Khe ke, trong cái link cụ gửi có hình rồi đó ạ, em đang nằm khểnh nghĩ về Pre 45 OPT + EL84SE Mưa gió, nằm nghe Lệ Thu hát "Chiều Chủ nhật buồn..." (Lời Buồn Thánh) thê lương quá, có khi em bật to to chút xem hàng xóm có ông nào ...nhẩy... không :mrgreen:
Thủ giống thủ, xôi giống xôi, em có 2 cặp khác nhau tý. Bây giờ mới biết thông số. Từ trước đến giờ cứ nghĩ là biến áp phối hợp trở kháng của viễn thông. Trúng mánh rồi :mrgreen: Cảm ơn các cụ.
Đọc cái moào đầu của bổn Hãng giới thiệu thấy cũng yên cái tâm. Năm ngoái vác Vạn năng đi đo áp, đoán già đoán non cục nguồn bán dân :lol: . Sau về ngẫm, ô hay nó nằm trong bộ máy có Tube kia mà? Mấy thỏi này, thấy chủ rác tiết lộ, có bác bên Thủ Đô mò sang có cái nào hết cái đấy. Khiếp! tàng trữ kinh quá. Bác nào thế, lên tiếng đê? 8) Em có thấy cặp thứ hai cũng chỉ ngắm thôi, để cơ hội cho AE đến sau
Không phải cháu. Cháu chỉ mới xuống đấy 3 lần và cùng đông bọn khuân gần 3 tạ các loại khác thôi ạ :mrgreen:
Hẳn nhiên gồi, vì nếu là bác thì bác sẽ...đọc xong cười tủm. Bác nào đang sờ râu cười tủm, lên tiếng đê! :lol:
Bác phải cắm thử xem nó hát thế nào, em sợ nghe xong lại cho lên Thái Nguyên hết Giá như em nó là 20k/600R thì tốt biết mấy. Em show cái gia phả nhà nó:
Em mới lục ra con tụ này nhìn ngầu mà không biết có dùng cho mạch nguồn tube được không các bác: NICHICON-CE85C-IN(Q)-1800MF 180WV [/url] [/img]
Cảm ơn cụ. Em càng nhìn càng chẳng hiểu gì, chắc lại Thái Nguyên quá :mrgreen: Nguồn, có 2 cục nguồn, to tướng mà chắc công suất chẳng bao nhiêu. OPT, có 4 cục, nhưng kích thước 2 cặp không giống nhau.
Nguồn em đang chạy ngon lành cho 6p3p pp (cao áp 600Vct 0.1A) OPT, rất có thể bác bốc nhầm 2 cục màu đen (cũng nhiều chân). Cục này em chịu không rõ. Nếu soi kỹ, bác có thể thấy rất nhiều dấu vân tay của anh em đồng nát in trên đó, trong đó có ...em :lol:
Đúng rồi bác, hàng quân sự Tung Của, chắc thời kỳ vưỡn còn ảnh hưởng của Nga nên cái gì cũng to và nặng.
Sáng nay em đã nhận được quà của bác Trà. Cám ơn bác đã tặng quà mà còn tặng luôn cả ship Quà được lừa cổng lững thững từ HN vào Nam sau 5 ngày cũng không phải chậm lắm! Kinh tế đang khó khăn cho cưỡi lừa được rồi mấy bác ơi! Lần đầu tiên em sở hữu được cái Laser disc. Hic... nó to như đĩa than; àh! mà em cũng chưa biết đĩa than là gì nữa chứ! :roll: Chỉ thấy trong ảnh của mấy shop thôi. Cám ơn quà tặng nhân ngày Lễ 2/9 của bác Trà. :mrgreen: Chúc bác Trà và các bác trong xóm vui ngày Lễ.
