Chúc mừng bác, bác đã mua phải cuộn thiếc dở nhất quả đất ! Còn thua asahi , bác thử cho qua 2 lửa mà xem, thiếc bở bùng bục ! :lol:
em công nhận, em mua hai cuộn hàn chưa được 20cm đã bán ngay tức khắc. Giá mua năm ngoái của cậu bạn lấy ở công ty là 80k / cuộn, không biết ve chai thì mấy chục nữa :lol:
Thiếc dễ xin mà , kụ lo cho em 2 cặp ad797 đê , cặp opt cho rề để ngoài sân mưa gió héo hon từng ngày ... chờ kụ đến rước đoá :mrgreen:
Em sợ nhất thiếc ểu ở khoản nó ăn mạch. Dân DIY hay yêu khoa học, ve chai được món gì là đóng vào nghe thử, dính thiếc đểu nó phá hỏng ngay mạch từ lần hàn thứ 2 .
Nhất trí với cụ ham vui, sau 1 lần mua thiếc ở shop gặp họa nay em dứt khoát không mua thiếc nữa mà lấy thiếc ở ..mạch dùng dần đảm bảo đúng xuất xứ và độ xịn !!! hàn rồi khỏi lo :lol:
Kaka.... e cũng có vài bo viễn thông xhcn chuyên dùng lấy thiếc hàn chỗ khó và làm .... sạch mỏ hàn :lol: