khà khà... cộng tổng số kg hàng hóa + nhân công phụ ôm eo ~ một chú 600cc chứ mấy, bác chiến tốt là phải Mong có ngày gặp bác ở ...cây xăng VM!! :mrgreen:
Hự hự con gà tức nhau tiếng gáy. Em tức cụ mấy quả wima :lol: :lol: :lol: PS: em cũng cứ xanh mới đỏ là em thích lắm, người ngoài lại tưởng mình đồng bóng :lol: (1 buổi đồng nát Văn Môn) Topic này thành topic show hàng mất rồi, thôi em show hàng tiếp đây. 24 quả pháo Panasonic HFQ (Panasonic FC phải gọi HFQ bằng cụ vì HFQ chính là tiền thân dòng FC sau này, vỏ xanh đen chữ bạc nhé), cái này em mua hàng đồng nát nhưng lại là hàng NOS, còn nguyên cả bao bì của hãng luôn.
Vậy loại tụ hóa mà chích điện thường xuyên, sau đó em rã ra ráp vào ampli của em thì sao hả cụ? Em dùng đồng hồ đo thì nó vẫn cho trị số gần bằng giá trị trên thân tụ, ví dụ 100uF 10% thì nó hiển thị khoảng 95,..... uF Cơ bản nhìn nó cũ rích, thân tụ hơi méo mó. Cái loại như Nichicon mà cao tầm 15cm, đường kính khoảng 2.5-3 cm ạ
hôm qua rảnh rảnh ngồi lục trong đống ve chai đã đi thu gom về thì thấy một bịch tụ tháo máy xinh xinh nên tò mò lấy ra xem thử...chỉ thấy có 2 loại 1 loại là Paktron còn loại kia thì chịu ... đo thử vài em .... trị số ghi trên thân là .01/100V/+-1% .... éc éc chỉ up được 3 hình ...làm mất hứng. ....
..... tiếp tục... thử xem cấu tạo em nó ra sao.... muốn cởi lớp áo ngoài của em nó cũng hơi khó khăn chút, vì em nó đổ keo gì cứng ngắt.. sau khi cởi áo em nó thì nhìn bên trong rất đẹp em nó bao gồm 2 miếng foil bạc quấn với nhau sau đó hàn với 2 bản cực rất chắc chắn... với tụ này em nghĩ sử dụng làm tụ lọc nhiễu cho DAC hay ampli bán dẫn chắc được vì điện áp hơi thấp 100v. em cũng chưa biết xài vào chỗ nào nên bác nào cần tụ này thì cứ PM cho em nhé. bài show hàng của em đến đây là hết..
Hải Phòng em loanh quanh mấy hàng chè chai thế mà vớ bở mấy món của nợ bác à! :mrgreen: :mrgreen: Đầu băng cối hay đĩa than có chỗ bán rẻ nhưng cẩn thận lỗi lung tung xòe. Nhiều món hàng đồng nát nó không biết là gì, mua cực rẻ luôn!
