Giờ nếu không có cục nguồn khác thì bác phải tính đường dùng cục nguồn này, sao cho nó ít nóng nhất :lol: - Dùng cuộn 207V nắn bội áp sau đó lọc & hạ áp cho tầng pre (nếu nắn cầu thì không đủ áp so với mạch L4) Ví dụ mô phỏng: - Mua 1 cục biến áp xuyến Hoàn Cầu , loại nào bỏ lọt trong lòng chassis, quấn đốt tim 6.3V cho 4 bóng CS, em thấy có cục 80W Hoàn Cầu 220V ra 110v khá gọn, dây 1.2mm quấn 4 cuộn 6.3V, chịu khó luồng kim xỏ chỉ :lol: Em nghĩ là chạy 6L6 tầm 45mA-50mA/bóng, tận dụng cục nguồn này được :roll:
vâng!cám ơn bác thật to :mrgreen: Sáng giờ sreach google thì em được bảng này ,em nghĩ 200ma vẫn quýnh được
Báo cáo các bác,hôm thứ 7 đẹp giời,em quyết làm nốt cho xong cái power đang còn dở dở ương ương,thì ra là 4 con diode làm mạch cầu là thủ phạm làm cái biến áp nó chập chen, sau khi thay cặp tụ đỏ loè loẹt,và con diode cầu,thì mạch chạy ngon lành cành chuối) Em hớn hở cắm điện(mặc dù trong bụng đánh lô tô loạn xị) Hjx,em ấy nó hót 1 cách rã man,hót như chưa từng được hót,mặc dù em chưa bấm nút chơi (PLAY) ở đầu CDP,lật đật em bấm nút off nơi Power Strip trị giá tiền tỷ tiền Zimbabwe(tương đương 25k vnđ em mua đồ cũ bên Nhật Tảo)…hú hồn với tiếng hú rít xé tai Sau khi đảo chiều dây OPT,cắm điện,bấm nút chơi.nghe bài gì em cũng không nhớ,do phê quá (phê vì mỏi lưng,mờ mắt) Tiếng khá,nhưng còn phải cân chỉnh nhiều Riêng phần tự sướng thì vote 100% Hiện đang,cho power AN L4 ghép với pre M2 côn đồ bên dưới
sorry,lubu quá giờ mới relay dc thiệt tình là làm mạch tới đâu em tính tới đó,chứ cũng k tính toán trước.cái dây này,con tụ này,con trở này, đi đâu,về đâu,nối với cái gì. và mỗi mạch đi 1 kiểu,nên tất cả việc em làm là dựa trên kinh nghiệm từ những lần trước lúc trước mới tập làm em cũng vấp vả lắm nhưng làm riết tự nhiên nó quen ,tất cả bắt đầu từ say mê ,và từ từ thấy cũng dễ, ngày trước làm 1 cái pre mất 2 tháng->xả ra làm lại ->còn 1 tháng , xả tiếp ra làm lại thì 1/2 tháng thì hoàn thành,đúng trên cái pre đó nhưng từ từ nó thu gọn rất nhiều và nói chung em hên,lần nào làm cũng vô tình nó liền lạc 1 số kinh nghiệm của em là kiếm dây nối mạch từ 1-2ly cứng vừa vừa để đi mạch(cứng quá bẻ k nổi ) đặt vị trí chân đèn sao cho thuận tiện giữa các tầng đặt biệt lợi dụng chân trống em xin hết :mrgreen:
1 Số Kinh nghiệm point to point đẹp là : - Phải định hình bố trí linh kiện trước. Không định được thì cứ cóp mấy cái hình của lão Yesir hay Trai DJVDK về vừa nhìn vừa Diy. - Sắp lớp có khoa học, lưu ý là phần nào ít thay đổi, mod miếc cho nằm phía dưới cùng và đi dây trước (đốt tim, nguồn...). Cái nào mà cần phải cân chỉnh thì lòi lên trên để dễ bề đâm thọc. - Xong lớp nào là kiểm tra kỹ lại hoặc test thông mạch luôn lớp đó cho chắc - 1 kinh nghiệm quan trọng bậc nhất là có bao nhiêu "đồ bổ" thượng hạng là phải đưa vô tất. Không thì mỗi lần đâm đồ, tháo ra hàn vô là em nó lại mặt đầy mụm là xấu lắm. - Sau khi làm xong nghe thấy hay liền vì toàn đồ bổ không hà, còn nghe không được thì lật đít lên nhìn không cũng "hay hay" :lol:
đúng vậy, đi dây cứng thì hàn vào mạch đẹp, vì chúng ta có thể bẻ dây theo kiểu phân tầng lớp như trong giao thông đường nhiều tầng. tuy nhiên về mặt dẫn truyền tín hiệu âm thanh thì điều trên không tốt. dây càng to, dẫn truyền tín hiệu tần số cao càng kém. điểm bất lợi thứ 2 là đường đi dài hơn, thứ 3 là dây to khá tốn kém, tốn chì hàn, tốn công xỏ lớp áo vào dây đồng, cạo vẹc ni.... 1 câu hỏi đơn giản : dây nhỏ cỡ nào dẫn truyền tín hiệu tốt > 10-20 kHz ?