Cỡ những năm 90 em còn là SV, thèm nhạc thì lên 49 Quang Trung HN thu băng Cát-xét về nghe, thấy ông chủ có mấy cái đĩa to tướng bóng loáng lấp lánh cầu vồng, sau lại được nhìn cái đầu thè lưỡi to tướng ra. Cả một vùng trời mơ ước! :mrgreen: Vài năm trước, ngồi xem mấy cái đĩa hình loại này ở Shop của bác Phong Drum, bác toàn đĩa nhạc Rock, Pop... nghe sướng tai lắm, mà hình ảnh nom cũng khác khác, như kiểu chơi hệ Secam.
Bây giờ mơ ước của bác thành hiện thực chưa ? Ủa! Không nghỉ Lễ sao bác ? :roll: Em thì chẳng có ngày nào để nghỉ, phải tranh thủ kiếm cơm ngày 2 bữa Hic... hôm nay xóm này vắng tanh, tranh thủ vừa kiếm cơm vừa ... spam với bác hỏng biết có bị ai ... rầy không :mrgreen:
Em mua được đầu Laser Disc này vào năm 1991. Đầu Philips đa hệ, to, nặng, khá đắt, nhưng chất lượng so với đầu băng VHS cũng Philips của em thì hơn 1 quãng xa (Cả 2 đầu em đều mua mới). Nhưng tiền đĩa mới khủng khiếp, 1/10 đầu đĩa luôn (70 /700 USD) nên thú thật là cả chục năm em chỉ dám sắm 2 đĩa LD, còn lại chơi CD. Vừa rồi tình cờ mua được đĩa Chế Linh - Làng Văn và 2 đĩa karaoke nhạc Việt made in Japan, 1 đĩa Love songs giá 1/10 ngày xưa sướng âm ỉ cả tuần. Nhưng thú thật chỉ để bày thôi, chất lượng so với DVD không lại được chứ chưa nói đến HD. Chúc bác Ngocnhung vui với món quà đến muộn. :mrgreen:
Em vừa khui cái đĩa ra, lớp bọc nylon của đĩa bị dính cứng quá! Em đành xé nát bọc, bên trong vài chỗ hình như có keo giống như keo dính chuột ấy. Em dùng cồn 90 độ tẩy keo sạch sẽ, khi khô lại thì bị .... ố mặt đĩa rùi bác Trà ơi! Không biết còn đọc được không để tối nay về nhà em cho vào đầu để đọc xem :roll:
Tiêu rồi. 2 đĩa karaoke em mua được là mới chưa bóc nylon, nó là lớp dầu bảo quản. Bác dùng cồn 90 độ thì lớp mặt đi rồi. Bác thử dùng kana lau kỹ lại xem có bóng lại không. Có 1 cách khác hơi tốn công chút là mang ra mấy hiệu đánh bóng nhựa hoặc gara sơn ô tô xịn chút nhờ họ đánh bóng lại hộ cho.
Em có máy đánh bóng! Vậy là mình chỉ cần chà cho mặt đĩa bóng lại là được hả bác ?[/quote] Thế thì tốt quá rồi. Trước tiên bác cứ để nguyên thử xem có đọc được không. Bước 2 dùng cana, bước cuối mới đánh bóng. Em nghĩ được vì không như CD, đĩa LD này là loại 2 mặt, lớp kim loại mang thông tin nằm giữa nên không lo bong tróc ( và đĩa nặng khủng như thế).
Bác nào nhắc đến em thế nhỉ ????????. Em tra thông số cục này cách đây 1.5 năm rùi ạ . hôm vừa rùi sang thấy còn có 4 cục nhưng chán khuân rùi thành ra lờ đi .
Vậy, kể từ hôm bác lại nhà thì 4 chỉ còn 3, cục đo sóng cũng thăng nốt. Chỉ tiếc cho ông bẹn, khuân tiền đi lại khuân về :mrgreen: Bác xài cục OPT vào việc gì, cho tụi em ké chút kinh nghiệm?
Em tặng và kê chân giường hết ( Chưa biết dùng làm gì) thấy thông số đường được thành ra cất về thôi .
Bác rút mấy cục chân giường ra đo xem thông số ra răng, mấy cục của em hơi bị lệch thông số. Nếu bác k dùng, em mang dép tổ ong đến đổi để bác lấy cái kê chân giường