Bóng Lạ Single Ended

Discussion in 'Đèn điện tử' started by Dztronic, 9/7/06.

  1. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Đèn 45 rất tuyến tính và bác chạy ở vùng chế độ A1 nên không nên dùng mạch hồi tiếp cathode vì sẽ làm mất đi mắm muối của nó. Còn trong trường hợp quả cả của ông công tử BL thì đặc tính méo nó khác rất nhiều nếu không có hồi tiếp cathode e rằng nghe tiếng trung hay bổng thì hay vì tiếng bổng sẽ có hơi hám bán dẫn nhưng tiếng trầm thì hơi kỳ kỳ :)

    Thân
    Dzê
     
  2. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Quả thực thấy các bác làm nhiều mạch điện mới, ít người dùng em cũng thấy người cứ bồn chồn, cũng muốn làm theo lắm. Đặc biệt sau khi bác Teablue làm xong chú pre chạy đèn 845 em lại càng muốn đem em pre45 của em ra phẫu thuật lại. Cũng chẳng phải ham hố gì nhưng mà cái tính tò mò, thích ngọ nguậy nó ngấm vào máu mất rồi.
    Cám ơn bác Dze, thế thì em cứ để nguyên thế đã. Khi nào bác có sáng tác gì mới thì cho em biết với nhé.

    Rgds.
     
  3. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    52
    Sáng tác thì nhiều lắm hihi chỉ sợ.... :)

    Hì hì nếu bác kiếm được 1 cao thủ quấn lại cho bác 1 biến thế driver 3k:1k mà chịu được dòng 1 chiều rồi thế vô cái biến thế bác đang có rồi dùng mạch như bình thường không tụ thay vì Ultrapath thì bác sẽ thấy giá trị cái 45 của bác. Ultrapath tiếng tuy rất sạch nhưng kẹt phải qua cái tụ và vẫn phải thêm biến thế mặc dù về mặt kỹ thuật thì hoàn hảo nhưng về mặt âm thanh sợ mắm muối bột ngọt hương vị sẽ khác một biến thế đơn độc. Cũng giống như bác so sánh ampli thật ít méo và ampli hơi méo 1 chút thì có người thích cái này có người thích cái kia. Cái biến thế ra của bác mà loại lõi Cobalt và dùng tụ Polypropylene in Oil thì lúc đó lên đến tuyệt kỹ của Ultrapath.
    Thân
    Dzê
     

Share This Page

Loading...