em lên mạng thấy cục MD này, 100k, định lấy cái vỏ nhốt pi và nguồn, mà về cắm điện nó vẫn chạy, còn có 3 đĩa bên trong. em chưa cắm thử vào dàn xem có tiếng không.
em thấy rẻ, giờ cắm dùng chạy tạm cd. do cd em bị hỏng, dây curoa nhão, mắt ko biết còn đọc được không.
0,6 tính theo tôn silic định hướng hạt m6, còn 0,5 hoặc dưới nữa tính theo tôn silic ko định hướng ,e chỉ biết bập bõm vậy ko biết có đúng ko
Những đồ cũ hay bỏ đi đôi khi tưởng chừng như không còn giá trị và chúng ta thường hay xa lánh chúng hoặc có tư tưởng có mới nới cũ nhưng thực ra chúng cũng có tâm hồn và tình cảm của chúng gửi vào con người . Hồi nhỏ em từng xem một bộ phim hoạt hình nói về việc một cậu bé được bố mẹ cưng chiều và mua cho rất nhiều đồ chơi mới , trước đây cậu bé rất yêu những đồ chơi cũ do bố mẹ mua cho cậu xong vì cậu có nhiều đồ chơi mới mà dần xa lánh và ko còn quan tâm đến các đồ cũ nữa khiến chúng rất buồn . Rồi một ngày một cơn bão nọ càn quét qua khu nhà cậu bé ở , nước dâng cao và mưa rất to khiến bố mẹ cậu không thể nào bám được vào tay để kéo cậu vào nơi an toàn , đúng lúc cậu bé tuyệt vọng nhất khi trôi theo dòng nước thì có một chiếc hộp cũ bằng gỗ đựng đàn trôi dần đến cậu và cậu bé bám được vào để về nơi an toàn . Cậu bé rất vui sướng trở về trong vòng tay của bố mẹ và từ đó trở đi cậu luôn biết trân trọng và yêu quý những đồ vật cũ mà đôi khi cậu tưởng như bỏ đi vô dụng .
Trc cục này quý lắm đấy. Một dạo quãng năm 1980, bố tôi ước ao có thêm con tụ hóa 100uF cho bộ chỉnh lưu tương tự nghe con Radio Bulovard cho bớt ù mà còn khó khăn. Thế này gọi là hàng Mậu dịch đó .
Loại này bây h thiếu gì bác, pr hàng này bị chê là ngố, dở hơi ... ngay . Bác chắc chả có ký ức gì thời bao cấp và chắc thời đó cũng chả quan tâm gì . Cầu diode, tụ hóa dung lượng cao, 1 vài con tranzitor là cả trời mơ ước dạt dào đấy: vô giá. Đọc kỹ đề bài, quan sát kỹ cargo sẽ tốt hơn. Cái đấy tốt cho kỹ năng cho marketing . Vui lên đi bác ... nếu đây là kỷ tem phiếu, ra xiền ngay.