Bác có cao kiến gì chỉ cho anh em với? Em cũng không rành lắm cái vụ "hiệu ứng bề mặt" của dây dẫn lắm. Thường thì em thích lấy 2 dây nhỏ dùng máy khoan để xoắn lại thay vì 1 dây bự, chắc cũng "tốt" cho mấy em cao tầng?
cho em xin bổ sung chút ý kiến: _Nếu các bác có nhiều tiền như em của Cường đôla cứ cho đồ bổ,thuốc độc loại thượng thừa đổ bộ vào mạch, sau này nghe không hài lòng ,muốn thay đổi linh kiện cũng hết cửa thay :lol: _Nếu khách lại nhà nghe chê dở ,đổ thừa tại mạch dở,hoặc đổ thừa khách không biết nghe đồ linh kiện tốt, chứ k phải mình ráp dở mở đít cho khách xem mạch liền,đây nài,có đui cũng thấy mờ mờ chứ lị thấy gì không?mạch tớ toàn xài đồ gấu :lol:
Khách đến nhà là quý, không nên trách. Bữa sau che kỹ mặt, đít em-pờ-ly cho test mù, nghe 1 lần còn chê, cho nghe lần 2 nhưng giả bộ nói là ampli AN đỉnh chính bổn hãng, đảm bảo khách khen hay!
hej!chơi cách này cũng ok,nhưng dễ bị xộ hàng,do nhiều khách tò mò,1-2 đòi mở ra xem mẹt đồ hỡng. lúc này,phải dùng quyền trợ giúp của ampli vô địch phải dặn dò xi nhan trước lúc khách vào động nghe nhạc: 1 - Hễ mà tui,nhá máy bà,bà phải tắt công tắc ở cái công tơ điện liền 2- Tiếp ,trong vòng 10 nốt nhạc bà phải chạy vô kêu tui chở đi công việc gấp gấp :mrgreen: Lúc khách đòi xem đồ hỡng>>bấm nhá máy>>cúp điện Ấy chết!cúp điện nóng nực và tối tăm thế này,xúi quẩy quá, hôm khác, bác đến, em mở tất tần tật, tuốt tuồn tuột cho bác xem nhá Biết chắc khách còn lèn èn,dây dưa dùng dằn chưa chịu về Lúc này bà xã chạy vô kêu : Này ông thay đồ chở tôi đi công việc gấp bảo đảm khách nhấn nút trong 30s :lol:
đúng là nước chảy chỗ trũng, nhà giàu lại càng giàu thêm, đã toàn gấu bắc cực lại thêm 2quả tụ đỉnh của Ý đỏ chót. Ampli như hổ thêm cánh. Bác được ai tặng cặp tụ tháo máy PT vậy, nhìn thèm ghê. Chỉ tiếc không biết mấy nhà sx đồ audio Y-ta-ly nó dựa theo 'sách vở' nào mà sx đồ dở thế, đến mức chủ máy phải rã đồ bán ve chai, nghỉ chơi luôn.
nhìn cái nì là biết bác audiofind "lụm" được mấy cặp tụ này gòi nên mới chỉ đích danh em tụ ni, có thì để lại cho em 1 cặp tụ thuốc bổ này với , em đang tìm loại 100mf mà ra NT chỉ vớ được tụ Nippon không hà , cho newbie xin với bác ơi. PT là Pat...s phải không ah?
