tốt nhất bán hết dàn máy, thuê luôn ca sĩ dàn nhạc về là trung thực . Nói thế nghe trong phòng thu chán chết, phát nhức cả đầu
Các bác lại bàn luận một vấn đề rất rộng.... hihi , chắc chắn ampli đèn không chính xác bằng ampli bán dẫn trong cùng 1 tầm giá ( tương đối thôi) , nhưng chính xác khác với hay hơn à nha , bởi vậy mới có câu " trong nghệ thuật cũng không đòi hỏi sự chính xác", cái không chính xác tích cực tạo ra sự đa dạng trong nghệ thuật. Việc so sánh này giống như so sánh giữa máy chụp ảnh kĩ thuật số và máy ảnh cơ (dùng phim) xem máy ảnh nào chụp rõ nhất và chính xác nhất ..... nhưng những người chụp hình chuyên nghiệp lại thích dùng máy ảnh cơ vì hiệu ứng "sai" đó mà làm giàu lên chất nghệ thuật cho bức ảnh đó nha.Nếu 1 studio phòng thu bị cháy hết tất cả ampli chỉ còn 2 cái ampli đèn và bán dẫn giá 500 usd chưa cháy , chắc chắn họ dùng ampli bán dẫn dùng tạm. Còn em, nếu em nghe nhạc thì dùng ampli đèn đó với Altec hihi .... Nói chơi vui với các bác , cho xôm tụ ấy mà ....hè hè
Tôi là người chủ trương ko méo; chẵn hay lẽ gì cũng là méo và nó ko trung thực. Giả như máy cũa các bác có thể làm méo hay thì cái hay này phải xét lại. Tôi ví dụ trường hợp sau các bác xem sao nhé: 1) Giọng ca của tôi rất ẹ, vào qua âm li đèn thì nó nghe khá hơn tuy qua bán dẫn thì thấy giọng tôi vẩn dở ẹt. Thế câu hỏi là âm li nào hay? Hoặc là giọng tôi hay với đèn mà ko là bán dẫn à? 2) Có người ca bên ngoài ngay chính họ còn thấy họ dở nhưng ca bên trong phòng tắm thì thấy hay hẳn ra. Câu hỏi: Giọng tôi hay hay là môi trường làm giọng tôi hay? Nếu là môi trường thì tôi cả đời chỉ nên ca trong phòng tắm thôi 3) Chủ quan là khuyết điểm đó các bác. Đó là tại sao tôi không tin vào tai mà tin vào máy đo hay blind test hơn. Bệnh chủ quan nó tai hại gớm lém. Các bác đi hát karaoke thì biết. Nhiều ông bà hát như là .. shit mà cứ tưởng mình hát hay chỉ làm khổ lổ tai người nghe. Nói đùa nhé: Nếu có cách bỏ tù hết mấy thằng chế ra máy karaoke (và cả chế ra shopping mall báo hại phải dẫn các bà các .. em đi mua sắm) có lẽ tôi sẽ làm hi hi.. Hôm qua lục lại mấy cái CD cũ sản xuất đầu năm 90. Đem nó nghe qua giàn máy hay nhất nghe xong 2 bản phải dẹp qua 1 bên. Đem cái CD hay nhất mới mua đầu năm qua giàn máy trong garage nghe liên tiếp cả tiếng không biết .. mỏi tai là gì. Thế mới biết cái dàn máy là phụ mà âm thanh gốc có hay từ ngay lúc đầu hay không mới là chính. Bác nào muốn thử cái này tôi copy cho 1 bản nếu ở CA (Santa Clara/Cupertino). Có bác nào ví von cá sống mà ăn ko mù tạt làm sao ngon ý muốn nói mù tạt là âm li đèn làm tăng cái ngon hay cái hay của con cá. Cái này nghe nó kỳ kỳ sao đó vì mù tạt cá sống là 1 món. Giống như bánh tráng chấm mắm nêm vậy mà...
Em đi nghe ampli đèn, cứ nghe vài bản cổ điển là nhận ra ngay yếu điểm của nó và độ trung thực của nó đến đâu, và thấy ampli đèn chơi cổ điển "đúng" và "đủ" đã là khó rồi.
Em thấy ampli đèn nếu phối ghép tốt chơi cổ điển đâu đến nỗi ạ, chẳng qua chắc là Bác đi nghe những bộ ghép thiếu công suất thôi.
nếu nói 2 từ trung thực thì cho tới nay chả có cái ampli nào trung thực cả các Bác ơi, chẳng qua là nghe nó hay như thế nào và quan trọng là hợp với mình thế là chơi thôi, chứ nói tới trung thực thì xa vời quá .....
