em vừa kiếm được mấy món này, trong đó có con diot tròn tròn có dùng được vào việc gì không các bác nhỉ?
bác này làm nghề thì nhà thiếu gì món này :lol: nhưng mà sưu tầm đủ từng cặp cũng cả một quá trình. Em cũng gặp nhiều món này nhưng toàn cái 1 nên chả bao giờ nhặt cả. Tụ nhật gỡ amp nhìn thì phê nhưng trị số thì hao nhiều rồi nhưng dù sao con ngon chán so với hàng chợ.
cứ mỗi lần gặp em nhặt một cái vứt vào một xó thế mà mới có mười mấy năm đã có nhiều em có đôi chứ có mấy khi gặp nguyên một đôi đâu một cái cũng nhặt bác ạ còn tụ em thấy màu xanh đỏ bắt mắt em cũng nhặt chả biết có còn tốt ko nữa
Diode "hạt tiêu" dùng tốt hơn loại chợ khựa nhái dài ...bự đó nhé Tụ Wima bác cất đó loại này ngon bổ rẽ dùng dc.
Đồng nát lâu lâu cũng vớ dc món lạ nơi mình ở ngày xưa gần san bay Huê Kỳ thỉnh thoãng nhặt dc rác ..Mỹ là thế Cái đồng hồ đo Omh DC volt của không quân Mỹ , mua trong đống rác 20k về chùi bụi dùng được , chính xác chuẫn :mrgreen:
nghe các chú các anh nói nhều,rồi nói theo đấy anh :lol:[/quote] cái gì thế này, cụ Tú quan tâm đến con dê à , cụ cứ đổ oan cho kẻ có tội là không được đâu nha
Em biết ngay kiểu gì cũng có bác hỏi câu này mừ :mrgreen: Ngoài em có lão bí quá không kiếm được Fe phải phi ngay vào Thành Nam - địa bàn quản lí của cụ Tuaudio1973 để mò nhưng số lão ấy xui quá kén cá chọn canh nên chưa khuân được, hôm đó em có lót dép theo mục đích chính là việc khác chứ mục đích chính mà là chọn Fe là em ôm cả nhà cụ Tú về ngay :mrgreen: :lol: