Cái này làm bằng cơm rẻ được kha khá mà theo em nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ vấn đề tính xem lương một ngày của bang chủ với công chúng nó cắt CNC xem thèng nào hơn là múc thôi :mrgreen:
Về cơ bản hoàn toàn tự tin về hoa tay đủ khả năng làm được cái kèn gỗ đẹp. Tuy nhiên từ sau khi có quả biến cố về phổi thì giờ đụng vào gỗ là Gấu nó nhảy xếch ngay . Thêm 1 cái khoai nữa
Trong tất cả các thú chơi của anh em mình vẫn phải có số lùi thậm chí cả ghi tầu hoả để rẽ ngang, không đến cuối năm không được cái tờ giấy " Gia đình văn hoá " thì... chơi món này tuy rất văn hoá nhưng kém vui nhỉ?
Sếp làm 1 lô 20 cái như kiểu 2 dây bát ngày xưa ấy, đập giỏi lắm cũng chỉ hết 10 cái vưỡn còn 10 cái dự phòng :lol:
Nhưng không có tiền mua đất xây nhà để cất cái lô 20 cái kèn gốm để dùng dần, đất ở đắt lắm, đất nông nghiệp còn đắt nữa là phố nhà SYEN ở. Nghe tiếng đập 10 cái quen tai khỏi nghe loa thật luôn. Chưa kể đến Tết Trung thu trẻ con múa gươm, múa kiếm, bắn súng, ném bóng...
Cụ đừng cố, sức khỏe làm cho loài người bỏ cuộc chơi ! Nhiều khi mệt mỏi làm hỏng việc và dẫn đến sản phẩm tồi. Thôi ! Cứ giao cho chuyên môn cụ ạ. CNC gỗ MdF 1,2 x 2,4 khoảng dưới 300k. Của cụ nhìn thế cũng không nhiều. Sức cụ dành để làm phân tần cụ ạ.
Em hỏi chút việc tính toán đường cong độ mở của họng kèn bác làm thế nào để ra được thông số 500mm và 585mm? Hay dùng kiểu các cụ nhà ta ngày xưa, xứ giả vác lao đi khắp nơi tìm người tai ra cứu nước.
Đây cụ ơi! http://www.volvotreter.de/downloads/Tractrix_v1.4b.zip Tự nó vẽ luôn đường cong bằng script trong Auto Cad. Chả biết đúng sai thế nào. Em dự cũng kiểu để tham khảo giống Bassbox Pro thôi.
nó là đường Hyperbolic gì gì đó, cái này các cụ thử hỏi cụ Tân Accura xem, hình như cụ ấy có phần mềm hay công thức tính đường cong theo tần số cắt
Thế thì hay quá rồi, để cuối tuần em mò đến ĐNH tham vấn cụ ấy vụ đường cong :mrgreen: , tiện thể "thẩm" xem quả OB của cụ ấy thế nào. Nghe giang hồ đồn khủng hoảng lắm. Lần trước em đến thì chưa hoàn thiện mà đã ngất ngây rồi
Có mỗi 1 con Gà, giờ nó đã hóa thành Kền bay mất rồi thì phải giải nghệ thôi chứ, ngồi đấy bắt được ai nữa :lol: Lơ mơ không nghỉ sớm nó lại quay lại mổ cho nát người :lol:
Đúng là nếu sử dụng tối đa thông số củ loa bass thì quá khủng, nhưng với Vb=140lits thì over mất tỷ lệ vàng và cái loa đó em sợ nó hợp với hội trường hoặc không em phải mua cái nhà khác thì mới ổn Có 1 vấn đề khi sờ vào vụ kèn này, đó là kích thước miệng kèn gần như bị khống chế theo tần số cắt đã chọn. Vì vậy tỷ lệ vàng cũng bị thay đổi theo. Như cụ Vàng Pao lý luận thì em thấy cũng đúng. Tỷ lệ vàng thằng hãng nó nghiên cứu vỡ mẹt rồi nên mình cố tuân theo. Vì vậy nếu đường kính miệng kèn tạm tính D~600mm (Dự cắt ở 170Hz-200Hz) thì chiều cao tối đa của cái cột gắn 2 loa bass nó nằm trong khoảng từ 1650mm-1750mm và chiều rộng từ 270mm đến 290mm thì mới đảm bảo tỷ lệ vàng của A CÀ. Với kích thước sơ bộ trên, muốn đảm bảo Vb=140lits/thùng thì thùng phải sâu cỡ 700mm ==> Quá mất cân đối. Vì thế em thấy để độ sâu là 500mm trông còn khả dĩ. Khi đó ta có: Fb~29Hz F3~32Hz Vb=96lit Em thấy như vậy cũng có vẻ ổn. Cụ chém tiếp xem nó ra khoai ra sắn thế nào! Nếu với kích thước như vậy thì
Em phác ra cái kích thước sơ bộ như hình dưới. Tính ra nó nhỏ hơn nguyên bản khá nhiều và như vậy hợp với cái phòng nghe (đang thiết kế) của em Cái kèn D=600 đã có phương án. Còn cái kèn 320 vẫn chưa đâu vào đâu cả. Để xác định công nghệ cho bọn tiện gỗ thử nghiệm. Em sẽ chơi tiện gỗ theo P/A ghép từng vòng tròn cho cái kèn Mid-High (D=300) trước. Kèn Mid-low trước mắt em chơi bằng nhựa Composit. Nếu cái kèn 300 được thi công dễ dàng thì bước tiếp kèn 600 bằng gỗ luôn. Phương án làm phân tần sẽ đổi lại như sau: - Modul Bass (2 driver) cắt ở 180-200Hz - Kèn Mid-low: 200Hz-1000Hz - Kèn Mid-High: 1000hz-18.000Hz - Super tweerter: từ 15.000Hz đến 40.000Hz :mrgreen: (riêng cái này sẽ cắm 1 em Volume vào điều chỉnh từ câm đến gào)
Con Mid-High hoạt động ở dải dài quá, theo em nên chỉnh về từ 1-10KHz thì hay hơn, còn để đất cho thằng S.T chạy nữa chứ
Đúng là không nghe được nhưng phải sành điệu đú theo bọn diamond với Plasma. Chúng nó biết dơi mới nghe được nhưng cứ làm đến 40-50Khz thậm chí ông Kim cương còn dọa khỉ đến tận 90Khz