Mấy anh tây đen này xách dép cho VM , vịt ngang xơi tuốt cả xe tăng tầu bò chứ 3 cái hàng đt dân dụng xá gì :mrgreen:
Thua cả ve chai Nhật Tảo. Chủ vựa vợ trẻ(nhưng không đẹp) mấy đứa, đứa nào đứa ấy hỗn như ranh, chém ác hơn đao phủ :lol:
được cái này cho bà bầu nhà e áp vào bụng cho cu con trong bụng nghe nhạc thì sướng phải biết... thèm wa...hixx
Mấy con này làm được thứ gì không các cụ : http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... 3.jpg.html 5 phút lang thang bãi đồng nát lượm được toàn zàng là zàng, từ trở , diode, jfet tới fet ;-)
Đúng nó là mấy con công suất của RF. Vàng thật đó. Có điều lấy đc vàng nhà nó ra đủ ăn thì 1 tiền gà mà 3 tiền thóc.
Bới rác đâu có thời gian suy nghĩ. Thích là nhích liền cụ ahj, về nhà mới có thời gian tra xem nó là được việc gì không, không là được việc gì thì để trưng chơi chứ đâu có thiệt hại gì đâu :lol: . Ở đó mà vạch ra cho chủ vựa nó thấy rồi hý húi tra gúc, mặt lộ vẻ kết thì nó chém cho không sứt đầu cũng bể chán :lol: Về tra Gúc thấy giá 275usd con tý té ghế, tra kỹ hơn nữa thấy ứ ai trừ một thằng tàu nó di ai oai cái amply 1kw bằng 4 con này biết là vớ phải triển lãm oài. Đời thật đen quá đi :lol:
Bác nào kiến thức càng bao la thì đồng nát đầy nhà tuơng lai đen tối vì vợ la nguy cơ ngủ sofa chẳng còn xa :lol:
Hai cục này thiệt hại 100k, mua về vừa vặn với ACA v2 mà chưa một lần dám sài vì ... xót của :lol: . => mất pà nó 600k + mấy tháng cuốn thêm cặp xuyến. Đồng nát cũng có giá của nó đấy chứ cụ http://s949.photobucket.com/user/Nguyen ... 1.jpg.html
Dây thế mà bác Ja định phang ACA thì em cũng chịu. Quay về với suyến đi bác. E cũng treo cục hen suyến ở nhà 3 tháng nay rồi.... bữa xỏ đc vài vòng quá xấu xả ra luôn.
Cụ chỉ giá mấy cục Tango hay Tam trên mạng rồi xin vợ tiền mua một cặp thôi. Tất nhiên là không bao giờ được duyệt nhưng khi đó mình sai cầm thoi chạy khắp nhà dệt cho đỡ tốn đảm bảo nàng chạy rất tận tâm và chuyên nghiệp :lol: :lol:
Bác k hiểu ý em à, Tamura hay Samurai, Suzuki hay Yamaha thì với dây bác đưa ra k dùng được cho ACA, giá cả lúc đó có quan trọng gì nữa.
Hiểu, hiểu ahj . Cũng chính sợ non dòng với ACA nên em phải để dành cho việc khác. Ý trên em giỡn bác sai thêm vợ phụ kéo thoi dệt xuyến làm cho lẹ và đẹp thôi ahj :lol: ================= @ popolu: Cuối tuần này rảnh, đi với tớ, tớ chỉ cho
Đồng nát chủ nhật. Có dính líu tí chút tới âu đi ồ. Mấy cụ quấn dây ô phê tê với chan-phò-mờ chắc khoái. Tình trạng: Vá 2 thành 1 đã chạy nhưng mất cơ cấu vặn. Tổng thiệt hại: 150k Địa điểm: Văn Môn tự P/s: Cần phải mang đi Cục Đo lường và Kiểm định chất lượng ca-nhíp lại