Xin báo cáo các bác dự án "chít chòe Niubai" của em a .Tập hợp linh kiện các bác tặng a. -Cắp bóng 1622+6sl7 của bác Niubai. -Bóng nắn của bác Mit -Choke của bác bút chì - Nhôm ,sắt xin mấy ông ve chai. Em nó cất tiếng hót rồi các bác a,kèm theo tiếng rít fe choke :lol: .Để em tranh thủ ngâm vec..sni lại. Xin cám ơn các bác thật to a. Bác mít tranh thủ dựng cột lên cái chasiss đi a :mrgreen: vài tấm hình em nó :
Chúc mừng cụ.. thế là cụ có cái âm ly đèn rồi... nghe thế nào cụ .. súng hơi kém nên em dự rằng ở ngoài còn đẹp hơn :mrgreen:
Cám ơn bác .hiện tai em nó còn u nhẹ và cái choke nó rít ghê lắm hihihi.em vè nhâm vecni lại hi vọng hết .vk=20v ,chắc em phải nâng lên ti a.
Chết rồi còn em nữa chưa hoàn thiện :shock: , hiện em chỉ còn đấu nối nữa thôi là có thể kêu được. Còn cụ nào chưa hoàn thiện giống em không?
Lão Den đúng là bang chủ cái bang Vnav ,nghe lão kễ ra toàn đồ xin , xịn :lol: , nhanh tay được tặng cặp OPT "đả cẩu bỗng pháp" của @bác niu nên cụ múa nhanh thế , chứ cụ mà đi bới đồng nát gian khổ tìm dc cặp Fe đã là khó hơn tìm schematic "cửu âm chân kinh" .C hưa nói đến chuyện sắm Cu ngồi quay . mem mới ra ràng làm mà dc thế là biết cụ ở trong lò cơ khí , lại được cao thủ trợ giúp rùi .. khen 1 tiếng để cụ lấy trớn gian khổ DIY cho vui " làm coi được lắm ". phần nghe ra sao ? chắc cụ lại phải đi săn loa toàn giải Hehe có mà réo lão mit nhá . lão mà đua xe làm mấy món này thì chấp cụ chạy trước ....2 trụ đèn :mrgreen: .
Bác Regu. Phán rồi đó , nếu còn tốt để dành xài , ngược lại hỏng rồi thì nó làm cục nguồn (X 2) xài ngon cấp ff nung riêng rất pro .
Choke mà rít thì bác kiểm tra lại dòng Imax danh định của choke và dòng tổng I của máy thực tế xem sao? Bác đo tổng dòng của máy bằng cách đo Rdc của choke rồi đo chênh áp giữa 2 đầu choke, lấy U chia R ra I Em quấn xong, chưa ngâm véc ni chi cả, các lá cũng ghép lại sơ sài, chưa cố định hẳn vì để test cái đã, mà có réo rít chi mô :mrgreen: Cái lão này ... lười và ở bựa mãi thế?
Của em đây sau gần nữa năm vẫn thế,.. nhưng kêu 2 kênh rồi....hihi[/quote] - Chim của cụ ở truồng hơi bị lâu đấy, đến đại lãn như em cũng phải tôn cụ thành đại ca mất thôi :lol:
- Chim của cụ ở truồng hơi bị lâu đấy, đến đại lãn như em cũng phải tôn cụ thành đại ca mất thôi :lol:[/quote] Do có lý do chính đáng các bác à....Làm được đến như thế là phấn đấu lắm rồi...hihi...
Cuối tuần loanh quanh khu đồng nát trường học gần nhà, Engineering dept. họ biếu không khoảng 3 kí sò trung, loại tương đương 2N3054, hầu hết đã bay chữ. bỏ thì thương vương thì tội. vì đi ké máy bay về đến nơi chắc cũng tròm trèm 800ng. Các cụ thấy có nên lấy về chia cho anh em không? . Xin ý kiến nha !
Cứ lấy về mà chia cho anh em có cái mà chơi, loại này chỉ ghét cái là phải khoan 4 cái lỗ hơi rắc rối tí nhưng bù lại đây là đồ chuẩn.
Chiều đi nhậu rinh dc. 2 món đồ cổ bỏ kho của lão bạn zà :mrgreen: portable phono National đồ cổ :lol: tape deck kenh bật Sony .. đồ lòng còn nguyên gin
Cải tạo lại chơi đèn cho nó hoành tráng bác Mit. Nếu bác không dùng cho em đăng kí cái bộ "Mâm" quay - cải tiến lại chạy đèn
Lấy về thì dễ vì có mất tiền đâu. Nhưng khâu chuyển vận về VN, ai chịu đứng ra nhận khoản chung chi shipping rồi ai quởn chia cho anh em ? mà hình như khoản solid state anh em cũng không mặn lắm