Cái Ô-Pê-Tê CXPP60-MS-6.6K của bác chủ oánh 60 Oát tốt từ 30 Hếch trở lên ... Nếu mà thay bằng cặp 6550 vào và tăng áp B+ lên thì em nó oánh ga trên 60 Oát có tới ... ---> Bác chủ nên ấp-gờ-rết lên ngay thôi ...
Oan cho em quá! Em chỉ mới được bác chủ cho xem hình không là đã thèm chảy rãi ướt hết cả áo rồi. Em mà có cặp ni thì chỉ việc kiếm cái bọc cất kỹ, lâu lâu mở ra ngắm tưởng tượng âm hình không là đã đủ phê lòi rồi. Cái Ô-Pê-Tê CXPP60-MS-6.6K này em đã đo đạc thông số rồi, to vật vã như thế, nhưng tính toán theo tiêu chuẩn siêu hi-end DIY của cái ông Turner gì bên Ý thì chỉ chưa tới 30W. Nói đùa thế thôi, cái vướng của bác chủ hiện giờ lại là cục nguồn. Cục này được chế tạo theo tiêu chuẩn của quân đội Mẽo ngày xưa "to đầu mà dại" cõng ba lô quân nhu, quân lương thì nhiều mà súng đạn thì lại lỡ cỡ, mới bị 4 o du kích nhỏ mà có súng (6L6) chỉa lê thọc nách riết mà người nóng hổi . Nếu đâm 6550 vô thì chắc "xịt" hết ra quần mất. O du kích nhỏ dương cao súng Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu. :lol:
jax!bác nói em mới để ý,nếu đúng vậy là em vô mánh ^^ bữa lượn lờ NT thấy cặp tụ đỏ chót chót khoái quá,lại nghĩ về nhà đi với tụ xanh xanh là thằng nhỏ nó nghiền .........xanh xanh đỏ đỏ thằng nhỏ nó phê......... lại đúng chỉ số mf và VDC em đang cần,nên rinh về gấp chứ con hổ giấy của em giờ có bỏ BG vô nó cũng khè khè,khẹt khẹt cho zui nhà zui cửa thui bác ah! lúc trước em có cặp nippon,tưởng nó hem hay,em quẳng lăn lóc dưới chân, hôm rùi hết tụ ,em lôi nó ra ánh sáng đưa nó vào mạch chu choa,không ngờ nó hợp tai em dễ sợ nà :mrgreen: hij!em thì lại muốn nó quánh thấp hếch nhất,có thể! nếu được bác xem giúp qua dùm em cái cê ma coi nó mát zới cục opt của em k và em phải quánh đèn gì là gút nhất. thanks bác http:// http://www.audionotekits.com/PDF/Manual ... LowRes.pdf tức thật,lúc em ra mua tụ,bà bán tụ còn đâu chục chiếc đỏ chót, bữa sau,tính ra ôm hết, để cho người khác.........khỏi mua :lol: ai dè có cao thủ gom sạch, bữa đó,mua được thêm, thì em tặng bác 1 cặp,để biết tại sao đồ hỡng italia, gắn tụ này vô,rồi chủ máy tháo ra,chơi tạt lon rồi giục luôn =>nghĩ khoẻ. bác yên tâm cục nguồn của em mà có cục choke fe MỸ của 1 nghệ nhân làm,gắn vô là nó mát như m 18 liền bữa giờ em đợi cục này để làm lại nà
Hm oánh thấp nhất để làm dzề vì có cụ em chỉ đạt 40 Hếch đi thi còn đạt giải cao nữa là ... Hơn nữa có bao nhiêu cái loa trên đời mà đạt dưới 30 Hếch mà không hụt đi-Bi nào đâu cà ?!?!? Mấy cái loa Hứa Èn nhiều cái chỉ đạt đến 40 Hếch ---> Nếu muốn thấp Hếch hơn lẫn uy lực thì chơi kèm thêm ... Sấp Úp-phờ vừa ngoong bổ gẻ !!! :lol: Cái em Ô-đi-ô Nốt kít mà cụ pốt lên nó chạy chế độ 4 cực chứ không phải Uống-trà-lài trong khi cái Ét-co Ô-Pê-Tê của cụ cho phép chạy Uống-trà-lài và đương nhiên là chạy 4, 5 cực đều ổn ---> Chạy uống-trà-lài với bóng 6550 hoặc KT88 với cái Ét-co này của cụ cho phép oánh ga 50-60 Oát . Và nếu cụ thích chơi cảm giác mạnh thì chạy áp Bi-cộng cao lên chút thì oánh ga có khi đến cả tram Oát ở chế độ 4, 5 cực chứ không chơi và đương nhiên đủ Hếch để oánh nhiều loa trên thị trường :lol:
còn chờ gì nữa, ấp-đếch ngay đi! Bác chủ 'tốngkhứ' luôn cái cục nguồn Mẽo đi, tậu luôn cục Tăng-gô về. Em thấy cái ampli AN overture đời mới gía cao ngất 44 ngàn Obama nó cũng xài nguồn, choke, OPT tăng-gô nhỏ xíu hơn cái opt của bác nhiều. Hình như mấy cái Opt AN to vật vã được quảng cáo thêu dệt huyền bí các trang báo nghe nhìn đã bị bổn hãng cho vào bảo tàng rồi thì phải(em đoán mò). CÒN nhìn nội thất của nó thua xa cái AN của bác.
Ô-đi-ô Nốt và nhiều hãng Ô-đi-ô Hứa-Èng kiểu tương tự mà còn tồn tại được là do sự ... huyền bí ... và ... xuất vốn chi tiền sống ! Do thương nghiệp của họ mang tính gia đình nên đôi khi nó chỉ là thương nghiệp phụ hoặc/và tại gia ... ---> Thía mới nói nhiều hãng Hứa-Èng sx tại phòng khách, nhà bếp hoặc ga-ra cũng không phải là điêu ... :lol:
Vậy cụ cho em hỏi uống trà lài và không uống trà,cái nào phê hơn? Có bác khen có bác lại chê!! em thì chưa thử 2 chế độ trên, do làm biếng tháo ra tháo vô. hiện tại power hột vịt của em,em cho uống trà lài,do opt có,mà không để vô nó phí của giời Vậy em theo ai bi giờ?hay làm cái công tắc chuyển tới chuyền lui khách lại nghe ông nào thích uống trà lài em cho uống trà ông nào không thích uống trà em mời ngắm.....hoa lài Rồi,em xin tán thành ý kiến của của bác concerto & bác audiofind úp bờ gết lên 6550 giá gẻ gẻ,nghe ổn chắc tầm 1 tờ obama/1cây ( 4cây= 4tờ ) úp gát lên iso tango giá+ vat +++ = chắc phải 3tờ obama như vậy tổng tiền là 7 tờ Ok!tiền bạc với em không là vấn đề thâm chí là chuyện rất nhỏ Nhưng(ở đời em ghét chữ nhưng)Vấn đề to chuyện lớn ở đây là em hổng có xiền,khô máu :lol:
Thích hoặc hợp với kiểu nào sướng thì chơi kiểu đó ... Có tới 36 kiểu lận mà bác !?!? :lol: Chơi mà làm biếng thì ... để người ta chơi ! Ậy đó cũng là cái khổ ! Thấy người ta làm thì mình cũng làm đôi khi mang họa ... Đúng thía! Hoa hậu chuyển giới vẫn có thể ... chuyển tới chuyển lui ! ... Còn nếu không vừa lòng nữa thì cho ... hoa liễu ! :lol: Cụ ợ ai bẩu cụ chơi sang hơn lĩ để mà cho khô máu! Cũng phải để còn chút máu cho bọ nó hút với chứ để chúng còn đường sống hòng còn bảo vệ cân bằng môi sinh ! :lol: Cụ chơi Kây-Ti-Ây-Ti-Ấy của Trung Cộng là ngoong chán mà lại còn chút máu! Cụ tin em đi không bao giờ sai đâu; quá lắm là không đúng thôi !