Kính các bác. Hiện nay với nền phát triển khoa học, cũng như trong y khoa đã có nhiều khám phá, bổ sung cho những hiểu biết cổ xưa. Trong đó âm nhạc và cả mùi hương đã được áp dụng trong trị liệu pháp (cái này đã có từ ngàn xưa). Có những bệnh nhân hiện nay được đặt trong phòng riêng biệt để nghe nhạc, được ngữi những mùi hương khác nhau tuỳ theo tình trạng bệnh lý. Tại Úc, Mỹ... đã có những chuyên ngành sâu về hương liệu pháp. Anh em nhà ta ai cũng đam mê âm nhạc, đều muốn có những giây phút thư giãn, thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh em ai cũng cố gắng trao chuốt cho cặp dàn Audio của mình. Nhưng theo em, em chưa được đọc thông tin trong diễn đàn về việc tạo thêm mùi hương trong phòng Audio. Vậy theo các bác, hiện nay tại VN mình có thể mua được, nên xịt loại mùi thơm gì (cho em xin nhãn hiệu nhe ) vào phòng Audio các bác ạ?
Em thì cứ nghe nhạc, xem phim là thường phải có hương mới đã. Em dùng nến và hương đốt Spa. Đảm bảo phê! Lâu lâu thay đổi bằng nhang hương dùng cho Spa của Thailand.
Theo em là nên làm mùi hương của lá dứa là hay nhất, lấy cái tô gắn cây đèn cầy nhỏ đốt đèn lên kiếm cái rổ nhỏ úp lên cho lá dứa phủ lên trên bảo đảm thơm ngọt ngào dể chịu! :mrgreen:
Quả này lạ quá :idea: Em chưa có liên tưởng âm thanh với mùi hương Có chăng nghe bát âm là hay thoảng thoảng mùi nhang
Nhắc tới mùi hương và audio em mới nhớ rằng cao nhân thời cổ trước khi khảy nhạc thường đốt hương trầm. Em còn đọc trong truyên Tam quốc chí, Tư Mã Thiên ngửi mùi hương trầm và nghe tiếng đàn tranh của Khổng Minh mà phải quay ngựa chạy trốn không dám đánh thành mặc dù trong thành chẳng có quân lính. Thế mới biết mùi hương trầm và audio có mãnh lực mạnh ghê nơi
Theo xxx ý của em hoa tươi không được tốt cho lắm. Vì hoa, lá sẽ thãi khí CO2, mà mình ở trong phòng Audio kín, có khi ngũ quên nữa, sẽ không tốt lắm cho sức khoẻ. Hương Spa, ý bác nói là hương trầm hay hương khoáng?? Theo em có thể mình cho 1 tí hương trầm không các bác.
mấy cô bây giờ xài nước hoa nhiều lắm, mỗi lần nghe co 1 cô bên cạnh với mùi hương hòa với mấy bản romantic chắc rất phê các bác hỉ ?
Xông tinh dầu thiên nhiên là hay nhất. Loại này được các Spa hay sử dụng, có rất nhiều lọai tinh dầu nguyên chất khác nhau với nhiều lọai tinh dầu được ưa chuộng trên tòan thế giới như ỏai hương, hoắc hương, ngọc lan tây, cúc la mã, gỗ đàn hương, nhũ hương, hương thảo ..v..v… Với tinh dầu tinh chất thiên nhiên, những tinh hoa từ thiên nhiên cây cỏ sẽ được mang về trọn vẹn cho sức khỏe và vẻ đẹp của bạn Tùy theo tình hình thời tiết, sức khỏe trong ngày mà bạn lựa chọn mùi nào cho hợp lý
Tư Mã Ý, nhà chiến lược quân sự - nhà chính trị của Tào Ngụy trong thời kỳ Tam Quốc, trong 1 lần phản công đẩy lùi đợt Bắc phạt của Gia Cát Lượng, đã hầu như nắm chắc phần thắng khi Khổng Minh Gia Cát lực yếu - quân nhu cạn kiệt, do vượt vạn dặm qua vùng Trung Nguyên. Khổng Minh Gia Cát Lượng đã mở toang cổng thành, gãy khúc đàn tranh với mùi trầm hương lan toả, đã làm chùn bước bước tiến của Tư Mã Ý. Ở đây ngụ ý âm nhạc và hương trầm, là những gì thư thái, thanh nhàn nhất mà con người có thể có - cái vốn dĩ không hề hiện hữu tại chốn sa trường. Đòn tâm lý đánh trúng vào điểm yếu nhất của một nhà tướng-chính trị lừng danh của Tào Nguỵ
thế thì khỏi cần mấy bản romantic với dàn máy làm gì cho mệt bác, nghe mấy cổ ca còn mình thì đờn, khoẻ hơn
:mrgreen: Ý em là đốt đèn cầy cho mùi hương của lá Dứa đẩy đi nhanh, nếu Bác muốn nghe mùi hương lá Dứa nhè nhẹ Bác chỉ cần ra chợ mua một bó bằng nắm tay đem về cột lại thành bó để trong phòng nghe nó vẫn tỏa mùi đấy chứ ạ!
