Mần chi có trở 23.5K hở bác! Chập đôi 2 con 47K là có 23.5K ngay bác ơi :mrgreen: Hoặc nối tiếp 2 con 12K cũng đc. Bác chơi nối tiếp, em gửi bác chục trở 12K/2W, hàn vào cho nhiều trở => mạch nhìn gấu. :lol:
úi :lol: cứ tưởng mạch vẽ ra có số đó thì chắc là phải có nên đi xin chơi cho độc nếu k có thì phương án đấu song song vậy.
Em xin tiếp dây tín hiệu Made I.W Germany của em ạ! Sau khi đấu nối 4 lõi vào thành một, lấy giáp bảo vệ làm mass thì âm thanh nghe rất mộc như em đã trình bày! Tiếp thu ý kiến của các bác, giờ rãnh rỗi em lôi sợi dây ra mở giắc rca ra và lấy kéo nhấp bỏ bớt 2 lõi, làm xong được một sợi, đến sợi kia em lỡ tay nhấp chỉ còn một lõi nên buộc em phải mở sợi thứ nhất ra nhấp bớt còn một sợi cho nó Matched Pair . In conclusion, sợi dây giở đây chỉ còn một lõi và giáp chống nhiễu làm mass! Thử nghiệm trên bộ giàn nhà em: Sau khi warm-up pre, amplifier được hơn 30 phút, em nhẹ nhàng bỏ đĩa vào, bấm chọn bản Bridge over the troubled water của cô ca sĩ mà em yêu thích Eva cassidy. Nhắm mắt lại và bắt đầu lắng nghe tiếng guitar phát ra nhè nhẹ từ ngón đàn điêu luyện của cô ấy. Mọi thứ dường như là Old news nếu như cô ấy chưa cất tiếng. Đây là lần đầu tiên em nghe được giọng hát nghèn nghẹn nơi cổ họng của Eva Cassidy với bài này, em như bừng tỉnh mở mắt ra để xem có phải mình đang nghe hay đang tưởng tượng ạ và cảm giác rất là happy các bác ạ, giờ đây em đã nâng tầm sợi dây tín hiệu này lên rất cao ạ! Tiếng rất thoát, sân khấu nở rộng cả chiều ngang lẫn chiều sâu các bác ạ, tiếng mid cân bằng trong trẻo, tiếng treble lung linh vừa phải như hỗ trợ cho tiếng mid, còn tiếng bass thì thể hiện rõ ràng nhưng cũng vừa phải. Tóm lại cân bằng 3 dãy như tiêu chí lúc em diy pre-amplifier 6sn7-6h2-6p14p. Em chỉ nói đến đây thôi, em phê tiếp đây. Thanks các bác! Vài hình trước khi modify: And after modifying: Thân chào!
Chắc em cũng không dám đi bới nữa bởi sợ Hư Tai thì.... Mấy cái đồ em DIY để lâu nó thiu hết! ha ha ha!!! BUZZ!!!! :lol:
Em rút ra thêm một kinh nghiệm nữa là lõi nhỏ vẫn cho tiếng hay và nhất là đồ do mình tự tay kiếm được ạ! Thêm một ưu điểm của sợi dây này là tiếng ù xì bình thường bộ giàn em đã rất rất nhỏ, chỉ khi nào close the door, turn off the fan thì kê tai sát loa mới nghe thấy tiếng ù rất nhỏ. Giờ thay em này từ pre --> power thì hầu như kg nghe thấy tiếng ù xì gì nữa, ban ngày có lẽ kg nghe thấy ngoại trừ ban đêm thật yên tĩnh thôi, có lẽ em nó được giáp chống nhiễu khá kỹ các bác ạ! Thân chào!
Bạn xem lại dây trước của bạn chứ! Lỏng nẻo chẳng hạn. Sao mình cũng dùng amp diy ... pre cũng diy luôn... Dây mình dùng đây mua 15k ở cửa hàng mà không bị ù hay xì gì cả., Hay do tâm lí khi nghe cái dây mới, dây mình bỏ công làm :!:
Dây trước đây cũng là diy nhưng lõi bên trong kg giáp chống nhiễu kiểu như sợi dây này. Như em đã nói, bình thường bộ giàn em đã ù xì rất rất nhỏ rồi mặc dù loa độ nhạy hơi cao, chứ nếu cắm vào loa độ nhạy thấp là hết nghe ù xì luôn. Giờ replace dây mới vào vị trí pre --> power thì tiếng ù xì còn nhỏ hơn nữa chứ kg phải là kg còn nghe Giờ em chỉ muốn thêm một sợi giống vậy để thay từ CD --> Pre thôi Thân chào!
