Món đối tượng đối tác đấy bác ah! Cái mồm sáng chửi em... em không cho hun. Cái tay sáng đánh em, em ko cho sờ. Còn cái kia... ko làm gì em cả... em cho ấy em :lol:
To Bác... truong_tran_van...Em có vài lời đính chính... * Bác muốn người ta hợp tác với bác thì trước hết phải là thái độ của bác cái đã...( thứ nhất Em không hiểu Bác nói thái độ Em là như thế nào.....Thứ 2 ...Em không có ý hợp tác vì Em chẳng có gì để hợp tác... ..) * Xây dựng ư, hòa đồng ư, cái tôi cái cá nhân của đặt lên hàng đầu, kèn cựu, hiếu thăng, gia trưởng thì làm gì có cái tập thể mạnh. Đặt lợi ích bản thân lên trên lợi ích tập thể thì ai ủng hộ...( Chỗ này Em không hiểu Ý Bác ..Bác nói Em hay nói mọi người....Nếu nói Em...không biết Em làm đã làm gì ma như thế... .) * Mà giúp người ta nhiệt tình, chỉ bảo đến nơi khi đạt được mục đích thì quay lại đá xoáy, mổ lại mình thì em hỏi bác có nên hợp tác vui vẻ ko nhỉ...( Cái này có vẻ là chuyện bức xúc cá nhân..Em không ý kiến...) * Chuyên bày trò dẫn dắt người khác để đạt được mục đích của mình có nên hợp tác ko nhỉ...Với Em...người như thế Em không hợp tác......có điều nó có liên quan gì đến chủ đề này.... ______Vài lời thô thiển mong Các Bác và Anh Em trên 4rum đừng hiểu lầm....
Em post bài này vào đây mời các cụ thưởng ạ? 10 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TA Đánh giá của Viện nghiên cứu xã hội Mỹ 1. Cần cù lao động, song có tâm lý huởng thụ. 2. Thông minh, sáng tạo, song thường có tính chống đối. 3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng, ít quan tâm đến sự hoàn hảo 4. Vừa thực tế vừa mơ mộng, song lại nhút nhát. 5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thụ nhanh, song ít khi học 'từ đầu đến cuối' nên kiến thức không hoàn hảo, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tạo thân của mỗi người (nhỏ học vì gia đình,lớn lên học vì sĩ diện & công ăn việc làm, ít khi vì chí khí hay đam mê) 6. Vui vẻ cởi mở với mọi người, song không bền. 7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những việc vô bổ. 8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hòan cảnh khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện. 9. Yêu hòa bình nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, háo thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cuộc. 10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc 1 người làm thì tốt, mà 3 người làm thì kém, và 7 người làm thì hỏng).
nói túm lại cụ nào làm MBL kêu không hay thì mở mồm ra cái, chứ không để mấy ổng chọc nhau em thấy chẳng ra làm sao cả.. :mrgreen:
Vấn đề hay thì vô cùng, quan trọng là thấy hợp tai là số 1. Em cũng có MBL, riêng em thì thấy rất Ok. Em có thằng bạn nghe loa Nam môn thấy hay hơn ProAc đấy. Đấy là sở thích của mỗi người. Hay không hay nó phụ thuộc vào sở thích nữa.
[/quote] -- Bác nghĩ vậy thì Em cũng thành thật xin lỗi Bác Trương..và toàn thể Anh Em trên 4rum... * Em không phải dân kỹ thuật ,cũng như chuyên môn....nên không có suy nghĩ từ quang bom trong đầu... * Em cũng không phải trẻ con, thiếu ý thức để nghĩ chuyện quang bom..làm Ảnh hưởng phát triển 4rum.. ----- VÀ EM CŨNG XIN DỪNG CUỘC TRANH LUẬN TẠI ĐÂY...ĐỂ TRÁNH HIỂU NHẦM CŨNG NHƯ LÀM ẢNH HƯỞNG 4RUM, CŨNG NHƯ CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN CỦA MỌI NGƯỜI TRÊN 4RUM....TRÂN TRỌNG....!
