Em có kê đế cao 1,5 cm ở bốn góc bác ạ. Cảm ơn bác quá khen ! Chi tiết và thiệt hại như sau ạ: + Gỗ em mua ở Minh Khai, 2 thanh dài 2m dày cỡ 2cm giá 16K + Vải em mua đầu Thái Thịnh, gần ngã phía Tây Sơn, hàng vải duy nhất trong số 5-6 hàng quần áo, bác cứ hỏi vải đen có thể kéo dãn là được. Em mua nửa mét giá 35K. + Vít nhựa lắp e-căng em mua ở chợ trời: 10 cái giá 10K + Keo Dog (28K/hộp nhỏ), đinh ghim...
Tự làm thế này có ổn không: Khó nhất là công đoạn bắn ghim: thuê bọn làm ghế xô fa bắn- cả công cả ghim mất 20.000
Cái e căng này làm dễ như đút bột cho trẻ em mà- các bác chịu khó đo lại kích cỡ của bộ khung cũ- dùng gỗ dán dày 1.8 ghép lại bằng keo 502 là oK mà. Bọc vải ra ngoài bắn đinh ghim lại là xong có gì khó lắm đâu nhỉ? Dễ như đút bột
Bác kimtien80 cho em hỏi mua cái vú nhựa (8 cái chốt cái và đực để giữ ecăng ý ạ!) để làm ecăng ở cửa hàng nào đấy ạ?! Em đã tìm ở mấy cửa hàng bán loa ở chợ Giời mà không thấy có! Thanks Bác! Ecăng của Bác làm cũng đẹp gớm! :lol:
ra chợ giời đầy- hôm nọ rụng mất một cái ra mua- cô chủ không bán nhưng tặng cho một chiếc. đi mua chân mà ra cửa hàng bán loa thì làm gì có- ra chỗ bán mấy cái loa cóc ngay với củ loa ấy- có một hàng có
ra chợ giời đầy- hôm nọ rụng mất một cái ra mua- cô chủ không bán nhưng tặng cho một chiếc. đi mua chân mà ra cửa hàng bán loa thì làm gì có- ra chỗ bán mấy cái loa cóc ngay với củ loa ấy- có một hàng có[/quote] Chào Bác! Cái phần bôi đậm nhìn cũng thấy không logic mấy nhỉ! Cái này không phải mình hỏi ở cửa hàng shop bán loa! :lol: Mình cũng đã hỏi cả mấy cửa hàng bán củ loa và loa cũ (ở vỉa hè) ý rồi, Bác vui lòng chỉ rõ giúp với! Cái cô chủ tặng Bác 1 chiếc là ở chỗ nào vậy! Yên Bái 2 nếu đi từ Trần Khát Chân vào thì bên tay nào? Cửa hàng có đặc điểm gì dễ nhận không? Thanks Bác!
Chào Bác! Cái phần bôi đậm nhìn cũng thấy không logic mấy nhỉ! Cái này không phải mình hỏi ở cửa hàng shop bán loa! :lol: Mình cũng đã hỏi cả mấy cửa hàng bán củ loa và loa cũ (ở vỉa hè) ý rồi, Bác vui lòng chỉ rõ giúp với! Cái cô chủ tặng Bác 1 chiếc là ở chỗ nào vậy! Yên Bái 2 nếu đi từ Trần Khát Chân vào thì bên tay nào? Cửa hàng có đặc điểm gì dễ nhận không? Thanks Bác![/quote] Đi từ phố huế vào qua ngã tư đầu tiên là YB2- vượt qua ngã tư- bên tay phải.(cách ngã tư khoảng 5-6 nhà gì đó) Cái cô cho tớ cái chân ê căng có cái cửa hàng bày ở vỉa hè- cạnh cái cột điện đầu tiên. Đợt đó cái cột điện này nằm cạnh một cái công trình xây dựng có quây tôn. hiện giờ xây xong chưa mình kô biết.
Đi từ phố huế vào qua ngã tư đầu tiên là YB2- vượt qua ngã tư- bên tay phải.(cách ngã tư khoảng 5-6 nhà gì đó) Cái cô cho tớ cái chân ê căng có cái cửa hàng bày ở vỉa hè- cạnh cái cột điện đầu tiên. Đợt đó cái cột điện này nằm cạnh một cái công trình xây dựng có quây tôn. hiện giờ xây xong chưa mình kô biết.[/quote] Công trình này hiện vẫn chưa xong. Nhà chị này hình như ở trong ngõ sát với cái công trình. Có 2 vợ chồng bán hàng, vợ bán là chính, ông chồng toàn bị sai vặt lấy hàng cho khách (hàng hay để ở trong nhà trong ngõ). Loa thì được để trên giá dựa vào cái vách tôn quây công trình kia và để cả ở phần ngõ. :lol: