Caddock một bầy luôn :roll: . Có trở 0.1 không cụ ơi. Em đang tìm mấy con trở 0.1ohm hịn chút làm chipamp mà nhòm qua tưởng đúng hàng ai dè cụ toàn 0.10 mới nhọ cho em chứ. :twisted:
Vặt 12 chú, cứ tưởng 12 chú 0.1. Soi kỹ thì 6 chú 0.1, 6 chú 0.25 Quá nhọ luôn...Nhưng không sao lấy mấy chú 0.2 với 0.25 thành bộ trở amp cam :lol: Kẹp 2 con 0.2 không cần hỏi 0.1 đâu nhé
Cụ thích thì 4 cặp cũng có :lol: Nhưng để chạy ổn định đi rồi em gửi, chứ tốc độ nướng con đó nghe sợ quá ... :mrgreen:
Lão Già đi bới rác rơi điện thoại trong đống rác à. Vụ Fe cho cụ Na thế nào đấy cụ nói cho em một câu để biết đường liệu.
Ở nhà quay tay, còng cả lưng . Sim 2 bữa nay bị thằng thợ chít tiệt cắt hỏng mai mới đổi sim được. Fe 32 có sẵn ồi mà, cụ qua khi nào có khi ấy :mrgreen:
Từ tết đến giờ e ghé Q8 có 1 lần mà chả có gì. Ra các cụ gặp ổ, giờ qua chắc chỉ còn xương thôi nên ... ứ qua :lol: . Thanks.
Bác nào còn dư cặp tụ wima 3,3uf này không để lại cho em khói lửa thiệt hại bao nhiêu em m xin chịu nà, nếu bác nào free cho em thì càng tốt em vô cùng cảm ơn. Thân!
Qua Q8 có khi cũng chẳng còn xương..... :mrgreen: Kho Q8 đã chuyển về Q2 rồi...Qua Q2 đi chắc cú.....khú....khú...
Lần nào đi q8 rờ vào mấy chủ vựa toàn bảo Khoa nó lấy hết rồi với bạn Khoa thôi đành lủi thủi đi về ! Chán chả buồn sang nữa
Có cái gì lói cho ló nẹ cứ chấm chấm buồn hết người. À tìm thấy sim điện thoại trong đống MP chưa nhể