Chào các bác Đây là kết quả đi chợ God mác kệt ..., dạo này mình vừa kiếm ra chợ trời bán đồ tạp nhạp , cái loa thì mua khoảng 3 tháng trước tính ra hết khoảng 1 triệu , và tuàn trước lại đi lại chơi thì kiếm một amp cổ lở hủ mấy loa này không biết tại sao mà nhẹ hều à , mấy món này được chế tạo thời ông bành Tổ còn sống ...., về nhà gấu nhà cằn nhằn hết nửa ngày :lol: Loa này độ nhạy tương đối cao , củ loa 12 " , nghe cũng tàm tạm . Amp này chạy không được vì dùng 120V điện lưới ...thiệt hại khoảng 900K , lại bị gấu cằn nhằn nửa ngày nữa Thân
Săn lùng đồng nát dễ bị ngiện đấy, cuối tuần nào không đi, trong người ngứa ngáy khó chịu. Đúng không các bác ? Mà của đáng tội, thi thoảng đang đi cũng vấp phải mấy cục vàng, sướng ơi là sướng! DNA = đồng nát & associates. :lol:
Đi ve chai chỉ sợ mỗi tội nhà mau đầy...và lại phải mở tiệm bán ve chai !Thấy cái j cũng thích cũng rẻ mua về rồi chắng biết làm j. Mà đã là ve chai thì có khi vớ đc vàng nhưng cũng có khi vớ đc...đúng là đồ bỏ đi đúng nghĩa...Cho nên vui cũng vui mà buồn cũng buồn... he he...!!! :mrgreen:
đây là kỷ niệm ve chai lớn nhất của em đây, vào cái thời điểm bắt đầu le lói làm GM, em lượm được tổng cộng 58 bo như thế này. Tính sơ qua linh kiện đáng kể trên nó : 1 con 2n3958 visay là cái con có đế nhựa ( cho đến giờ em vẫn chưa tìm được con jfet nào đẹp hơn thế) 4.5 cặp bc107,108 vỏ sắt một loạt tụ 0.1philip mkt hoặc simen mkt. 1 cặp k30 và rất nhiều cái khác mà em chả nhớ tên thậm chí có cả mấy em chân vàng. Cho đến nay em vẫn chưa biết nó được móc từ đâu ra và cũng chưa bao giờ gặp lại em nó ở đâu, Đến giờ em chỉ còn được 1 con 2n3958 còn lại rơi vãi hết rồi. Em post lên đây hy vọng có bác nào biết nguồn gốc của em nó ở đâu thì vặt vội , nếu có biết nó nằm trong máy nào đang chạy thì tạm thời cho nó chết đi mà vặt :lol: Giá trị của em nó thì các bác tạm tính được , còn giá trị mà em mua vê chỉ có 20k 1 tấm bao ngày lang thang ve chai chỉ hy vọng gặp lại được em nó vì giờ em vẫn đang mải đi tìm nguồn Jfet thật cho GM. :cry:
Hình như nó là module không liên quan đến phần hình, vì những linh kiện trên đó không dùng cho việc xử lý liên quan đến hình ảnh. 3 cái jac 3 màu kia nó là chuẩn gì bác thử lục lại trí nhớ xem nó là món gì nhé
Đồng nát sáng nay đây các bác! Chưa banh xác nên hỏng biết có vấp phải cục vàng nào không; nhưng chắc chắn đã vấp phải cục nhôm đựng dụng cụ DIY ngon lành.
Tiếp tục với seri khoe hàng ve chai....... hôm nay lục được mấy em transistor nhìn người thì bình thường.... nhưng vì thấy 4 chân và có màu vàng nên khoe hàng với các bác có hai loại là 2N917 và SA9330 ...... 2N917 thì em tra là con NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR còn con SA9330 thì chịu em thì không biết xài cho cái gì ..... ... nên bác nào cần hai em ấy về phục vụ cho mình cứ PM cho em nhé.
Ở quê em co lão chuyên mua những đồ như thế này về tháo linh kiện rồi phân kim cũng kiem được bộn tiên đấy thân
Ciao : Xóm nỳ vui quá nhỉ, hum trước đi léng pháng thía nào mình lại vớ được cái này : để xài luôn trong việc " soi" amp xem có sạn ko, cũng hay hay. Brgds.
Cái này là cái máy bộ đàm 2W dùng trong quân đội do anh ba chế tạo dùng toàn linh kiện bán dẫn cũng do A ba tự chế
Em cũng chưa có thời gian để tháo em nó ra, còn nguyên bản luôn đấy bác Khuê ạh! Nhìn thấy 2 con tụ dài dài chắc làm tụ nối tầng được, còn bao nhiều là tụ và trở nhỏ xíu nằm trong hốc không nhìn thấy được. Cám ơn bác Khuê đã cho thêm thông tin về em nó.
Chiến lợi phẩm đồng nát của em: Mấy con trở công suất 18R với 330R Mấy cục choke 500uH-14A này chắc dùng trong F5 quá (Có dùng trong tube được không các cụ?)
Mấy con Sanyo OSCON SP của em mà có từ 33uF đến 68uF đưa vô NAP135 là bá cháy...Có nhiều thì viện trợ anh mấy con nhé.