Dạo này di quân 8 chán vãi, rờ cái bo cũ nào cũng bị nói Thằng Khoa trả tao 100k rồi đó vậy biết trả giá thế nào nhỉ :mrgreen:
:lol: đâu có mỗi thèng Khoa... MT, QH,BRVT...nói chung vãi :lol: mua và lụm mót 2 đồng về bán... tạ đồng... (nhưng so với TG vẫn còn ghẻ...) :lol:kd qúa giống mấy thèng tàu khựa... lưa lừa lọc mãi... kiếp sau làm .... kkk trả nợ.... Nói chung chúng ta đang xấu dần..
Nguyên nhân: Đúng như anh nói đó thôi...chính vì mua về bán nên nó vậy. Chứ anh em chỉ lượm về chơi, không bán buôn gì hết thì đâu có chuyện...
Con này quê em gọi là hà chứ không phải hàu nhé. Hà sữa bám thành tàu kiểu này ăn sống tái chanh là một bài thuốc cực quý cụ ahj.
Ối giời! Có nấu thì cụ ăn trước đi nhá. Nấu chín thì hà cũng lành nhưng nước nhạt, thịt dai, vị tanh rất đặc trưng. Còn ai mà táo kinh niên, thuốc gì cũng không khỏi chỉ cần ăn vài con hà sống là năm phút sau chạy thẳng .... lên thiên đường. Đấy là em nói hà khai thác ở bãi đá ven biển, chứ hà bám thân tàu không nên ăn vì chúng hay bị ô nhiễm dầu.
Trong Nam gọi là Hàu chứ k phải Hào, Bắc thì Hà là chuẩn rồi. Nhưng mà cụ Hex dũng cảm, con hàu bám vỏ tàu mà cụ ấy cũng ăn được. Giống này phải ăn tươi hoặc ít nhất khi mổ ra nó phải còn sống và ướp lạnh ngay. Loại bám vỏ tàu thế kia thì ngoài việc bổ sung thêm Kẽm nó còn khuyến mại cả Sắt rỉ và nhiều con chết từ đời nào.
Nói chung là ko nên ăn bác ơi, vì tàu đi khắp nơi, các chất ô nhiễm ở khắp nơi đều đc con hà này hấp thu, bác ăn vào thì còn độc hơn nhiều lần bị phơi nhiễm chất độc đó. Cụ hex giờ chuyển sang món hàu nát có nghĩa là mấy tiệm đồg nát hcm đóg cửa đến nơi oy
Em đố cụ tìm được con hàu sữa nào lưỡi nó đo đỏ, thâm thâm như U40 giống hình ngay trên đó :lol: Ứ phải từ ngữ địa phương gọi khác nhau nha cụ. Hà với Hàu là hai giống khác biệt, bản thân hà với hàu cũng chia ra nhiều chi với nhiều tên gọi khác nhau.
Hình như cụ Yamaha nói đúng. Em nhầm nhọt sang bánh khọt rồi. Hàu bám đá, còn hà bám tàu. Mà hà cũng bám đá nhưng hàu nó k bám vỏ tàu. Tóm lại thì a nó vần au còn au k vần với a... Đau não quá, em té....
Hồi trước em cũng có thấy thu hoạch ở chân giàn khai thác hay kéo mấy cái bơm nước lên thì nó hay bám vào đó. Có 2 giống: 1 con dẹt dẹt là hàu, còn 1 con nhìn như cái bánh ú hay bánh ít (nhọn nhọn đầu) là con hà. Hà thì tanh và dai nhách, dù cũng ăn được. Thanks.
Trở về chủ đề chính đi các cụ: Bữa nay em lượm được 3 bo, trên đó có: - LM311 x 3con - OPA 2134 x 8 con - AD 823a x 14 con - AD 790 x 4 con - AD 7862 x 2 con - AD 637 jrz x2 con Các cụ xem gúp có op am nào dùng được cho audio không ahj. OP 637 người ta 8 chân, AD 637 16chân mới đau chứ. Vội vàng mua, về tra mới té vật ra. hix
Ủa, có con dùng được hả em?? ====== @ Khoa: Cụ có vài lon 627 hịn rồi nên cái gì chẳng thấy dở, ghét :lol: . Bữa nay lang thang chẳng kiếm được gì nên học đòi các cụ chơi op am . 2134 thay được những con nào hả cụ .