- Hôm thứ 7 vừa lọ mọ kiếm được đôi loa Phường, về chế thêm vào đôi loa toàn dải Nga em bảo bác ý, trông hầm hố lắm . Vợ em kêu om Kết quả: khá tốt tiếng tập trung hẳn, độ nhạy chắc tăng lên được chút, em chế thêm cái chuyển mạch, chuyển 2 loa để so sánh với em 1000M, độ nhạy cao hơn khá nhiều so với trước khi chế. - Đôi loa Phường của bác chế chưa ? em xem nào ?
Bác Phong_kts phải kô . Ampli làm lại chasis đẹp thế . Trông như đồ Italia ấy nhỉ . Dạo này chơi hầm hố ghê hà .
- Ối bác Nam, tưởng bác dạo này không loa đài , Mấy ngày nghỉ em lọ mọ nghịch ấy mà có gì đâu bác, Con Amp em chế lại vỏ, đặt nguồn rời ra,trong cái UPS đấy, dạo này bác có gì mới không, Hôm nọ em lên Bắc Ninh, đèn 6C33C có khá nhiều có cả chân nữa, khá mới nhưng là chân sứ phẳng có gông, hình như gỡ cả cụm trên máy bay xuống hay sao ấy, không lõm như đôi bác cho em, đèn 6C33C-IV-73 có mấy đôi. bác có tăng cường dự trữ thì lên vác thêm
Tớ đang nghe GM 70 SET . Ampli 6c33c đang định cải tiến thêm vì mạch cũ nghe kô đủ phê . Hôm nào rảnh qua tớ nghe thử nhé .
Re: Bác Công Đà Nẵng ơi, em chế xong đôi kèn nh *Dạo này bận cơm áo gạo tiền quá vẫn chưa làm được :lol: Chúc mừng bác có đôi kèn ZINGALI :lol: