Nói tóm lại chả cần phải làm gì, trên cái trang mạng này không phải cái gì mà để thể hiện, lại càng không phải chỗ kiếm cơm nên thể hiện để làm gì. Mình cực ghét cái kiểu mang thiên hạ làm chuột. Gặp nhiều người lôi anh em ra làm chuột nhiều lần, nên ghét đơn giản có vậy.
Anh hùng cái gì, mình cực ghét người giả nhân cả vú lấp em, nếu tử tế với người khác thì chắc chả mệt
Bảo ông ad đến mà nói, mà xem thái độ nhé cái này không phải nhà riêng, là mem có quyền comment không vi phạm đến những quy định của ad là ok. Làm gì có chuyện cấm ai ở đây khi mà comment xúc phạm người khác như kiểu này
Là cái gì ở đây mà ghê thế nhỉ văn minh tý đi cho dân đỡ đau mắt. Nay lại có trình xúc phạm người khác góp ý để lên "leve"
Mình không bao giờ xen chén của ai cả, cho nên mình không bao giờ làm cái gì liên quan đến vấn đề "chén" ở trên đây, mình chỉ không ưa người sống không thật, và ngạo ngôn đơn giản có vây. Còn bác có "chén" hay bát gì trên đây bác nói em mới biết, không không nói đâu biết. Vô chém vui thôi, thấy như kiếu này thì chém không vui. Có "chen" thảo nào comment vào phản ứng kinh thế, nếu có đụng "chén" của bác mong bác thông cảm nhé
Bác nói rõ nối uất ức của bác về chỗ sống ko thật đi. Để trong ruột làm gì, bệnh đấy. Thời gian là quí báu, nó chỉ qua đi không thể dành dụm. Ko nên lãng phí.
Bác bước đi đâu ở trên này không lẻ bác bước đi tìm cái "chén". Nói tóm lại trên cái trang VNAV này em chỉ là tiểu tốt vô danh thôi, chả cần nói mọi người cũng hiểu, mà bác đi đâu mà em phải cản, cản bác để làm gì. Cái em thấy không được ở đây là thái độ, văn hóa, và sự trung thực. Bác có đi đâu lên tầm, tiến đi đâu em không thèm quan tâm, vì vậy bác muốn tiến đi đâu thì tiến. Nhưng có tiến thì đừng có đạp lên đầu người khác mà tiến là em cảm ơn nhiều lắm rồi.
Việc gì phải uất ức, bác có uất thì uất vì em thỉnh thoảng đụng phải "chén" của bác chứ uất. Sinh, lão, bệnh, tử đó là quy luật rồi việc gì phải lo, bác có độc miệng cỡ nào thì cũng có chừng đó thôi
Việc gì phải uất ức, bác có uất thì uất vì em thỉnh thoảng đụng phải "chén" của bác chứ uất. Sinh, lão, bệnh, tử đó là quy luật rồi việc gì phải lo, bác có độc miệng cỡ nào thì cũng có chừng đó thôi
Sơ đồ V5 này chứa đựng nhiều tư duy đặc biệt của háng, có thể gọi là học kỹ thuật cao của người Tây. Em đọc gần kỹ rồi, định post phân tích theo ý mình. Nhưng thánh chém làm mất hứng.
Tuy giá con V5 chưa đến mức là tài sản, nhưng thực tế cũng ko nhiều người được nghe em nó hót. Vấn đề nữa là thiết bị ra sao để em nó thỏa sức vùng vẫy. Cùng với các chàng biết lắng nghe và nâng niu em nó. Tuyệt vời.
Không đi sao biết vì sao không tới truong lão ơi. Tất yếu của việc chơi opam rồi sẽ đến một ngày nhận ra con opam nào cũng có mặt hạn chế mà dân diy không thể can thiệp vào được => từ bỏ chuyển qua chơi món khác hoặc phát sinh nhu cầu clone opam mà thôi. Mong hai cụ vì cuộc chơi chung mà chín bỏ vào .... mồm nuốt luôn chứ không bắt bẻ câu chữ phun qua lại nhau nữa. Đợi có schm rồi hai cụ chém nhau thuần túy kỹ thuật thỏa thích ạh. Tks!