Em không chụp mũ đâu, em cũng nghe vài bộ ampli đèn kha khá (tính theo tiền khoảng hơn trăm triệu...)...điều em thất vọng nhất là độ động. Em không hy vọng cải thiện được điều này, nghe cổ điển thiếu độ động như ăn cơm nguội.
Bác không tin thì hôm nào qua em, em sẽ đãi Bác 1 bữa nhạc cổ điển đánh bằng ampli đèn với bộ giàn giá trị chỉ bằng 1/3 mấy bộ giàn Bác đã nghe. Đảm bảo Bác sẽ thay đổi quan điểm.
Em thấy có một âm ly đèn cực kỳ trung thực mà lâu nay các bác dùng mãi mà không biết, hoặc biết mà chưa nói ra đó là âm ly vô địch, mỗi lần cất tiếng hát lúc nhẹ nhàng thì sao nghe mãi không chán, lúc thể hiên cao trào thì không nghe nổi tới 1 phút. các bác thấy em nói có đúng không :lol: :mrgreen:
Là cái amply đèn dầu, lúc mua thì vô giá, muốn bán thì không ai mua, cũng vô giá (không có giá) hàng ngày amply đều kêu, lúc to lúc nhỏ, đa số là khó nghe, thỉnh thoảng buổi tối là nhẹ nhàng
Cái ampli này cái đèn nó ở chỗ nào vậy bác :?: :?:[/quote] Trời :!: :!: Thế bác đã có âm ly đèn này chưa, Hai bóng 805UGX to đùng đấy, loại này không chạy điện mà chạy bằng .... :lol:
l:[/quote] Mở rông khái niệm chút Chỗ nào bốc lửa thì là đèn các bác nhể >>> Nghe nói ở các con amp này điểm bốc lửa không cố định :mrgreen:
Em chán món đèn đóm lắm . Có thể em chưa dùng nhiều . Ngày trước máu mê nghe lời mấy ông bạn đi bê con Luxman LS120 về . Bây giờ thì chán quá rồi . Bảo định chuyển lại cho ông bán đồ thì nhà ấy không nhập lại . Gọi thợ ở ngoài thì họ trả giá được 2 triệu . Thế mới đau . Đành để đó vậy . Kể ra được 5 triệu gọi là mất một nửa thì còn được . Đây mua 10 bán 2 thì chán quá . Trong khi đó thằng bạn chơi con Caver đến 4 năm thì lại bán hòa vốn
Cái này cũng dễ hiểu thôi vì em cũng đã từng trải qua kinh nghiệm giống bác Tube hay bán dẫn cũng đều có cái hay của nó và chất lượng đồ tube hay bán dẫn cũng thiên hình vạn trạng. Giá tiền chỉ là 1 mặt của vấn đề chứ không phải tất cả. Em đã từng đem nhiều ampli rẻ tiền đi đá gà với nhiều đồ chơi đắt tiền và chưa lần nào thua ra về. Không hiểu sao cá nhân em và nhiều người bạn (đã từng bán đồ Luxman) sau khi thẩm âm so sánh đều công nhận đồ Luxman Tube hay Hybrid chỉ có tiếng nhưng không đặc sắc để có thể vượt trội đồ bán dẫn mà cũng không có cái gì đó đặc trưng của 1 pre/ampli tube. Bởi vì cái tiếng và kiểu mã của nó nên nó được bán giá cao là vậy. Sau khi em đi thẩm âm rất nhiều ampli tube lẫn bán dẫn thì cá nhân em vẫn quay về tube và đương nhiên ampli tube của em thích vẫn là ampli có số đo tốt tuy có thể có số đo không bằng ampli bán dẫn nhưng vẫn có số đo tốt hơn 10 lần so với khá nhiều ampli tube trên thị trường. Và tất nhiên để có được những ampli em thích này cũng không phải là dễ vì thị hiếu người tiêu dùng chơi ampli tube đôi khi không quan trọng vào số đo vì thế nhiều hãng làm ra ampli tube chỉ chú trọng đến thị hiếu để tồn tại thương nghiệp mà xếp số đo hay kỹ thuật đứng thứ 2 hay 3. Cái ampli Sumo 2007 winner là thuộc loại ampli Tube đặt kỹ thuật lên hàng đầu và khi test mù sẽ loại bỏ nhiều yếu tố chủ quan. Đương nhiên để có được 1 cục ampli như Sumo 2007 nếu là DIY thì giá thành còn khả thi chứ nếu bỏ tiền mua sẽ lên hơn 10K USD. Nên đó là cái vòng lẩn quẩn... Rứa mới kẹt