- Thôi xong, nước lại chảy chỗ trũng mất rồi, vừa đi nhậu về định ngủ dậy đua tiếp thì (em đang phải tiết kiệm post để tết nóa vào số đẹp khổ thế, mỗi ngày chỉ tiêu chỉ dám chém có 2 nhát thôi) :lol:
mời cụ vào đây giải quyết nhanh gọn cho nhanh nào không lẽ trốn em dc mãi :lol: :lol: viewtopic.php?f=100&t=82756
Bác Tú tranh thủ lúc ae đi sắm tết để một mình hưởng lợi đua xe là tuy cán đích nhưng hơi ... nhé :mrgreen: :lol:
em sẽ nhận cái loa về nếu rách em sẽ làm cho lành rồi lại mời các bác đua tiếp ,. nhưng nếu lành thì em ẵm luôn đấy
He he, em đã phù phép cho nó lành lại rồi, mai cn bác cho đua tiếp cho vui ngày tết, vui là chính (để khỏi phải 2 lần ship) .
vậy thuận theo ý bác vậy .......... ai về cuối trang này thì em xin nhượng lại phần quà của bác minhthaibinh (sorry bác Minh nhé)
bi giờ em mới tỉnh rượu nhìn thấy ông (Toannd) chả biết là ông nào em cứ đoán bừa Toàn , Toản , Toạn , Toãn , Toán
đúng là nuaungayloavoidai sửA lại nick đi ( nửa ngày loa với đài thôi) cứ tưởng là ......................ngong