Oki em heeee..... Đợt trước chắc cụ Ja chưa thấy em nó vén váy lò chân vàng ra Cụ Ja thích nhất mấy em chân dài màu vàng mà khaaaaa
Uhm, tại lỡ đóng vào thì cướp sao được nữa :mrgreen: Biến trở fix dòng cho ACA cũng đòi táng chân vàng vào hỏi có ai chịu nổi không :lol:. Cái chỗ ấy biến trở càng to nhìn càng gấu, đóng thế được oài. Mai đồ của popu như opam chân vàng, biến trở chân vàng các cụ cứ đưa hết em cầm giùm nó. Đảm bảo không rơi không mất, cất chỗ kín đáo đến popu cũng chẳng bao giờ tìm ra được :lol:
Éc.....quên con chân vàng cho bóp bu rồi..... [/quote] Củng may là thánh quên chứ không popolu lại khóc ròng rồi haaaaaaaaaa :lol:
CN này em sẽ cho LM hót. Tìm tận đẩu tận đâu mà quên gầm giường có cụ B.a 2,8kva có 2 cuộn 26V những 16A cuộn :lol:
Cụ gắn LM mà xài chi BA 2,8kva lận dư quá phí lắm Đợt này chắc tập trung làm LM tuần sau vác lên đá nhau với các thánh mới được Cụ lo làm Vfet2 đi xem so với LM nó thế nào khaaaaaaaa
Em vừa bới được cái bo này, các bác soi giúp em có phải bo nguồn ổn áp không ạ. Em chỉ nhìn được từ 4 con diode tới hai con IC ổn áp thôi. đoạn bo còn lại loằng ngoằng quá, em không biết để làm gì :lol: ... Thanks các bác.
Thứ cần thì không có...thứ có....không cần. Cụ jà cần thì chạy lên hốt...em để riêng rồi...tầm chục ký :lol:
Em nghi cụ ja tha hết cái thùng đó....1 thùng hầm bà lằn hơn 16 ký. Cụ hỏi cụ ấy xem sao. Em không ham mấy đồ này
Gỡ ra quấn thánh ơi, quấn kèm lõi, step up hay I/V trans ngon. Thánh làm bên ME có dính gì tới golden central 11 tầng không ?
:lol: Nhưng chịu khó cầm tay quấn thì làm choke ngon. Quấn bọc mỗi bên 3-4 lớp tầm 150 vòng thôi thánh :lol: . Kiếm dây rút nhựa mà dùng, đai sang tên cho em.