Bắt quả tang cụ Mít chơi trò anh hùng núp dọa ma nhá, sao có tới 2 quả 6H1, chỉ có 2 khả năng xảy ra, hoặc em nhìn nhầm sang bóng nắn ... mini :cry: , hoặc cụ chơi TDA7294 bên dưới :mrgreen: cũng có thể cụ để cho ... đối xứng cụ thể là hợp phong thủy :mrgreen: hoặc cụ viết nhầm tí
- Cụ Mit làm cái nào cũng đẹp, riêng cái này cụ viết nhầm 2H1 x 1 => phải là 2H1 x 2 (em thấy tất cả các đèn đều sáng). - Về các đồ cụ dành cho em cứ gom khi kha khá chuyển một thể cho tiện. Ths
CỤ nào có choke ko dùng đến nhượng cho em 1 con .. khoảng 5H /50mA .. cái rề 6ak5 của em nó ù quá.. Mấy cái biến áp tháo ra xếp E 1 bên I 1 bên ko ăn thua ạ ..
nó ù quá không hẳn lắp choke vào là hết ù bác à...... tạm thời bác cứ chơi R-C-R-C-R-C và đi dây gọn gàng lại xem sao... chúc bác hết ù
Em coá sợ đâu. Bực ấy chứ. Tạj cụ ngocnhung lắp ko ù. Mà em lạj ù. Thế mớj chim cú... Tạm thờj thế. Em sẽ đọc lạj topjc trị ù của các tiền bốj xem sao
gom chung chuyến cho khỏi thiệt ship. em đoán đại thế mà cũng đúng gu. cụ và cụ Trà mỗi cụ nợ em cái cốc, khi nào Gấu đòi hãy trả chúc vui.
Mấy món tụ họ K42Y, K70 ,FT3 trong nam đào đâu ra mà chê ? shop có bán thì giá cũng chát .. thua . :mrgreen: không tin chia đây không nề hà cũ mới lão mit fan đồ Nga :lol: (ham hố ớn)
type nhầm đó cụ ơi ! gấu gọi chở đi .. coopmark về edit rùi , xem lại đi , còn lâu nha lão mit DIY đâu ra ra đó , không có vụ lộn xộn IC anh hùng" núp" gì đó nha cụ . . zà ùi type unicode lộn bảng số :mrgreen: hehe cụ lộn thì có 4 bóng công suất to đùng TDA7294 gì đây hỗng biết ..
Cụ nào có tụ nối tầng của nga share cho em 4 con để em hoàn thành KT 88 với em xin trân thành cảm ơn và hậu tạ :wink:
Nâng trị số tụ to hơn thử xem thế nào , quấn choke thì bác cứ quay 2500vòng chả cần hàng lớp gì là 15p được 1 cục chơi rồi...
Em chỉ có 1 cái đầu đọc Laser Disc Pioneer này thôi, tối hôm qua về tháo nắp tìm mọi ngỏ ngách thì chỉ thấy được con chíp to nhất này mà số hiệu không giống của bác! mà con này thì em chưa banh xác, đang chờ viện trợ đĩa Laser của cụ Trà để thử. Tìm trên mấy cái xác CDP khác cũng không có con giống như vậy. :roll:
Hic... có nhầm không ... Đại ca ? Hay em nằm mơ ? Em đâu có cái chassis nào cùng loại như vậy đâu :roll: Hay là Đại ca làm tặng em rồi quên gửi :mrgreen:
Nhất bác Ngocnhung rồi. Sáng nay ra TTC định gửi cái đĩa cho bác thì mấy chú quát 72 k phí. Ghét quá, quyết định những món nhỏ từ mặt TTC luôn, chiều này cho đi EMS.
