bữa nay đi đồng nát chả thấy gì chỉ có mỗi cái bo thấy mấy em AD712 nhắn tin hỏi thánh xem có xài được gì không thánh trả lời chả làm gì được nên dành ngậm ngùi về tay không
Trở trên bo này có sài đc k cụ ơi, hôm trước em ôm nguyên 2 bo đầy trở loại này.[/quote] Trở này của bọn nhật lùn chán lắm cụ ah chả làm ghì được
Hihi hôm đó em đi ngang thấy nó đang bốc hàng xuống mà hàng thì cả một xe tải lận em nhìn sơ qua thì thấy toàn đồ công nghiệp không à. Vì nó đang lũ bù xuống hàng nên em cũng không dám bới móc đồ của nó. Để chiều làm về em xem thử có gì em báo cáo các cụ để các cụ lên vặt nha
Trở này của bọn nhật lùn chán lắm cụ ah chả làm ghì được[/quote] :cry: :cry: em ôm 2 bo này về còn bị lão chủ hét 500k 2 bo, về soi chả thấy lấy đc gì ngoài mấy con trở. rã ra thì trở toàn sắt. :cry: :cry:
Các bác chỉ giúp em cái, em mới ve chai được cặp loa mà bị nước thấm bong lớp gỗ ra, có cách nào khắc phục đẹp và hiệu quả kg các bác! Thanks! Thân chào!
E nghĩ ve chai ko hẳn chỉ là chuyện mua dc hay ko mà nó ở chỗ háo hức khi đến nơi (Như kiểu gái về nhà chồng)...rồi cảm giác khó tả khi vớ dc đồ ngon, hoặc vớ phải "whole bunch of bullshjts" Hồi trên hn e vẫn rất máu đi, mặc dù biết 90% là chả có j ngon...giờ về hp mới biết trên bãi ở hp họ ko làm nữa, buồn