Bác ssass ghi nhớ giùm em số 7 luôn nhé. thử cảm giác lái AirForceone cho nó đã. Nghĩa vụ tô thuế bác Ssass nhắc giúp em luôn nha. thanks
Giao ban đầu năm nhằm ngày mùng 8 Tết, ngày giần, tháng giần, năm thìn có nhắc tới dự án này. Bác Lít bấm số coi nhằm quẻ gì? Đã gút như sau: - Chém gió: Mr.Lít - Bang chủ phụ trách vụ nguồn. - Tổng thư ký lo vụ mạch in phần bán dẫn. - Phần đèn chơi point to point tùy ý, đèn tùy ý, mạch tùy ý, miễn sao đảm bảo trở kháng ra dưới 600 Ohm, biên độ ra trên 40V. - Vấn đề bây giờ là phải chuẩn bị một số lượng đáng kể rờ le loại bố đỉnh. Bác nào có amply bán dẫn hàng hiệu thì tháo ra xài là ngoong nhứt. - Bác nào chưa đăng ký mua nguồn, nhôm thì liên hệ bác Sass.
Cập nhật: Đến nay, việc gom linh kiện xem như gần xong, chuẩn bị gút danh sách để làm mạch in và một số cái cần làm chung như nguồn, tản nhiệt, chasis. Bác nào có phần làm chung thì đăng ký và đóng chi phí mua linh kiện cho bác sass. Bác nào có linh kiện rồi và không cần làm chung phần gì thì cũng báo cho bác sass và conde để đẩy tiến độ. Phần em trước đây đã đăng ký mua nhôm nhưng nay em có cái luxman để gầm giường phí quá nên em sẽ lấy ra mod lại. Do vậy, dư 1 phần nhôm tặng bác nào đăng ký sau. Các bác ủn lẹ lên, coi chừng vụ mod luxman của em xong trước đó
Em trước đây cũng có đăng ký mua nhôm tản nhiệt, nay mới mua được 1 bộ khác.Nếu bác Uy tham gia em xin tặng lại.
Báo cáo TTK em sẵn sàng nhận nhiệm vụ ạ, anh em đã ra nghị quyết rồi, em nó phải cất cánh trong quý 2. Trời mẹ ui em là thành viên GVTeam mà tới bữa nay mới biết topic này, tội lỗi tội lỗi... :roll:
Vụ BA nguồn nên xài xuyến đảm bảo nhỏ gọn mà vẫn khỏe, chứ làm EI thì chasi to xấu lắm. Cha si vì bác Gà hình như hơi bận sợ chậm trễ tiến độ nên để em chạy qua Bảy hiền đặt dập là xong, còn sơn thì em chịu, các bác có cao kiến gì không.
Em đăng ký 1 bộ (Full option) nha bác ssass (cả phần chung + riêng luôn) còn nghĩa vụ của em chắc gặp bác ở xưởng hả?
Bây giờ em cũng mới biết và cũng mới biết mình có nhiệm vụ . Vụ chassic thì eco. Trong vòng 3 nốt nhạc là có kết quả để các cụ cân đo đong đếm nhưng phải cung cấp cho em và bác Hai kích thước miếng nhôm bên hông. Vụ sơn tĩnh điện thì cũng chỉ 1 nốt nhạc :mrgreen: . Sáng nay có may mắn diện kiến Dê cụ nhà ta thì được biết cụ đang trong hoàn cảnh khó khăn. Các cụ cứ hoàn chỉnh bản vẽ, nhớ ghi chú c1, c2, c3..... R1, R2, R3..... VR1, VR2................ để em ôm ấp luôn vụ này cho nó nhanh. Sau khi có bo và linh kiện cụ nào sợ hít mùi chì và nhựa thông thì cứ ghim sẵn linh kiện lên bo sau đó cầm lên xưởng em sẽ đem bể chì lên nhúng 1 lần cho tiện. Em nghĩ nếu cùng quyết tâm thì max 1 tháng là có vài chiếc bay thử nghiệm rồi.
Linh kiện thì chắc là không lo vì GV có nhiều kho hàng nóng . Em chỉ lo phần linh kiện tốt nhì , cơ bản cho các cụ không có thời gian đi chợ . Vụ nhôm tản nhiệt thì đang nằm ở nhà lão Dế , pcb cũng ở đó . Ngày mai em có việc lên GV , ông chủ xưởng có nhà không ???
Cụ Chíp khí thế quá, hay là gom hết vật tư phụ kiện qua cụ Chip, hẹn ngày bà con lên ..... ôm AFO hoàn chỉnh về nghe :lol:
Cụ Gà mần chú gà trống trước sân đê khi mô xong em lái thẳng xuống TĐ luôn :mrgreen: Cơ mà em đâu có tham gia vụ ni, chỉ muốn phụ các cụ một tay thôi. Cụ Gà dạo này khó tính thật. :evil:
Ừh, lái xuống đây :mrgreen: Vụ này Chip đứng ra gánh vác đi, em phụ Chip một tay làm chân sai vặt, lần trước em ngâm tôm bị chửi quá, giờ chỉ xin làm đệ tử cho Chip thôi. Mà Chip ráng làm cho ngoong nhá, em đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng Diyer chơi bán dẫn về quả tàu lượn này rồi, nên nó mà xong thế nào cũng bị thách đấu ì xèo cho coi
Gà mà cộng tác với Chip thì đúng là 1 tai họa, lấy em làm ví dụ: Loa thì đưa Gà làm, Thùng thì đưa Chip làm, đến nay tòm tèm 6 tháng mà chưa thấy tăm hơi. Cảnh báo cặp đôi hoàn hảo này trước anh em GVT và TBG nha. Có câu: Gà già mà gặp Chíp hôi, Lông thời rụng hết còn đôi chân gầy. :lol:
Hình như cái thùng đưa Chip trước tết 3 tuần và bây giờ vẫn còn tháng ăn nhậu mà Lại có câu: Loa thời chưa có cần thùng chi ta. :mrgreen:
Thùng mà chưa có, lấy loa về ..... gắn chỗ mô :mrgreen: Chip ơi lão Sần lão ấy khiêu chiến kìa, lão ấy gọi Chíp là ...... chíp hôi :lol: :lol:
Cụ Gà bớt giận. Lão í chìm đắm trong tửu sắc đã lâu nên gan nóng thận suy, tai ù, miệng lở móng long mông loét sinh ra nóng nảy đứng ngồi không yên ( chờ đt rủ đi nhậu). " Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra" . Mong sao Sần lão sớm ngày giác ngộ mà tu chai tích khí . Thiện tai, thiện tai :mrgreen: Sần lão xem chữ ký em chuẩn chưa? có cần chỉnh sửa gì ko ?. Lão Gà định chơi chiêu : Tọa sơn quan hổ đấu kìa Sần lão. :x