Hic... có nhầm không ... Đại ca ? Hay em nằm mơ ? Em đâu có cái chassis nào cùng loại như vậy đâu :roll: Hay là Đại ca làm tặng em rồi quên gửi :mrgreen:[/quote] Nhất bác Ngocnhung rồi. Sáng nay ra TTC định gửi cái đĩa cho bác thì mấy chú quát 72 k phí. Ghét quá, quyết định những món nhỏ từ mặt TTC luôn, chiều này cho đi EMS. [/quote] e cũng ngạc nhiên cái vụ TTC này. dạo này mấy ông ấy chảnh.. hét giá lùng bùng cái lổ tai.thôi chơi EMS cho lành ..
Ủa! Sao kỳ vậy ? Em mới gửi bác nongdanfo ở tận Quảng Ninh với gói hàng trọng lượng 620g, đánh dấu chỗ chọn CPN (chuyển phát nhanh) mà chỉ có 54K :roll: Hay là bác Trà gói kèm theo vài chục bóng gì đó nên nặng cân chứ 1 cái Laser Disc thì làm gì tới 500g :mrgreen:
Chào các bác xóm đồng nát. Trở lại bài viết của em trang 174 nói về cái CDP đồng nát loại gắn xe hơi mà em đã mua và nhờ cứu vớt. Sau ngày muốn đọc đĩa khác phải dùng đĩa mồi thì em nó không chịu đọc đĩa nào nữa, từ loại với phôi 2K/cái ghi bằng vi tính đến đĩa gốc loại gold 24K. Không còn gì để mất, mà mất thì nhiều lắm cũng chưa tới 2kg Fe sắt chợ. Em tiếp tục nghịch mắt em nó lần cuối bằng cách dùng ... nước lả thấm vào cây gòn (hay dùng se tai) chùi nhẹ. Vì em nghĩ nước lả sẽ không làm tróc lớp xanh xanh (Mắt đọc Laser cũng giống như máy chụp ảnh, hình như ae trong giới nhiếp ảnh gọi là lớp chống khúc xạ ánh sáng được tráng bên ngoài ống kính. Không biết phải không xin đừng chém vì em không chuyên về máy ảnh ) thay gì phải dùng chất nào đó hợp lý hơn thì em không biết. Chùi nhẹ vẫn còn thấy 1 lớp mờ mờ, chắc là bụi cám gặp độ ẩm cao nên bám khô cứng không sạch được. Em mạnh tay chùi thô bạo hơi lâu tí thì mắt trong veo, ráp máy lại và cẩn thận không dám cho đĩa xịn vào mà cho đĩa chép vi tính trước. Đúng là hay không bằng hên, em nó nuốt ngọt ngào không nhè ra nữa và đọc ngọt xớt không chê đĩa nào, tiếng trong vắt, bấm nhảy bản tới đâu cũng nhảy. :mrgreen: Kết quả tận dụng hàng từ đồng nát, em đã cho chạy từ hôm đó tới giờ thấy vẫn ổn nên chia sẻ cùng các bác.
Chúc mừng bác. Bác dùng dung dịch đặc biệt mang tên miền Nam là nước miếng chắc hiệu quả cao hơn nữa :mrgreen:
Em mới nhận được phiếu thanh toán ship của TTC gửi. Mới chiều hôm qua em gửi "Đại ca" Mít gói viện trợ, em chẳng nói chẳng rằng là phải chuyển theo hình thức nào. Hình như bác nhân viên TTC quen vậy rồi nên em gửi là cứ chọn mục CPN. Vậy mà mới nảy bác ấy nói chiều nay sẽ phát hàng cho người nhận :roll: Gói hàng viện trợ nặng 700g với ship NGTT chỉ có 41K :mrgreen: Chỗ em với cụ Mít gần hơn chỗ bác Trà nên rẻ hơn chút
Trà Vinh nhà bác không chấp nhận NNTT chứ nếu không em gửi luôn cho bác chịu phí è cổ rồi. Đùa vậy thôi thấy đắt 1 cách vô lý nên tẩy chay :mrgreen: