Biến áp Liên Xô ít nhiều cũng vang bóng một thời rồi . Em thì lại thích đồ cũ mà chất lượng cao. Sợ bỏ đi rồi sau này muốn kiếm lại không được.
Cách đây khoảng 20 năm - khi E còn là sinh viên, E ra phố Huế mua một cái giá là 110K(đã đc trích ra một đầu 100v) đem về quê để dùng cho TV nội địa. Bền lắm...cách đây mấy năm hình như vẫn còn. Mỗi tội nó cứ kêu o..o và rất nóng. E để dưới gầm tủ..toàn tắt bật bằng chân .
:lol: Em cũng có 1 cái, chạy nóng lắm kêu to nữa mà hay nghe đêm nên e tháo vứt gậm gường. Tiếc thật đồ Nga bền lắm.
Cái ổn áp trắng quỷ quái này gây nhiễu kinh khủng lên lưới điện nhà Em nghĩ không nên dùng để gắn vào vị trí nào trong nhà cả nếu đang có dàn máy nghe nhạc.
Hu hu, dạo này ko có đồ gì để hàn nên buồn quá em lấy cái cục ba LX mở ra coi thử vì thấy cái lõi xuyến trong đó (định coi thử có thể quấn lại để làm ba nguồn ko). Động đậy sao nó đứt 1 đầu của cuộn dây :cry: :cry:. Giờ chả biết làm sao, đem ra là thợ thì họ ko nhận quấn ba xuyến.
Hix, em thấy tháo ra đã là 1 kì tích rồi. Cụ bày em tháo đi, có cần thêm con suốt ko. Chứ em thử tháo rồi rồi, được cỡ 10 vòng là cấn cái rồi đó, gặp cái này là dây nhôm nên nó giòn quá .
Tháo cục này mà ko có con suốt dài thì thua đó, gọn nhẹ thì lấy cái móc phơi đồ phá đi làm con suốt. Xem lại nếu là dây nhôm thì vác đục ra đục bỏ cho nhanh.
Nếu đã xác định tháo vứt bỏ dây thì làm gì cầu kỳ cho mệt, cứ con ve cái búa mất vài phút là xong Tuy nhiên nếu bác tháo vứt dây để lấy Fe, thì trước sau gì bác cũng vứt nốt cái Fe :lol:
Hic... hic em nó còn nhỏ mà các cụ lớn đánh em hội đồng thế này em nó sợ chạy mất dép rùi :lol: . Cụ Sony tháo đê rồi em chỉ cho cái chỗ cuốn xuyến ngon bổ rẻ nhá Bác Triết có kinh nghiệm vụ này ghê ta :lol:
Hehe, ko phải đục xong rồi bỏ đâu, mình cũng mua ve chai được mấy cục xuyến tháo từ ổn áp LX này, mấy lần định quấn nguồn nhưng cứ nghĩ ngồi dệt lụa hơn ngàn vòng thì thấy oải luôn :wink: , vì vậy trước sau gì kụ ấy cũng làm như e nói thui :lol:
Hix, tháo được 110v rồi, mất hơn 1h thôi. Cụ triet toàn hù em, vi đâu là cái ba em đi mượn nên phải quấn để trả lại chứ ko em cũng chai bao rồi. Mà ở ĐN có chổ nào quấn nguồn xuyến vậy cụ, hồi trước em hỏi nhiều chổ mà ko ai nhận làm hết.
Qua đầu năm 2010 anh rãnh thì anh chỉ cho, giờ em cứ cho nó nằm xó đi đã. Cho nó đi cuốn 1 lần với cục ba của anh luôn. À, tìm luôn cái công thức cuốn nhé, chứ cái ông cuốn chỉ biết... cuốn thôi :lol:
Ủa, đã bảo kụ là tháo thì chỉ cần con ve cái búa mất vài phút là tháo hết, hơi đâu mà ngồi tháo thủ công . Quấn mới khó thì tháo thì khó gì. Riêng cuộn sơ cấp 220V thôi cũng trên ngàn vòng, thứ cấp mà chơi tube nữa thì pó thay lun
Oài, em tháo thủ công coi thử có cực ko thôi chứ ve búa thì nhà em đầy. Kiên trì tí nữa thì em cũng quấn được chứ hổng chơi . Mà em còn 1 ba xuyến của Plitron nữa, trong cái headaamp của Mẽo, nhỏ bằng cái chén nước mắm thôi. Nó xài 110-220v nhưng đem về VN phải đấu lại mà họ quên đấu nên tèo.