Vậy là sợi dây trước khi thay của bác xịn hơn sợi dây germany này rồi :lol: . Vì sợi dây ger má nì thay vào nó truyền dẫn không tốt, làm mất đi một số âm tầng cùng với tầng số âm ù, xì. ( bản chất âm ù, xì phát ra từ bộ pre- pow của bác buộc phải có.Nếu dây truyền dẫn tốt thì âm ù xì càng nghe rõ hơn nữa)
bác chủ phải xác định ù,xì nhiễu ở đâu. nếu ở pow thì sợi dây tín hiệu sao giảm ù. nói chung dây này diy chơi tốt, vấn đề là diy chơi đừng kỳ vọng nhiều vào sợi dây. khi kết nối phối hợp trở kháng tốt rồi thì dây đồng nát vẫn kêu hay
status: Đừng DIY để nghe nhạc :lol: mà mình it tiền nên nghe nhạc toàn đồ DIY :lol: nhớ chữ ký ngày nào anh bs vui tính " đỉnh cao của DIY là đồ hãng "
Em kg nắm rõ lắm về kỹ thuật lắm, em chỉ nêu lên sự khác biệt của sợi dây này với sợi dây trước trên chính bộ giàn của em và kết luận sợi này hay hơn sợi trước thì rõ ràng em phải happy phải kg các bác! Vì vẫn còn phê với sợi dây mới này nên giờ em vẫn chưa ngủ để thưởng thức các bản nhạc mà em yêu thích! Đang nghe Sinkin' Soon của cô Norah Jones hát nghe mà nổi gai óc hết các bác ạ ! Thân chào
Chúc mừng bạn! Bạn đang được sở hữu bộ dàn và sợi dây mà hầu hết các Audiophile nói chung cà các Audio Diyer nói riêng......đó là Nổi Gai Ốc! Tiếng Nóng ( Audiophile vn ) của Sự Hay không gì diễn tả hết được! Bạn nghe lại thử hộ tôi một cách nghiêm túc: xem nhạc trong bài Singkin Soon làm bạn bị rơi vào tình trạng đó hay giọng hát của Chị Norah Jones. Rất mong được học hỏi từ bạn! Cảm ơn bạn! Thân! @ All : 1 - Bác nào có bóng 6111 Pencil tube (Mới) hoặc tube 5073 sang nhượng lại cho em dưới mọi hình thức 4 bóng nhé! 2 - Các bác trong xóm để ý giúp em ai có dây tín hiệu có từ 2 ~ 3 lớp bọc giáp, để lại cho em 3m ạ! Cảm ơn các bác trong xóm ạ!
Nếu thế thì sợi dây lúc trước bác sài không phải là dây tín hiệu mà là dây dẫn điện thông thường,sợi dây bác vừa DIY mới đúng là dây tín hiệu nên bác nghe cảm thấy hay Một sợi dây tín hiệu DIY ,kể cả một sợi dây hãng cao cấp cũng không mang tầm ảnh hưởng lớn đến âm thanh như thế đâu? Bác sẻ con trải nghiệm nhiều,em chắc rằng vào một ngày đẹp trời nào đó khi nghe lại bảng nhạc trên thì bác nhận ra thế nào là "nổi gai óc" thật sự chúc bác phê tiếp với sợi dây của mình
Cách đây 25 năm 6 đứa sinh viên nghèo bọn em nghe băng nhạc Chế Linh bằng đài cassette siêu cỏ vào đêm 30 Tết trên xứ người mà thực sự nổi gai ốc. Mỗi đứa chui vào 1 góc, không muốn mà nước mắt cứ tuôn. Sau này không bao giờ cảm nhận được cảm xúc như vậy nữa. Vì vậy trải nghiệm khó nói lắm, nhiều khi không phụ thuộc nhiều vào đẳng cấp bộ dàn bác đang nghe.
Em cũng đồng ý với quan điểm của hai bác, chuyện hay dở do cảm nhận tức thời, do tâm lý con người quyết định... lý do người này khen cái này hay khen cái kia hay nó đúng với câu : 1 cái lạ = 1 tạ cái quen....
Thưa các bác em lại ngứa tay rồi .Tối hôm qua nhìn cặp bóng bé tí của bác trangtrannguyen tặng ,em lại nổi máu ....em lại xin các bác tư vấn cho cái pre + 1626 se.em tìm thấy mạch này ,thấy đơn giản ( hay không thì chưa biết ).các bác tư vấn a.
@ Bác Trà giống mình thời SV thế ? có thể nói : nghe nhạc phụ thuộc vào không gian và thời gian cảm xúc , nhớ tết năm nào mùa đông HN xưa , Chiều đi qua ngõ nghe Bạch yến hát đêm đông cảm nhận ấy mãi đến giờ nghe bộ dàn , ngồi quán hiend vẫn không có được .
He he các cụ lại "diễm xưa" roài :lol: Em spam tí cho vui. Đúng là trải nghiệm nghe nhạc trong từng hoàn cảnh khác nhau sẽ cảm nhận cái hay khác nhau. Cũng vào dịp sau Hà nội điện biên phủ trên không, dịp tết 72-73 em vào đài phát thanh <Mễ Trì> nghe cô bé hát trên truyền hình bài "Em vẽ bức tranh tổ quốc" hình ảnh và giọng ca của bé em vẫn nhớ mãi đến bây giờ, mặc dù hồi ấy chỉ xem ti vi đen trắng, nhưng hay và đẹp đến thế, rất hồn nhiên, tươi vui, truyền cảm...không tả hết, nhưng cũng từ ấy trở đi em không một làn được nghe lại do chính bé biểu diễn. Nhưng tên bé thì em chẳng nhớ (bé cỡ tuổi thiếu nhi).
Bác niubai ơi cho em xin vài cái tụ 0.1/400v kia được không ạ? 4 cái thì tốt quá. em xin cảm ơn nhiều nhiều ạ