Lão quê lắm, keo gâu gâu chẳng ai dán vào các miếng ghép chắc chắn cả :lol: @syen: Ok, để em dán keo cho, dán keo thì ngày não cũng dán được tuốt.
Nhà có ai không nhẩy! Lô a, lô a... Già trẻ gái trai đâu hết rồi mà nhà cửa vắng vẻ thía nhẩy :lol: Thấy bẩu thứ tư đặt ít vòng mang về, em sang hóng cái mà thía vắng vẻ quá :lol:
He he, đang có vấn đề về đường kính lỗ thoát nên em phải phanh lại mí hôm. Môn này làm thủ công khoai lắm nên sai 1 phát là đi bằng lạng ==> Hết sức cẩn thận
Khả năng đưa công trình này vào diện " cơ cấu lại" là rất cao :lol: Em có ý tưởng theo vụ toàn giải này :lol:
Thằng này thay đổi chất âm bằng cách thay đổi lượng nước và loại nước ở trong, kiểu như rượu 1 chất, bia 1 chất, nước mắm 1 chất :lol: