Chú không điên, chú sợ cháu bị dính quả lừa nên chú nhắc nhở cháu tí thôi. Vấn đề không liên quan topic của cháu nên so zì cháu nhé
Không có chi. Nhưng lần sau cháu đừng giãy đành đạch lên như thế kẻo các chú trong đây tưởng nhà cháu có tật nên giật mình thì khổ thân cháu.
Mình theo dõi topic này ngay từ đầu, thấy mọi người rất nhiệt tình ủng hộ chủ topic nhưng ko hiểu sao chủ topic lại có lời lẽ thiếu khiếm nhã như vậy. Em xin lỗi bác oDoh5 vì em thấy khó nghe quá nên em nên tiếng.
Thôi cháu nó còn nhỏ dại nên mình cứ vui vẻ bỏ qua cho cháu nó thôi bác à. Không trách, không trách @thanh ngoc: Chú đi đây, không phiền cháu nữa. Hi vọng cháu duy trì được topic cho đến khi chú quay lại để... học hỏi :wink:
[Thôi cháu nó còn nhỏ dại nên mình cứ vui vẻ bỏ qua cho cháu nó thôi bác à. Không trách, không trách @thanh ngoc: Chú đi đây, không phiền cháu nữa. Hi vọng cháu duy trì được topic cho đến khi chú quay lại để... học hỏi :wink:[/quote] Dù sao cũng nói ra để cho thành viên mới biết bác oDoh5 ạ Vài lời cùng thanhngoc! Bạn nên đọc lại ''Nội quy diễn đàn'' để có lời lẽ cho đúng, bạn nhớ đọc ký điều 2 trong khoản III nhé Thân
@you:Ko dám ạ :mrgreen: @all: Xin lỗi các chú cho phép cháu được nghỉ vài hôm, lý do: ông của cháu bị ốm. Cháu sẽ trở lại nhanh thôi. Tạm biệt!
thanks chú Ultralie đã khen nhìu, cháu chỉ thấy thích thích nghịch ngợm và tìm hiểu chơi thôi nhưng mà cũng thấy hơi mê mê rùi
Xin chào tất cả các chú! Ampli đầu tay đã lên đường đi Hà Nội gặp bạn cháu nên cháu muốn thử sức với cái thứ 2. Cháu mới xin được mạch này xin các chú cho ý kiến có nên thực hành theo ko nè
Huhu các chú hổng chịu chỉ giáo cho cháu nè Vậy là một mình cháu phải chạy đi tầm sư học đạo :lol: Địa chỉ đầu tiên là: 185 Bùi Hữu Nghĩa Q.BT.TPHCM Chúc các chú một ngày CN thiệt zui hen!