Em chỉ muốn làm chung cái dự án này (huhu), mà sao các bác cứ lên đây cãi nhau, lôi đủ thứ trên đời vào vậy. Có khi phải nhờ MOD xóa bớt cho bà con còn chỗ rủ nhau mua linh kiện. 14 trang, chốt được mỗi cái danh sách.
Đúng vậy ,phải nhờ mod vào vụ này , black list nick của 1 số ong ruồi thôi , chứ không thì anh em không còn chổ mà chơi,ong ruồi làm hỏng hết,chán thật
Các bác nói những lời âu yếm với bác chủ hẳn là chưa rõ chuyện, Bác ấy bị ném gạch nhiều vậy cũng có lí do của nó, bác ấy rất đỉnh ở các món dìm hàng để nâng tầm mình lên. Đó là điều quan sát em thấy trong 5 năm qua ở đây. Thế nên, hôm nay bị xâu xé với những lời chua cay âu cũng không khó hiểu. //Cụ Trương nói về sự trung thực trong kỹ thuật, em nghĩ cụ chủ không có điều đó đâu ạ. Ngày xưa cụ ấy hô lên cờ lông Gryphon, em suýt xoa. Mãi sau em biết đó chả phải Gryphon, mà là NAD S300 - giang hồ đồn đại nó là Gryphon. Thế là em cười mỉm, :wink:
Em cũng ko cổ suý cho việc ném đá người khác! Nhưng việc coi mình là nhất, người khác chẳng là gì cả thì em ko ưa! Nói clone nhưng ko phải thế thì phải có phản biện. Nói người khác copy của mình thì phải có chứng cứ. Thấy người khác làm được cái mà mình chưa làm được thì phải công nhận. Thấy kiến thức của người khác có hiểu biết hơn mình thì phải thừa nhận. Thấy mình còn hạn chế thì phải khiêm tốn. ... Còn ko làm được thế nghĩa là GATO (ghen ăn tức ở)! Đây chỉ là sân chơi thoả chí đam mê thôi! Còn thực tế ngoài đời cơm áo gạo tiền còn khắc nghiệt hơn nhiều các bác ah!
Cụ hay cười thế. S300 Nad chính là Gryphon Tabu được gryphon làm Oem cho Nab vực dậy hãng Nad. Trung thực hả, đem nguyên sơ đồ pre đi thi của em. Thêm cái nguồn Gm vào rồi gọi là Gm 22H. Chuyện đó e biết lâu chả thèm nói. Có bác còn đem pre đó khoe trong topic này. Em mới là người cười nhé.
Cứ topic của em là vài bác nhảy bổ vào, ai là người dìm ai. Riêng topic bác nguyenlab là e chém kỹ thụt phản biện hẳn hoi vì e thích khả năng kỹ thuật của bác. Sản phẩm thì đấu sân lớn nhỏ đều thua e toàn tập. Bây giờ phải hiểu sao. :evil:
Thế sao cụ không nói rõ ra đó là NAD S300, và thuyết phục mọi người tin Gryphon Tabu cũng gần giống vậy - về cơ bản (em dùng từ nguyên văn của các trang review). Mà cứ phải 1 Gryphon, 2 Gryphon... Vì NAD không thiêng, khó kiếm hơn Gryphon đúng không cụ?! :wink:
Dự án gryphon em test thử không hay nên thông báo dừng dự án. Nếu làm để vì ý khác em đã đăt bo sẽ ko ít cụ theo. Em mất công vẽ và mất hơn 8M để test xong lại báo dừng là bác hiểu em là thế nào rồi.
Các bác cứ quay tay đi nhé ,làm sao sau chiến trừơng em có đồ chơi là được ròi!!!!!!!!!!!!!!!!!!,audio là món khoái khẩu của em ,chuyện khác em không quan tâm .
Khiếp, 4R là chỗ thể hiện trình chém cũng như gặp gỡ của anh tài kỹ thuật mà chú tả như chọi trâu ĐS trên sân bãi 2 mét vuông. :lol: Màu xanh: 4R này lớn mạnh được là nhờ rất rất nhiều ong ruồi uyên thâm đấy bác, bác cố thêm 3 mấy pót nữa để chuyển lên làm ong thợ ợt van :wink: