Bác tự ra mua đi. 3m5 1 cặp, có thể bác mặc cả dc xuống 3m. Em ko chơi SE nên cũng ko mặn mà lắm. Mua hộ bác mất công nhiều người nghĩ này nọ mệt lắm
Em mới ở bên đó mà sao chả thấy đâu .mấy vựa đó em hay đi mua linh tinh lên ngóc ngách nào em cũng để mắt tới . duy nhất em chỉ mua được mấy quả tụ dầu 50mf/370 VAC rất ngon .khi về thấy vui vui trong lòng rồi. Công nhận bác tài thật .
Hôm qua sang VM uống chén trà nhạt, Phong Nùn giọng rất tâm tư: Anh vừa ôm đống bóng này hết hai chăm chiệu. Mình chả nói gì. Anh ơi, bóng 4p1L này anh bán bao nhiêu? Anh bán bốn mươi nghìn. Mình chả nói gì.
bóng này bóng mới mới có 25k..... chịu khó nhặt thì khoảng 10k.....đóng bóng 400 quả bóng mỹ ông ý ôm hết 28triệu = 80k/quả.... em đếm ra nếu bán sòng phằng cho anh em mình chắc được khoảng 10t.... :mrgreen:
Đêm qua đói rét nên em tường trình chưa rõ ý, hôm nay khai bổ xung: Hai chăm chiệu là k có 4p1l, mà toàn bóng Mễ như 6V6, 6922, 5U4 và một số bóng anh PL dùng thổ ngữ địa phương hầm bà lằng em hông hiểu :mrgreen:
không phải thổ ngữ đia phương đâu bác, vì mấy bóng đó bác nhìn thấy chữ cũng chả hiểu nó là bóng gì.....chắc thuộc loai siêu độc :mrgreen: cho anh em ta cũng ko biết dùng.....hôm bác ý còn bảo mua lô máy và bóng này về kiếm ngon vài chục triệu tiêu tết....hôm qua em nghé qua thấy đóng của kín mít.... :mrgreen:
Lão này chum mấy ông mới chơi như anh em mình ác lắm..hêhe, vì vậy ko có tiền chơi đồ nga cho nó lành.... :mrgreen:
các bác ơi em thấy thằng béo nó bảo là bán hết sạch bóng cho PL mới chỉ đc có 28 triệu thôi mà. lão phogn này mua tích lũy nhằm độc quyền thôi chưa muốn bán đâu.
Thằng béo đang bị vợ thằng Hùng đòi xèng, phen này chàng cong đýt phân kim, bán, lên gối khách sộp HN :lol: Trở lại cu PL, mấy bác đã từng có rịp dan díu với hắn nếu để ý kỹ, hắn rất hay nhầm nhọt sang trồng trọt mấy cặp số quen thuộc, tỉ dụ 25 với 35, 30 vs 35, 60 vs 70..., thường thì nhầm nhỏ thành to. Duy nhất 1 lần em dẩy được lão xuống ruộng, ấy là lão nhầm 70 thành 60. Khiếp! Trên đường về, sướng từ VM ra tận Từ Sơn :lol:
Cụ nào chiều hôm thứ 6 bới ở nhà Béo và nhặt bộ cọc loa đen thui rồi hú em nhặt cùng có ở trên đây không nhể, em nghi cụ Caoan quá :mrgreen:
Bóng 5r4 lão ý bán 500k trong khi trên mạng bán có 250K... đúng là lão này với bở được lô bóng rồi..... :mrgreen: Em có một lần lão bán nhầm quả ecc88 tungsram thành 6h23 thấy mà mưng... nhưng mà một quả thế có chán không, mang về sau này đấu với 6h23 vậy..... :mrgreen:
Cụ nào vừa gặp lão phong lùn cho em hỏi lão ấy bán giá thành và các loại bóng gì với. Chứ em bid ebay 300k/cặp 6SN7, đem về nhập ngược cho lão Phong lùn
lão ý thích nhất chân vàng chân bạc.... nếu 6sn7 rẻ lão cũng đòi tầm 8trăm ko biết là gì chỉ cần biết của mỹ..hihi, cư mang bắn tỉa có khi lão tiêu hết..... :mrgreen:
hôm nay lang thang bãi rác kiếm được cái board có 4 con này, làm gì được không các bác http://www.ebay.com/itm/New-Apex-PB58A- ... 2a3bcc8925
Lão cao hứng rút cái mẹt máy Ô-xi-lô cổ của Mẽo ra để khoe, em nhòm vô bên trong rặt 6922 Amprex chữ cam chân vàng, 2 trệ rưỡi cho 2 quả. Thấy lão bảo trong đó có hơn 30 chú dư thế. Em thờ bán dẫn :mrgreen: nên chẳng biết rẻ hay đắt. Ngồi thưởng hết ấm trà nhạt, đếm có 5 cuộc gọi từ bên này sông vào máy của Mr.PL, chủ đề là...6922 :lol: