Sơ đồ rất đơn giản 6021 driver 6005 "fake" triode Class A PSE Bất ngờ test CD âm thanh rất sinh động và khỏe khoắn . chúc các bác vui :mrgreen:
Cụ "Mit" làm rất phong cách - tuy nhiên 6005 pse thì dòng sẽ khá lớn đến 90mA max /ch, nếu tiết kiệm dòng cũng trên 60mA/ch - là tương đối "khủng" rồi. Mà các Am cụ làm đều nắn diod ? chắc cụ định chơi đơn giản và hạ giá thành Nếu là quà tặng Noel BX thì cụ phải nắn đèn cho nó pro và thêm phần quyến rũ :lol: Chúc BX cụ có quà tặng Noel như ý.
cụ mit thiết kế amp pro quá. phần nào ra phần đó rất hài hòa. kiểu này tặng gấu bác chắc chắc vui lắm đây :lol:
Hôm trước em định mần 4 quả 6005 phiến gân mà shop ... hết gân rồi Em đành làm 4 quả phiến trơn, cất dành về già ... làm amp để đầu giường ru gấu ngủ :lol: Nghe cụ nói hơn EL84, em mát hết cả ruột :lol: Kẹo của cụ, đã lên đường chiều nay. Phí ship em đã gửi.
Tính làm con gì vậy Minh? OPT tự trồng hay ... đồ hãng vậy? Có Fe OPT chưa? Nếu có rồi mà chưa quấn đc OPT thì anh quấn giúp Minh cặp OPT, để cu cậu có thời gian học nữa
hehe nhờ vả mà được cả ship kẹo của bác vẫn chưa lên đường em bận ctac vài bữa. bác thích kẹo dầu em kẹp thêm cho nặng.
Được thêm kẹo dầu thì còn gì bằng. Em tính rất tham lam, em ... lấy cả dầu cả nhựa đường luôn :lol: Thanks cụ.
Kính cụ. Em đã tự hứa với bản thân, thì là sẽ chơi nốt em 100TH/SE rồi nghỉ chơi...bóng to tốn điện. Sau này về hưu giống bác, em cũng sẽ mần mấy em siêu chim - càng bé, càng mỏng, nếu càng hay nữa thì càng khói Lại nói đến Pencil. Gần Cống thối xế bên làng em, có lão Tây khoai lang(trước đi Tây kiếm ăn), lão chơi Bút chì thổi khói sang 75TH, khiến gần 2 chục cái Driver to cỡ nón cối trở lên kêu oang oang. Mà lại toàn nón cởi trần mới ghê.
Bóng này ae đồng nát dc bác @Home (BH group) tặng 1 thùng 100 con chia ra chơi chưa thấy ai lắp, nên mình lấy làm luôn cho vui xóm nghèo 6021 Dual Triode mu35 Ra 6.5 P(W)1.1 Bóng bút chì là thế hệ cuối bóng thu nhỏ quân sự nên chất lượng rất tốt chơi nghe khá hay và về mặt lý thuyết nó không thua các bóng lớn cùng chức năng lại là bóng USA xịn :mrgreen: , nhược điễm là bé tẹo thị trường không có chân nên phải "độ" lắp nhìn không hoành tráng nhung hiệu quả "phê" đạt . (Sub-miniature 6021 tubes are part of the last generation in tube development. They are rugged and often designed to MIL specs. to provide dependable operation under severe operating conditions. (radio handbook) Chúc bác khỏe DIY ampli to , tg tới lúc nông nhàn xin bác sơ đồ (bác đã lắp thành công ) làm 1 cái hoành tráng chơi :mrgreen:
Vùng quê em sinh ra gần cái Cống thối, nên chả mần ăn được giề. Đến cái tiền đi học(điện tử)cũng chẳng đủ nói chi đến sắm cái...ô-xi-rô :lol: khám U-Huyền. Thấy có thằng Khoai Lùn này cũng loay hoay vài Version làm chuột không công cho mình :mrgreen: , nể nó quá nên em cũng đang tính châm trước cho nó để em...học mót nó :lol: Đây cụ Mít ơi: Chuột bạch http://www6.plala.or.jp/Michi/100TH%20SE%20amp.html Chuột cống http://www6.plala.or.jp/Michi/renewal10 ... 20Amp.html
tks bác sơ đồ tốt , tụi JP tinh tế nên làm gì cũng kỹ càng chất lượng Mấy cái SE này cũng không khó DIY , cái khó là có $ sắm bóng 100TH :mrgreen: còn lại chasis , tụ tị ,mấy cục sắt có trị số cho trước chịu khó săn sắt đế quốc về cuốn chính xác vào , DIY khỏe . :mrgreen:
@ Cụ Mít: Cặp bóng bự em đã được một bác quen thuộc trên Diễn đờn này để lại với giá ưu ái. Đang bí cặp 12BH7 để theo sát Spec bác Khoai Lùn, bí quá chỗ đó dí tạm em 12B4A hơi non công lực tí :mrgreen: Vài cục sắt Tây, em cũng om được rồi cụ ah.
Định làm ông kéo bà đẩy hay ông đẩy 1 mình vậy? Tuổi còn trẻ, chơi ... anh kéo, em đẩy cho ... sung đê cu cậu :lol:
Đêm. Chợt thấy cái Avatar của bác Dốc Không Em, nhóm Mê-Ta-Lích thời SV những nam 90 say đắm mê mẩn, cắm trại SV ở Công viên Lê Văn Nin, rổng cả riệu đế vào đầu rồi cả lớp rũ rượi nhảy kiểu tóc xoã vào mặt :mrgreen:
Thưa các bác tinh hình cái cd của em nó teo con mắt rồi .Bác nào biết chổ mua mắt tại tphcm thì chỉ em với a. cd sony :CDP-497 dùng mắt cxd 2561 Xin cám ơn các bác trước a.
Em cũng nghiện Metallica, Thời đó Em toàn nghe rock bằng headphone mà phê ghê gớm. Sau này cũng có nhét mấy cái CD Thrash Metal của Metalic sưu tầm đc vào cái hệ thống cùi bắp của mình, nhưng ... cực kỳ ko ổn nên em lại lôi ra để lại trên kệ. Thỉnh thoảng thèm rock lại nhét cái headphone vào tai :lol: p/s: Chắc bác là cựu sinh viên xây dựng? Ngày xưa em toàn chạy sang Trường xây dựng nghe ké. Thời của em là Bức Tường, Thánh Giá đỏ ... cả bầy cũng cởi áo, rũ tóc, nốc riệu, đốt áo với gào thét. :lol:
Em chui lò Cán Trúc ra bác ơi. Thời đó mấy cụ DHXD nổi tiếng oánh bạc và nốc rượu. Trần Lập thì chưa, nhưng Bít-Tơn giả cầy thì em nghe Live show rồi, tại SVD ktx trường DH Tổng hợp. Gớm, mẹ cha cái thằng Tùng cận sao nó nhái giống lão John(cũng cận) đến thế. Đoạn ép-phê quá, ôm đại bạn SV nữ bên cạnh. Nhớ mãi :lol: Cơ mà về nhà nghe lại băng Cát-xét, The Beatles vưỡn ngon cơm hơn :mrgreen:
Bác nào biết nơi nào có bóng dèn quắc của cái đài đèn Hồng Đăng hôi xưa bán ở đâu ko ạ, bóng đó sử dụng 6,3V /1,5A, đui ngạnh. Bác nào biết xin chỉ dùm em ạ