cái đó là do độ nhậy của cái loa mid nó hơn cái củ bass nên nó kêu to hơn ,trả lại tụ 20uf như cũ rồi dùng trở làm giảm độ nhậy của loa mid và trep một chút thì sẽ cân nhau .Lúc này loa sẽ ăn công suất thêm một chút ,nếu amli mà ko đủ công suất thì sẽ méo tiếng nhưng nếu am khỏe thì vô tư[/quote] em mắc xong rùi bác ạ(tụ 10uf mắc nổi tiếp với trở 4,7ohm rồi tất cả xong xong với loa bass)......nhưng em nghe thử sao loa bass lại thấy....có tiếng treble .....vậy là sao bác nhỉ???...[/quote] Bác đấu tụ trước hay sau cuộn dây vậy ?[/quote] ai lại đấu trước cuộn cảm hả bác hiện tại phân tần của e như thế này.....em vẫn chưa hiểu sao nó lại vậy.
em mắc xong rùi bác ạ(tụ 10uf mắc nổi tiếp với trở 4,7ohm rồi tất cả xong xong với loa bass)......nhưng em nghe thử sao loa bass lại thấy....có tiếng treble .....vậy là sao bác nhỉ???...[/quote] Bác đấu tụ trước hay sau cuộn dây vậy ?[/quote] ai lại đấu trước cuộn cảm hả bác hiện tại phân tần của e như thế này.....em vẫn chưa hiểu sao nó lại vậy.[/quote] Đẽo phát nữa bằng cách thay đổi trị số trở hoặc vất quách nó đi :mrgreen: nếu vẫn chưa được thì đẽo qua cuộn cảm bác nhé :lol:
cứ đẽo nhiệt tình bác ạ....AVALON,ACAPELLA hay TANOY gì gì đấy họ còn đẽo lên đẽo xuống mới xong 1 mẫu loa cơ mà.đóng phát "ăn" luôn thì có bằng.....quái vật. còn vụ phân tần của em thì chắc là điểm cắt tần giữa bass và mid đang trồng lên nhau nên mới vậy.khổ nỗi em không có máy đo điện cảm nên không quấn được cộn cảm ....có cao nhân nào giúp em "đẽo" phát này với.sáng nay em vừa bịt 1lỗ trên mỗi thùng loa xong(trên thùng có 2 lỗ cộng hưởng) vậy là em nó bây giờ chỉ có 1 lỗ cộng hưởng......nghe thì thấy tiếng bass kém sâu đi 1 chút nhưng được cái chắc tiếng
e cũng theo link này quấn, sau khi quấn xong thì giá trị đo dc chỉ bằng 1 nửa so với tính toán... :lol:
Em quấn theo cái này, bỏ qua chuyện không chính xác về số vòng/lớp, số lớp/cuộn vì có thể kích thước lõi dây mình tính theo mm còn soft tính theo đơn vị AWG. Các bác cứ quấn đủ tổng số vòng soft đưa ra, sau đó dùng đồng hồ đo và gia giảm thêm cho chính xác.
Ngài đổi cái số AWG ở khung "Wire Gauge"- số càng lớn, đk dây càng nhỏ- khi nhấn calculate nó sẽ tự động chuyển số "Wire Diameter" (khung này có cái cửa sổ, sổ nó xuống để chọn mm) :lol:
:arrow: ở đây bán nè bác : Đồng hồ đo Henry UT602: 515k/1 chiếc Bảo hành: 03 tháng http://www.sieuthiav.net/avshop/product ... cts_id=485
đồng hồ đo điện cảm bác ạ.nếu tự quấn cuộn cảm theo lý thuyết thì rất khó chính xác thông số nên quấn xong phải đo lại bằng đồng hồ rồi cân chỉnh.....
em mắc xong rùi bác ạ(tụ 10uf mắc nổi tiếp với trở 4,7ohm rồi tất cả xong xong với loa bass)......nhưng em nghe thử sao loa bass lại thấy....có tiếng treble .....vậy là sao bác nhỉ???...[/quote] Bác đấu tụ trước hay sau cuộn dây vậy ?[/quote] ai lại đấu trước cuộn cảm hả bác hiện tại phân tần của e như thế này.....em vẫn chưa hiểu sao nó lại vậy.[/quote] con trở 4,7r phải nằm ở phần loa mid sao lại làm giảm độ nhạy loa bas thế thì loa mid nó càng lấn loa bas.
em mắc xong rùi bác ạ(tụ 10uf mắc nổi tiếp với trở 4,7ohm rồi tất cả xong xong với loa bass)......nhưng em nghe thử sao loa bass lại thấy....có tiếng treble .....vậy là sao bác nhỉ???...[/quote] Bác đấu tụ trước hay sau cuộn dây vậy ?[/quote] ai lại đấu trước cuộn cảm hả bác hiện tại phân tần của e như thế này.....em vẫn chưa hiểu sao nó lại vậy.[/quote] con trở 4,7r phải nằm ở phần loa mid sao lại làm giảm độ nhạy loa bas thế thì loa mid nó càng lấn loa bas.[/quote] Tình hình này không khéo cụ Xì Tiên phãi đẽo tới tháng 10 mới xong :lol:
các bác ạ...tình hình là qua 1 thời gian sử dụng thì em nhận thấy hình như loa của em nó hoạt động theo.......cảm hứng ạ.vì em thấy có hôm em mở nghe thì thấy em nó "ca" nghe hay không tả được....con thỉnh hoảng lại nghe thấy em nó "la" tiếng chẳng ra sao cả...tiếng nó cứ bí bí,đục đục,thiếu nhạc tính......nói chung là không hay.liệu nhiệt độ và độ ẩm hay thời gian sử dụng(sáng,chiều,tối) có ảnh hưởng đền chất lượng âm thanh của loa không ạ...có bác nào gặp phải tình cảnh tương tự như em không ạ
Bác muốn nghe hay phải tắt cái Ampli vô địch ở nhà trước đi đã...nhất là trong cái thời thóc cao gạo kém này :mrgreen: