể thu xếp thời gian được bác ạ! cảm ơ bác!
Vậy là em và bác có lẽ cũng cỡ tuổi sàn sàn nhau. Hồi ấy em cũng là SV, rồi vào lính...rồi quay trở lại bảo vệ Thủ Đô, rồi sau những năm tháng ở lính rồi lại trở thành SV. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy cuộc đời cũng như 1 trang tiểu thuyết... Vậy, hồi ấy chắc bác là sv trường BK ? Sau giaỉ phóng bác trở về "xây dựng quê hương ? Thân
Cụ có sản phẩm hoàn thiện từ các lần được quà trước show lên chắc là bác niubai68 sẽ .... :lol: (xin phép bác niubai68 )
Em xin 1 con tụ trắng (Áp cao trên 300v), 2 con tụ đen, 1 đế 7 chân cắm cho 6x4 được không bác? thank.
Nếu bác niubai68 còn dư cho em xin ké 2 cục jensen cam đen chung với cụ anhtuanhpqn, em lắp cho họa my 6P1. Cám ơn bác nhiều
chào bác. hôm trc em xin bác thêm mấy chân 7pin và chân gu50, bây giờ bác cho em xin nhé tụ dầu bác gửi em đã lắp cho 811, mời bác ghé topic g811 của e và giúp e hoàn thiện với ạ tụ jenseb còn ko bác? ko biết mấy tụ dầu bác chụp cùng có ... xin đc ko ạ? hix, em nghèo nên ... tham ghe gớm
@ Trà hôm nay nhận dc mớ sắt bác gỡi , đã cho lão mit sắt mà còn cho ship , loại sắt này phải ngâm Acrylic mạnh vài hôm mỡi rã tốt dc . tks bác
Em gởi hình Đại Ca Mít cái ps1 đồng nát được Cần Thơ Gọi với cái tên dễ mến Quangdia :lol: chỉ ước gì có ai tặng cho cục tạ nhỏ nhỏ để thế cái tụ chêm nút công tắc.
@ quanganhct cục tạ đệ nói làm 1 cái đè công tắc ấy sao ? ngỡ làm cái đè CD :mrgreen: OK khi nào làm , DIY cho sư đệ 1 cái :lol: dể ẹc mà ,
Bác nuibai ơi, em có 4 con tụ dầu Gudeman gì đó, .1 600v, bác trao đổi tù binh mấy em Jensen đen để em nghe thử được không ạ?