Các cụ khai quật giỏi quá nhỉ. Em tìm hoài không ra :lol: Cụ chụp giúp thêm rõ các mặt em học hỏi phát ahj. tks!
Mùi gì thế bác :mrgreen: . Có mấy cụ PM em hỏi chỗ, thực ra e chả nhớ số nhà. Từ Mã Lò rẽ qua Ao Đôi đi chừng 100m, bên phải có bãi trống mặt tiền, cái bãi bàn nằm kế bãi đất trống đó. Các cụ vào đó nhìn thấy ngay. Thứ 7 rồi e đi ngang qua thấy vẫn còn. Có điều ... phe xấu thế mà có cụ vẫn máu :mrgreen: Thanks.
Fe vậy ai đang có nhu cầu nhìn chẳng thấy xao xuyến trong lòng. Lên rừng gặp cục vậy anh ấy chém cho nhấc lên không nổi ấy chứ cụ
Trưa e dạo Q8 thấy chỗ xã xệ có mấy cụ phe xuyến đẹp đẹp (xám, mỏng chừng 0.3mm, nặng chừng hơn 2kg/cục) nhưng hầu hết bị đục phạm vào lõi. Hỏi thì giá toàn 50k/kg :mrgreen: Có 1 cục C core bự nặng chắc mười mấy kg. Biến áp gì giờ cũng 100k/kg hết. Mấy bác audio đầu độc hội ngoài đó rồi. Giờ giá ve chai giảm thê thảm, sắt bán lẻ còn có 1.5k/kg, đồng 80k/kg mà giá hàng 2nd tăng gấp mấy lần lúc đỉnh nhất (sắt 8-9k/kg, đồng 120k/kg). Thanks.
Đồ như thế này thì giá tăng vụt thật chóng mặt thì quả đúng chắc, ghé mãi mà chẳng mua gì được vì nghe được giá thì thầm lặng ngoảnh mặt âm thầm bỏ đi. Các Bác mua được mấy này ở đấy chắc túi bộn tiền.
Hôm rồi e lục đống ve chai trong nhà ra cái cục này, ngày trước nhặt định làm bacl bé bé, nặng gần 6kg. Chả có datasheet, không biết có làm được cái gì không. Cụ nào rành tư vấn em cái. Thanks.
Để lại cho em kiểm tra giúp. Bác cứ phóng điện vào pre (bác đo henri hay trở thuần để xác định đầu) thế là ra sec
Của người khác, em khoe cho vui xóm :lol: Vãi thật, đến bacl cũng phải đúng hàng hiệu mới lượm. Không hổ danh ..... thánh :lol:
Không mới đen cụ ahj Thấy bữa nay cụ nào về cũng hớn hở tíu tít khoe nhau chắc mai em cũng phải mò lên cho bằng a = e wa' :lol: