tóm lại là 6sk7 à 6ak6 là làm pre, còn các bóng khác không dùng cho audio được hả các bác? còn con tụ 2uF thì sao ạ? nó chịu được bao nhiêu volt ạ, có dùng làm gì cho amp đèn không ạ?
Em mới đi lục được cái này, hình như là board cdp Sony hay sao ấy, kg biết có sử dụng được món nào kg? Tổng money: 9.500đ Thân chào!
Tui lại thấy giống trong con Sony mdp-.... laser dics mới lượm đươc hồi tháng rồi, gỡ được 5 cái chân bằng đồng đặc nặng gần 3 kg.
Bác Quang có một con mà không dùng đến chuyển sang trao đổi tù binh với em đê, em cũng mới kiếm được 1 con :lol: :lol: .
Cho em tham gia với cấc bấc cho vui! Mặc dù hôm qua là thứ 7 nhưng em vãn mua đồng nất được con này giá 100k. Sau một ngầy chùi rửa, thâó dỡ phần công xuất đã bị thây thế vầ cũng đã chết, thây thế đôi tụ cho đôi Fusheng đã bị phồng. Trông ngoại hình còn khấ nuột, nhìn kết 2 quả VU cuẩ nó, em quyết định phục chế lại nguyên trạng :!:
Con này hôm trước em đi đồng nát cũng gặp 1 con y xì như này :mrgreen: Hiện tại em là Fan Tube nên ko hứng lắm với em nóa :mrgreen:
SS hay tube thì đều có cái hay riêng của nó, cá nhân em rất thích những ampli kiểu này trông lèo tèo vậy thôi nhưng am thanh của nó khá bất ngờ đấy :!:
Ah không! chỉ là nói chuyện vậy thôi, em cũng rất thích tube và đang trăn trở vì có dự án chưa hoàn thành :!:
EM vừa hoàn thành em 807 se ( opt ,nguồn ,choke tự quấn) đúng 22h em nó cất tiếng chào đời .Đang ngồi nghe em nó hót ...thì gấu xuất hiện phán 1 câu "cái amply này nghe không có cảm xúc như mấy cái khác" .Đang phân vân vì câu nói này . Cám ơn bác Mít thật to a.
chúc mừng bác đã có sản phẩm made in tự tay từ A-Z. muốn có cảm súc bác bảo gấu mang chảo dầu ra cắt vài trái ớt vô chiên. :mrgreen: cảm súc sẽ dâng trào ngay. :lol: .nói vui chứ.nhiều khi bác vừa mới lắp xong nên để 2 -3 ngày sau nghe lại thấy hay hơn.nhiều khi do tâm trạng nôn nóng hoàn thành tác phẩm của mình nên chưa nhận thấy cái hay của nó. chúc bác vui.
Hôm qua lần đầu tiên được 2 thành viên của Hội Bia Ghẹ dẫn đi đồng nát. Cảm giác thật là thú vị Nhưng mà lần đầu cho nên nhìn cái gì cũng hoa hết cả mắt mũi, chẳng biết "vặt" cái gì. Kết quả chỉ được vài con tụ cho nguồn của dự án L1. Từ ngày dấn thân vào con đường Đi ai oai này bây giờ đi đường cứ thấy quán đồng nát nào là phải nhòm nhòm 1 cái. Chết thật, có lẽ em mắc bệnh "đồng nát" mất rồi =))