Sẽ nhận và sẽ cảm ơn...luôn và ngay :mrgreen: Vẫn gửi về đại chỉ cũ cho em nhé, khi nào anh Quang gửi PCB cho em em lại gửi lại anh ...
Anh Tuấn anh khó.... thì em chơi cao tay hơn Thuốc Cảm Em có IRF xịn tháo máy em đủi choa...em vìa câu dây....he he he!!! Thuốc cảm ơi anh không xin như chú đâu nhóe! :lol:
Em nói thật em vẫn chưa hình dung ra câu dây cho chân D như thế nào, vì nếu bắt vào vỏ thì hóa ra miếng tản nhiệt sẽ gắn với chân D của sò à?
trời anh phải lót miếng lót sò nữa,lúc đó con sò mới cách ly với tản nhiệt và khi bắt sò bàng 2 con ốc anh gắn thêm cái bát để câu dây từ ốc là chân D vào vị trí D trên pcb ,thì lúc đó mới đủ 3 chân và phải nhớ gắn miếng cách ly sò với tản nhiệt nhé. nếu anh ko dùng dc thì gửi vào cho em,em gửi lại cho bác cặp IRF250 cho bác để dùng,mà kể cả gắn sò than hay sắt anh phải có miếng lót cho cả 2 loại nhé,thân.
vì vậy nên nó mới sinh ra cái lót sò bác ui :mrgreen: Bác ra chợ trời hỏi lót sò cho 2N3055 là có! :mrgreen:
Để dùng nó bác phải có lót sò và cỏ lót ốc để con ốc không tiếp xúc với vỏ sò => hoàn toàn cách ly về điện giữa sò vả tản nhiệt... việc còn lại là nối vỏ sò vào mạch. Việc nối này có thể làm đơn giản là hàn một dây vào vỏ hoặc là dùng một cái "vòng đệm" để khi bắt sò thì "lót" nó vào trước ...
Cảm ơn các bác. Giờ thì em đã hiểu thuốc phugaca diệt trừ giun như thế nào rồi ạ Cái bộ này chắc ra chợ Giời hỏi là có phải không ạ? Hôm trước bác Quang bảo sò này dùng không nóng, không rõ tản nhiệt cho sò này thì chừng mấy kg/kênh là vừa để em tìm mua với ạ?
Đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy các cụ ạ. Nghe mãi không hiểu nhưng nhìn hình là cụ ấy hiểu ngay. :lol: :lol: :lol: Ra được Sky Market thì trăm thấy không bằng 1 ... sờ.
Cảm ơn các bác nhiều ạ. Cái này em sờ trước khi hỏi các bác ấy chứ, sờ không thì chẳng hiểu mô tê gì cả
anh còn dư cặp sò sắt IRF240 nào ko?nếu có anh trao đổi cho em 2 cặp làm ACA,em gửi cho anh 2 cặp Fet IRF250,thân.
Em nhặt được có 2 cặp, tự dưng lại thấy lo nhỡ ra có con nào nó lăn đùng ra chết thì chả biết tìm đâu ra nữa
Em lại show phát nữa theo tinh thần class Ây! :lol: lại nhiều chuyện Pre Rét buốt của em đã cất tiếng khóc chào đời vào hồi 19h ngày 8 tháng 6 năm 2013,nhằm ngày 1 tháng 5 lịch Ta. :lol: Đúng là hổ mọc thêm cánh,ngọt ngào và man trá! Không thể tin là em nó chỉ 5w RMS,nó đập em loa cột Polk Audio RT10 lòi hết cả..........! Giờ em chỉ cố tìm cặp tụ xuất ngon hơn để nâng dải cao thêm nữa là yên tâm đóng nắp nghe lâu dài! À,còn một vấn đề nữa em nhờ các cụ giải đáp giúp,không biết ACA của các cụ có bị như của em không? ACA của em mỗi lần tắt đi thì Loa kêu bụp phát,vậy có bị sao không các cụ nhỉ? :roll:
Dàn sò phê quá xá. Cần gì L, khoan lỗ bắt vô tản nhiệt luôn, câu dây xuống. Còn nhiều điều là điều gì thế? tiết lộ luôn đi cụ.
Thích cái chassis nhựa quá. :lol: Kêu bụp là có sao đó nghe..... xót loa chứ sao. Loa em siêu cùi, bụp thoải mái, không sợ. Xót loa thì cụ cột thêm cái relay ngay đường ra loa là ngon liền, không cần bảo vệ loa gì ráo, đấu điện trực tiếp vô relay luôn, vừa mất điện là relay nhả liền, hết bụp.
Nhiều điều là vì nguyên dàn sò này fake hết , em dùng IRPF150 chứ có 240 mà dùng đâu . :lol: Camp Amp tiếng cực kỳ phụ thuộc vào tụ input và output ạ . Em không có ztx em thay 2sc3200 chạy re ré ... ngon luôn ý chứ .Tiết kiệm được xu nào hay xu ấy :mrgreen: