em đang cần 1 chú LT1084CP này,các anh nào có để cho em 1 or 2 chú chiếc nhé,anh nào có pm vào box giúp em,thanks
tại hôm bữa Gấu của DEN nghe amp của anh hót rồi giờ nghe 807se không có cảm xúc là đúng và chính xác đấy :mrgreen:
Chúc mừng bác DIY nó chịu hát là vui rồi Món 807 này đúng như bác@ yuzenvn nói ! phải chạy rà nghe vài chục H nó sẽ khá hơn , Gấu nhà anh cũng là dân nghe nhạc tinh tế lắm khen là hay à :mrgreen: hồi chưa có oscilo và audio generator toàn chờ Gấu phán ... anh lắp cái này hay nè là OK :lol: đỏ : hát tốt đã hay dỡ tính sau muốn có cảm xúc thì thêm tí ớt , muốn ngọt ngào thì thêm tí đường , muốn cả hai thứ thì nhịn nhậu để dành tiền học phí vào shop mua linh kiện xịn về lắp , lúc đó hát dỡ cũng có cảm xúc vì ...tiếc $ heheheh! thân
Đại ka ơi. Hàng đã về rồi.. Mở ra phát hiện 1 con rắn hổ mang chì đã bị cụ lột sác :mrgreen: Lần nữa cảm ơn cụ :mrgreen:
Đồng nát của em đã đc phục hồi! vẫn biết là hay nhưng không ngờ nó hay quá vượt xa kỳ vọng của em :!:
Chị háng xòm vắng chồng, có nhờ e sang..sửa cầu chì. Xong việc em có...rút trộm được của chị đoạn dây phơi. Về mặt..rút trộm mà nói, đem đi dây tín hiệu trong Tube Amp em thấy cũng tạm ổn. Về mặt kỹ thuật thì em không hiểu thông số ghi trên dây có ứ ngữa gì, thưa bác Mít & Ae ?
Là loại dây cao tần, còn dãy số kia chắc là suy hao tín hiệu ... tần số càng sao suy hao càng lớn ! @Hiếu : Giữ lại mấy cặp MKL nha em !
bác@ vlm trả lời giúp rùi :mrgreen: dây trước đây kết nối(ant) RF của quân đôi Mẽo , bọc giáp cứng đơ nên dùng làm dây phơi chắc lắm . vụ sửa cầu chì : có anh kia qua nhà giúp chị hàng xóm chỉnh lại anten "chảo" làm giúp xong , thấy sis cho con puti chọc bé cho vui " chú che vú này con puti vú nào ? che qua che lại anh chồng về đứng trước cửa nói " tao đứng cửa này mày chạy cửa nào "? :lol: lần sau đừng có mà thay cầu ...chì rồi ...rút dây nhé ! hehe
Em không hiểu tại sao lại đứt cầu chì nhỉ .... :lol: .nếu đứt thì phải... kiểm tra lại tổng thể chứ.sao lại đi rút cái dây? :shock:
Trình các cụ. Số là báo sửa cầu chì, nhưng khi sang thì đang...PHƠI quần áo. Tình huống đến nhanh quá :mrgreen: , không kịp diễn tiến đến đoạn "che" như cụ Mít ướm. Kết cục: Chạy thục mẹng về nhà, thấy dây (tần số cao) quứn vào chưn :lol: P/S: Xơi HF nhưng sao em vưỡn thấy đủ dải là răng, thưa các Cụ ?
Rất có thể do 811PP quá khoẻ, thổi bạt cả dây lẫn màng nhĩ, hoặc dây nguyên gốc để nối anten chuyên dụng cho quân đội Mẽo phát nhạc ...tâm lý chiến (vậy nên dây mới không cứng như bác lvm & bác Mit nói) :lol:
Cũng thường thôi bác ơi, Vô-luym 11h30/250K là bắt đầu chuyển ngữ tiếng Anh sang..Mán :mrgreen: Cơ mà, test "Cafe Blue" từ trầm tới thanh chả thiếu nốt nào. Khi mô rảnh, mời bác sang thẩm âm hộ...em, nhân tiện khênh giúp em một tay. Gần trăm cân chứ chả chơi :lol:
Bác@ Phile toàn chơi hàng khũng , dạo này điện lên giá lão mit thu nhỏ ampli chơi cho bớt hao $ điện :mrgreen: Mời mấy cụ xem bóng bút chì 6021 bé tẹo lên khung driver 6005 , cái này làm tặng BX audio mania làm quà noel :mrgreen: