Mấy con này chả biết làm gì, giá trị lỡ cỡ quá... bé tí mà nặng thật. Lẻ 1 cục em đập thử xem chả có gì, còn 4 cho chẵn. Chắc lọc Salas đôi cho Kaneda vậy.
xin chào các bác. em đang dự tính kiếm 1 cục đèn để làm cái đèn nixie tube clock, khhoong biết bác nào có không ạ.. :cry: xin được giao lưu, xin tặng biếu cho, các thể loại ạ
Con dây nguồn này mà Nhật hịn nghe khá lắm. Trước em dùng nó kéo L4 hơn năm mới tìm được dây hơn nó đó :lol: ============ Chán nhỉ, ghạ gẫm rồi chờ mãi không có cụ nào chấp nhận thách đấu với dây ve chai nhỉ. Cuối tuần chắc ở nhà nâng cấp ACA rồi thẩm ... du một mình vậy
Cụ còn không. Em đi ve chai cũng cả năm mà thấy toàn ống nhựa không ahf :shock: Hay cuối tuần này mình đấu nhỉ. Xem dây mạ bạc với dây bạc 4 số chín tiếng khác nhau ra răng :lol:
Cái này hình như ống khí nén mờ, đâu phải ống dây điện :lol: . Hông biết trong ruột cái gì chứ ngoại hình thấy suy quá. Thanks.
Không đến nỗi cực sáng nhưng nhiều giọng nữ đang dịu dàng chợt trở lên chói lóa khi đi qua dây đó ví dụ như Anh Thơ, Giao Linh
mấy bữa về quê mở cái radio cũ thấy có cái loa nhìn ngộ ngộ. nhờ các bác tư vấn ạ em chả biết nó là loại gì.. thân
Con Motorola lại có code chìm trong lỗ nhưng chữ khắc laser nhìn đểu. Con ST hàng chợ, 3.5k 1 con, và có vẻ rất dễ chết, em bị mấy con chết sảng rồi. Để em show tiếp 2 con Moto 317+337 xịn chữ in thôi nhưng nhìn có vẻ đằm thắm hơn.