Nhà nghèo chia nhau đồ đồng nát chơi cho vui , đôi lúc đồ đồng nát vớ phải đồ độc cũng ..sướng chúc bác vui .
Hàng của Cụ Cung cũng gom kha khá rùi mấy món cụ nhờ lấy cất riêng .Chờ đủ thùng hôm nào đóng gói pm hình cụ duyệt món nào là gỡi 1 lần cho tiết kiệm ship cụ nhé . mấy cái loa test hỏng rồi cụ à cái còn thì chuột gặm cho Gấu nhà bán đồng nát mấy thùng luôn cuối tháng trả kho thuê . nên dọn thứ nào còn dùng dc tặng ae đóng gói lên đường . Làm việc với tụi vận chuyễn phát hiện ra hàng gói to gỡi chậm rẽ hơn nhiều gói nhỏ gỡi nhanh ,
Sáng nay em đi đồng nát nhặt thêm được 1 em Pioneer CLD-D406 đọc CD và LD. Nhưng cho đĩa CD vào ổ CD (A) thì hiện chữ F5 và nhè đĩa ra. :roll: Các bác biết lỗi này là lỗi gì giúp em với!!!
Bác đồng nát được nhiều thứ hay nhỉ. Em cũng có 1 con gần giống thế này, hơi kén đĩa CD. Đĩa LD đọc ngon lành vì không có đĩa fake. Cụ thử cho cái đĩa LD vào xem sao đã.
Rã máy lấy linh kiện thôi bác, Pioneer, technics và Sony hay dùng DAC tự chế nên nó có chạy ngon thì nghe cũng chẳng vào tai đâu, mà bổn Hãng cũng không hay dùng hàng tụ đỉnh nên ra máy không thấy có gì đáng sử dụng lại cho sự nghiệp DIY trừ cái vỏ đẹp phết :lol:
Cám ơn bác. Dạ em chưa có cái nào LD nên chưa thử được @Bác khuehn : Đúng như bác phán, định rã máy nhưng chẳng có gì để dùng lại, cái chassis thì dầy quá DIY tube không đẹp. :roll:
Nếu bác muốn thử chất âm và hình ảnh của LD thì em gửi biếu bác 1 cái đĩa. Bác chịu phí ship :mrgreen: Cách đây 22 năm em dành dụm mãi mới mua được 1 cái đầu LD này - hãng Philips, giá khoảng 650 $ thì phải. Vác về nước dùng mãi. Sau cho anh bạn mất. Năm ngoái tình cờ nhặt được 1 em Kenwood thì đúng là chất lượng so với Philips kém rất nhiều.
Cái đó còn tùy bác à ! hên xui :lol: ngoài này cũng đang 1626 SE xong hết rùi thiếu cặp opt chưa tìm dc core be bé tốt quay là hoàn thành dự án .
LD: Karaoke thành công lớn nhất ở VN - Volume 2 do hãng Kenwood sx nam 92, made in Japan Mới tinh mới rạch nylon ra kiểm tra Bác chịu khó lau lớp keo bảo vệ trước khi dùng nhé. Em thích mấy bài: Mơ hoa, Đêm đông, Gọi tên 4 mùa, Em đến thăm anh 1 chiều mưa, Nhạc rừng :mrgreen:
Bác cho em xin 2 cặp để thoát cathode được kg ạ! Thanks bác nhiều![/quote] bác ở sài gòn thì ghé nhà tom hết về sài chơi.[/quote] Em kg ở Sài Gòn bác ạ! Giờ chẳng biết lảm sao lấy được![/quote] bác PM địa chỉ hôm nào gủi cho ít dùng chơi.
- Bác lenamit xem cặp này có dùng cho em nó đc ko ? nếu ngon là em chuẩn bị áo quần cho nó lên đg vào đó để nó giúp Bác.
Nếu em không nhầm thì cặp này nằm trong ổn áp của Liên xô cũ, sử dụng toàn tụ, cuộn cảm và biến áp xuyến. Cặp này em cuốn thử dây 0,35 mm, mới nửa cửa sổ đã đo được 18,4 H. Tuy nhiên tiết diện lõi bé quá, sợ nhanh bão hoà từ.
Chân đèn em nó thế này ..Nếu độ đèn led thì như nào ạ ? Bác xem nhét cái led vào giữa ạ ? Nếu vậy phải tìm led bé tí ạ ? :shock:
Cứ để vậy, nhét cái led từ dưới lên, khi bào cảm thấy chắc là OK, hàn chân led vào chân sơii nung rim luôn (1 chân qua trở 500R). Ánh sáng led chiêys thẳng lên đập vào đáy đèn, dẫn vào vỏ thủy tinh trông rất bắt mắt.
Em dự là sau 1 thời gian các bác sẽ tháo ra hết, vì nhìn thì bắt mắt nhưng càng nhìn càng thấy giống đồ Tàu :mrgreen:
Bác có cái CD gốc nào thì cho vào chạy xem còn nghe được tốt không, vì em cũng có cái model D360 nó chỉ chạy được CD gốc và LD thôi. Nếu không nghe được và có ý định rã xác thì bác cho em xin 1 con chíp (trên màn hình, em đoán mò thôi) trong đó, vì cái của em mới bị hư do sốc điện rồi.
:lol: :lol: :lol: Nói vậy thôi .. Em khoái màu vàng .. Nên sẽ chiếu đèn vàng .. Mỗi tội là bóng led to như đầu đũa :shock: Hổng biết nhét sao vô ? Khả năng phải kiếm mấy bộ dây nháy cũ vậy