Chẹp chẹp ngon quá! Em đang kiếm 1 cặp 28 hoặc 32 mãi mà ko đc. Tìm chỗ mua mà ko có Các bác có bác nào dư để lại cho em 1 cặp đe quấn OPT với
FE 32 xám ha bác ? phê lòi mắt :mrgreen: khi nào làm áo thì báo nhé chắc cái quần cho SE 300B bác có rùi ? :mrgreen: mò cái links này Clone áo quần 300B kit http://www.ankaudiokits.com/kit1mk2.html
ok. thanks bác cái 300B này em làm tất không chới hàng hãng opt C-cor em đã xong. cục nguồn chật cửa sổ nên V thấp đang định quấn lại cùng với choke nhưng chưa có tgian. khi nào xong nhờ cụ may áo, đơn giản nhưng đẹp
Niubai: Fe thì hơi thích, cơ mà em thích nhất cái......lỗ khuyết nằm ở lưng chữ E Metalhead: Ý ngộ là 5K cũng k rước. Vào sâu sào huyệt Phong Lùn mà bới, rồi quay ra giơ đầu(sắt) ra cho lão chém, nhá nhá! Cụ Mít: Spec này đặng có ổn không hả cụ? Em đang tính ráp 6p6c kỉ niệm ông anh chuyên nghe nhạc xôi thịt :mrgreen: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... matic.html
- Sáng nay đi đồng nát em kiếm được cục Fe hơi dị thường, có khe hở ở lưỡi ạ, Fe dầy khoảng 0,3mm, chất fe có vẻ tốt. Kích thước vuông 74mm x 74mm, dầy 35mm, lưỡi 23mm. Nó nằm trong 1 cái Hộp có dán tem chữ Đức hoặc Tiệp gì đó, gồm 2 cục bé như trên và 1 cục to. Các cụ xem giùm em xem nó có thể làm được choke không ạ? (Em mượn tạm cái hình)
Oh, cám ơn bác, đúng là dây nhôm ạ. Có 1 cục bé chỉ có 2 đầu ra, có lẽ cũng là choke bác nhỉ, em không dám cắm thử vì cô đồng nát lấy cái tô vít vạch 1 cái để kiểm tra xem dây đồng hay nhôm ạ :twisted: . Cái khe hở nầy chính là airgap phải không bác. Kích thước như trên liệu em có làm được choke cho EL34PP không ạ?
Cái nhỏ chắc không đủ bác ạ, cái to thì hơi thừa. Bác ở đâu nhỉ, nếu ở Hà Nội thì đổi cục to cho em lấy choke 6H 250mA.
- Cục to có kích thước 102mm X 102 mm dầy khoảng 47mm nặng khoảng 3,4kg còn nguyên dây chưa tháo bác ạ, em lấy tô vít tháo thử thấy chắc nên vẫn để nguyên. Em ở Nam Định, vận chuyển hơi ngại bác nhỉ!
xóm nghèo mình có ai ở gần tay Nguyễn Việt Dũng không nhỉ? mới hôm qua em dt được chó hắn hôm nay hắn lại trốn rồi.
lão ấy sau rất nhiều lần hứa hẹn sẽ gửi cặp TDA 1541 cho em. và rồi lần pm cuối cùng em gửi cho lão để hỏi thẳng lão là rút cuộc lão có chịu gửi cặp TDA đó cho em hay ko, cách đây cũng gần 1 tháng, mà ko thấy lão check pm như trc nữa. em cũng đoán là lão ta bùng rồi, tiền mất ko đáng là bao, nhưng em thấy rất ấm ức vì mình bị lật lọng như vậy.
thực ra em ở rất gần,và cũng đang vướng một chút với chú em này.nhưng em biết Dũng không phải là người như các bác đang nghĩ,chẳng qua là do ham mê quá đà mới lên thế thôi.các bác cứ từ từ để cậu ấy giải quyết.
em cũng hy vọng như bác nói. nếu cậu ta gặp khó khăn chỉ cần nói một tiếng rõ ràng, chứ không thể thất hứa tháng này qua tháng khác.
Em nghe đồn lão Dũng đang bị quản thúc. Vì tộj ham hố quá đà đua đòj buôn lậu. Xóm ngèo ngủ muộn thế?
A Dũng trước em cũng thấy có nhiều vụ lùm xùm,mấy tháng trước lập lại nick mới thì nghĩ đã thay đổi ,thấy tích cực giúp đỡ mọi người thì nghĩ đang sửa sai,lấy lại danh dự ! Thế mà bây giờ ,thật đáng buồn :| A Nguyễn Việt Dũng có đọc được dòng này thì vào xử lí xem sao nhé,có những thứ không mua được bằng tiền ông anh ạ