Đây đúng là các DIYers của tương lai :mrgreen: Hôm qua lang thang em kiếm được 2 cái adaptor của máy tính xách tay hiệu Sharp nặng trịch, về bỏ lên cân đến hơn 1 kg, cắm điện đo ra chính xác 19VDC :shock: Giờ đang ngồi rung đùi chờ đợt bo mới của bác Quang.
Hồi nhỏ mà được gặp trúng Thầy luyện cho võ công thâm hậu như này thì giờ em đâu có khổ zầy đâu :mrgreen:
Hôm nay em đã nhận được quà của anh Quang, hàn được đến đây thì hết linh kiện. Lèo tèo vài thứ mà em nghèo lk quá . Cảm ơn anh Quang và bác tuanhaitin ạ.
Dạ, toàn đồ ve chai thôi anh ạ, nhưng em chọn lọc dữ lắm, có mỗi con đèn led là em mua mới :mrgreen: .
Em gắn thử cái này vào chạy ngon lành rồi. Tạm thời em nó lưu trú chỗ em khi nào có cái mới em trả. Anh mua giúp em 2 cái nha.
Hôm qua em đã đóng điện cho một kênh, tiếng nghe rất tốt. Em đang nghe được 2 bài thì ... tịt ngóm. Đèn led tắt luôn. Cấp áp tiếp cho mạch thì có hiện tượng chập, adapter ngắt luôn. Bác nào phán bệnh con này giúp em với ạ. Thank các bác.
Thèng này múa kiếm hồi 28 tháng cụ ạ, cứ nhất quyết phải một mình một bộ đồ nghề :lol: . Bây giờ là múa súng chứ không múa kiếm nữa
sáng nay đúng 1h31' amp cam đã hót tạm 1 kênh (chắc kênh kia cũng rứa), cảm nhận ban đầu: nóng quá, không ù xì, to mồm, dải trên tốt, dải trung cứ tưởng ca sĩ ôm chầm đè nghiến lấy mình (nữ thôi nhé, no gay), khiếp gí sát quá, mưa phùn bắn cả vào mặt, dải dưới chưa đạt như mong muốn, mới bằng cái bát đựng mắm :lol: cấu hình bèo nhèo: tụ toàn elna cerafine, trở thì lởm khởm có đồng nát, có hàng viện trợ, có hàng chợ Tran: đồng nát hết, hiện đang có IRFP250 chưa thèm thay, để cho thèm