Em thì cố gắng mua 1 lọ nước hoa xịn tặng bà xã, cái này bả mừng lắm (đừng nói mục đích của mình), bà xã xức nước hoa đi qua đi lại lúc mình nghe nhạc cũng phê lắm, với lại đỡ phải thấy bả liếc ngang, liếc dọc mình.
Theo em thì mỗi thể loại nhạc nên dùng một mùi hương khác nhau, vd như nghe romantic thì dùng hương hoa hồng, hoa nhài, nghe Jazz thì mở chai ken hoặc si rồi hút xì gà cho nó giống quán bar, nghe rock, rap thì mình phải uống cho sương sương rồi kiếm ít quần áo bẩn nhiều mồ hôi xịt ít nước hoa vào( hơi người ) và đốt thuốc thật nhiều cho nó ra không khí vũ trường, nghe chầu văn, hát đồng thì đốt mấy cây nhang, xịt ít nước hoa quôc doanh....Đảm bào sau khoảng một tuần phòng nghe nhạc nhà các bác sẽ có đủ thứ mùi , lúc đó vấn đề là....chọn nhạc gì để nghe :lol:
Về hương thì Bác có thể vào cửa hàng chuyên bán hương Spa ở lầu 3 Saigon Center ở đường Lê Lợi hay vào cửa hàng Locitane ở tầng trệt Diamond Plaza. Nến thì bác mua nhà sách.
Các Bác nên lấy hoa tươi , loại hoa mà các bác thích sau đó lấy máy say sinh tố say nó ra . đổ vào ít cồn sau chưng cất lên lấy tinh dầu vừa rẻ vừa đảm bảo nature , chưng cất khoảng 5 loại hương hoa và các loại cây khác cũng không tốn bao nhiu đâu ,.
Hữu xạ tự nhiên ... hôi :mrgreen: :mrgreen: Cách DIY của bác DUNGKHANH có vẻ tốn thì giờ so với việc mua nước hoa xịn ngoài hàng nhưng cũng hay
Dạ, hai bác cùng chưa ... chính xác về chi tiết truyện Tam Quốc , kể đây thì dài dòng, có thể thói quen người xưa là uống rượu, chơi trăng, đốt hương, "khảy" đàn, nhưng Tư Mã Ý chạy là vì nhiều lý do mà lý do lớn nhất là "Khổng Minh chưa từng dám làm liều", chứ không phải là vì mùi trầm hương đâu ạ. Lúc đó, Khổng Minh không phải là lực yếu và quân nhu cạn kiệt, mà là vì đã chia quân ra vận lương. nên trong thành còn có 2.5K quân, không tướng, trong khi Tư Mã Ý có 15 vạn. Thời đó khác, lấy đâu ra nước hoa, mùi spa, nên các vị ấy phải đốt hương là đúng thôi. Nay thì thiếu gì, loại gì chẳng có. Em chọn giải pháp chẳng để mùi gì cả, mở toang cửa sổ cho nó thoáng , vừa khoẻ, vừa rẻ.
bác nào cần tham quan, tham khảo xin đến quán "TOÀN CHIM" trên đường Đ B PHỦ Q3 TPHCM khắc rõ.(sau khi làm vài ve)
Quả này lạ quá :idea: Em chưa có liên tưởng âm thanh với mùi hương Có chăng nghe bát âm là hay thoảng thoảng mùi nhang [/quÝ em là đốt đèn cầy cho mùi hương của lá Dứa đẩy đi nhanh, nếu Bác muốn nghe mùi hương lá Dứa nhè nhẹ Bác chỉ cần ra chợ mua một bó bằng nắm tay đem về cột lại thành bó để trong phòng nghe nó vẫn tỏa mùi đấy chứ ạ! [/quote] bác nào cần tham quan, tham khảo xin đến quán "TOÀN CHIM" trên đường Đ B PHỦ Q3 TPHCM khắc rõ.(sau khi làm vài ve)[/quote] Bác ới em tiếng đi, em đi với Bác liền :mrgreen: