Chưa xong cụ ơi . Nói nào ngay, getter là gì gì ấy ,và nó là cái gì vậy??em có biết gì đâu E hèm,nhớ rồi,lâu lắm rồi có cao thủ bữa nói với em getter gì ấy ,...nằm ,..đứng ,..nghiêng thì cứ ...nằm & đứng mà chơi,...là sướng nhất :mrgreen: nghiêng chơi không đã bằng :lol:
Diễn biến Ngày 1 : Động thổ,cái gì mà có tính chất mới mới,và lại là mở đầu nên em làm rất khủng rất ghê (văn gúm) mở đầu cho suông sẽ ...khekhe nói trước bước không qua :lol: ,hàn được 4 mối..nóng quá,,nghỉ .......đi ngủ phỏe!!?? hẹn ngày 2,tái nạm
Ngày 2 & 3 : cái nóng vẫn nặng nề bao trùm lên khu phố lao động nhà em . không khí ngột ngạt xem lẫn tiếng chửi bầm bầm uh.thì nóng quá,ngủ không được ,nghĩ không xong... e lôi bộ gu50 thần thánh ra làm tiếp diễn biến ngay2 tốc độ được dẩy lên cao tí :lol: diễn biến ngày 3 tốc độ ...tối đa,,vượt bật ..,nhưng bật vẫn không ra ẹ gì hít :mrgreen:
có gì đâu cụ ,dễ ẹt ah lờn này em làm không xinh đâu,.,chả ưng cái rúng ,,...do chủ dự án nôn quá ..,hối em làm nhanh nhanh Diễn biến ngày 4 Bê ẻm ra,,,tính chít ...ai dè ...phim hay quá ,,,ngồi coi phim tối khuya..,,lại dọn vô Diễn biến ngày 5 Khởi sắc tí,rỉ rả chắc qua..lễ có đồ nghe :lol:
yeh,nó đó cụ ơi nó mà cất tiếng ,cỡ tụ jensen copperrỉ ,hư còn phải mắc cỡ luôn nha :lol: tiếp tiếp Diễn biến ngày 6 : cực độc cực gay cấn cắm điện mỏ hàn vừa nóng......nóng ơi là nóng.....nóng cái lan cả khu lao động nhà em......CÚP ĐIỆN bó tay Diễn biến ngày 7 : sắp xong òi chuẩn bị cắm test,zái trời không .....bùm
thanks cha già... khekhe Ui bác Cường lại khen ngại quá..hehe Bác khai mỏ hàn deeee làm cho vui ,giải trí xã stresss cái GU50 này ,em làm giúp ông anh em chuẩn bị làm cái GU 50 mới đây ah. Mà bị 1 số bác & ae chê quá,nên cũng lần chần chẳng lẽ làm 300b mới k bị chê ???!?!?
Vâng em cũng đang bắt đầu rồi bác ơi, dạo này công việc nó bận quá. Em thấy bảo 300B đốt tim phải DC mới không uh. Nhưng em thấy AC cũng không thấy uhf đâu. Bác cứ làm thử xem.
Ái cha ... Khoa lúc trước nằm trong ban quy hoạch Đô Thị mà...nay đổi qua nghể cầm mỏ hàn... ! Dự án này ngon nè...mới nhìn thì thấy mấy cái bóng công suất Nga Ngố đúng rẻ (tưởng nằm trong dự án : Ngon - Bổ - Rẻ) ... Ai zè quay qua thấy mấy cái cục biến thế nằm trên sao mà "quý tộc" thế !? --> Bi chừ chỉ còn lại 2 tiêu chí Ngon - BỔ thôi hè ! (Nhìn phát thèm hà... Mấy cục UTC-S này mần bóng công suất mô nghe cũng hay ý !) Nhà có điều kiện có khác !
Mới đó mà đã 4 năm trôi qua. Lúc đầu DIY em cũng khá trơn tru. Em tự thi công một mình rất nhanh. Nhờ anh em gvteam hướng dẩn mà em có cái amply đầu tiên. Tuy nhiên do làm xấu quá em không dám khoe. Bây giờ thì khác xa rùi....
Em nhớ không rỏ lắm là sau đó tầm 3 tháng em có làm lại biến áp. Đi mạch lại phần bias bằng pcb tự layout. Nhưng vẫn còn ngơ ngáo lắm.
Em có cái amp GU50 của anh Tập, dạo này một bên loa có tiếng loẹt xoẹt, và sôi nhẹ ,khi tắt thì nghe cái bụp, chỉ một bên thôi ạ! Trước đây ko có hiện tượng này, nhờ các bác giúp, em cám ơn ạ,
Cục UTC e sưu tầm lâu lắm rồi để nó trong góc nhà lâu quá cũng tội.hehe cũng không biết nữa,mới tính lại UTC k phù hợp với GU 50 , phù hợp là quất tới tới nhanh gọn ( có sẵn lấy ra làm luôn, mua nguồn mới ....tốn kém ) :mrgreen: Thôi sếp nói quá ,,ngơ ngáo gì..giờ tay nghề lên lắm rồi e theo còn không kịp chắc lỏng hoặc dơ chân đèn,em đoán vậy bác vệ sinh chân đèn & đế đèn xem
hôm nay gặp cặp gu50 đẹp giá rẻ tính hốt về chơi cơ mà căng vụ đế cho nó quá ... có bác nào biết chỗ mua ở đà nẵng hay dư nhượng lại cho e vs ạ ?