Tôi vỡ ra được nhiều rồi, cám ơn bác lắm lắm! Trong quá trình lắp chắc chắn là sẽ còn phải hỏi han bác nhiều. Tôi thấy có con trở R2=8.2k/10W chắc là nó sẽ nóng dữ phải không bác? Mà trở lớn như vậy chắc cũng khó kiếm đây. Thân
Tôi mà kiếm không ra thì sẽ phải tra tấn cho bác khai ra mấy con trở đó đang nấp sau đống rơm nhà nào thôi!
Kinh nghiệm của em là khi xài mạch của bác Dze thì điện áp chính xác tính đến một số sau dấu phẩy. :wink:
Cái này chắc chỉ là...may mắn vì bóng cũ, mới, đã vậy nguồn bóng còn xuất phát từ 5 nước hội đồng bảo an... nên 20% chắc dễ xảy ra hơn :lol: Thân Dzê
Thế nhưng cả năm nước này đều đang bãi công hay sao mà tôi tìm mãi vẫn chưa kiếm được một cặp 6P15P EV hay 6BQ5 bác ạ. Có phương án dự bị nào không bác? Thời gian này bận quá mà lại chưa có đủ bóng nên vẫn dẫm chân tại chỗ. Thân
Xin nhỗi bác Dzê em đánh lộn 6P14P-EV thành 6P15P-EV mặc dù chúng nó gần giống nhau nhưng 6P15P-EV có thể xịt lưới màng với điện thế thiết kế như trên. Cảm phiền bác ghi chú hộ đổi thành 6P14P-EV dùm Dzê em nhé. Cám ơn bác thật nhiều. Thân Dzê
Chắc bác gõ lộn thôi, sao đâu. Rất may là 6p14p có vẻ dễ kiếm hơn, chắc 2-3 ngày nữa là tôi có và sẽ tiến hành lắp luôn. Thân
Hàng đây! (Thủ công nhưng không được mỹ nghệ Nghịch ngợm chán chê rồi tôi cũng cho ra được cặp sản phẩm chẳng giống ai này. Còn phải thêm mấy cái hồi gỗ che hai bên mạn sườn nữa nhưng chưa có thời gian. Mạch sử dụng direct coupling, bảo đảm phần tín hiệu không có một con tụ nào. Chất lượng âm thanh?...Nghe thì cũng thấy tiếng lào ra tiếng í. Kính báo.
Re: Hàng đây! (Thủ công nhưng không được mỹ ng Xin chúc mừng bác TTa60 Bác post lại lần cuối linh kiện thực tế thi công và thông số điện áp các vị trí quan trọng để anh em có "lời ra tiếng vào " .
Ế chỏng ế chơ! Ngồi đuổi ruồi mãi mà đâu có thấy ai phán cho một câu. Hay là vì vẽ cái mạch bằng tay xấu quá?! Thôi, một mình mình nghe mình thấy hay một mình vậy! :roll:
Em có ý kiến. 1. Với kiểu nguồn cao áp như trên thì việc thay đổi chế độ cho đèn tầng trước gần như độc lập với tầng sau. Do đó kiến nghị bác nâng nâng Ua của đèn 6H8C đầu vào lên cỡ 70 đến 80 volt ( có thể thay Ra từ 68 đến 100K ). Mức điện áp hiện tại ( Ua = 44V ) sẽ khiến đèn làm việc ở vùng không được tuyến tính cho lắm. 2. Điện trở xả cho B+ nên chuyển sang nối // với tụ ra ngay sau cầu đi ốt thì hơn. Đối với B++ thì nếu nối tiếp 2 tụ thì nên mắc // mỗi tụ 1 trở xả thì tốt hơn. 3. Một số giá trị điện áp bác ghi không chuẩn nên rất khó cho việc phân tích mạch. Đơn cử trên 1 đoạn dây dẫn từ anode đèn driver đến luới đèn CS mà 1 đầu là 334V còn 1 đầu là 310V. Vậy đề nghị bác kiểm tra lại rồi thông tin lên để mọi người cùng thảo luận. Thân mến.
Không ai trách vẽ tay xấu đâu . WC làm chủ đề bị ế. Chắc là 6C33C ít người lắp thôi . Mà sao Từ B++ nối tới con trở 1 ohm ( mass ) không qua bất kỳ linh kiện gì ???
Cám ơn bác đã góp ý. Lần vừa rồi bận quá nên tôi đo đạc không được chuẩn. Thong thả tôi sẽ chỉnh sửa lại, nhất là việc nâng cao áp cho 6H8C lên. Thân
Có hiểu nhầm gì chăng ?? vì Bác nói nối với mass B+ có nghĩa là cực - của tụ lọc B+ , vậy từ >300V nối với 0 V không qua gì thì là chập mạch rồi .
Dạ có hiểu nhầm vì tôi diễn đạt kém (hổng kiến thức cơ bản!). Trong phần mạch nguồn, bác có thể thấy là B+ không nối mass, cực - của các tụ lọc B+ được nối thẳng với cathode của 6C33C. B+ và B++ nối tiếp với nhau do đó Ua của 6C33C mới cao như vậy. Kính
Hôm nay tôi đo đạc và vẽ lại mạch, nối phần nguồn với tín hiệu cho rõ ràng. Kính các bác tiếp tục góp ý phê bình.
Xài monoblock một thời gian, tôi nghịch tiếp theo một ý tưởng mới: vẫn dùng tầng driver sẵn có để đẩy 2 bóng 6C33C mỗi vế (PSE); tái sử dụng 2 monoblock để làm một chassis duy nhất; tự cuốn biến áp nguồn (duy nhất) và OPT (bỏ qua James) để tăng tỉ lệ DIY. Kết quả là cái cục "gì đó" nặng cỡ 40kg như trong hình. Dùng một thời gian nếu ổn định thì sẽ chuyển từ giai đoạn nghịch ngợm sang thứ thiệt. Dù sao thì ý tưởng thiết kế hổng giống ai này chắc cũng đảm bảo không đụng hàng!
2 in 1 Hôm qua tôi đã thu dọn đồ nghề chuẩn bị đón Tết nhưng rồi vẫn thấy là năm nay nghịch ngợm vậy hình như chưa đủ. Vẫn nghe nói 6C41C tương đương với một nửa của 6C33C mà nhà lại đang sẵn 6C41C nên tôi lại táy máy với cái amp. Hai đèn cùng đế, chỉ khác đốt tim nên tôi thêm một công tắc đôi, gạt qua gạt lại là có điện áp đốt theo yêu cầu của mỗi đèn. Làm xong cứ tưởng là đùa, ai ngờ 6C41C hát luôn, cũng véo von xập xình như ai. Chưa có thời gian nghe lâu để kết luận giữa 2 đèn trên, đèn nào hát hay hơn nhưng nghịch thế này cũng đã thật! Được cái rất may là không biết tí lí thuyết nào nên vô tư luôn.