Chả là thế này, em có một đượng điện từ trong tường đi ra, ( chỉ có 2 đầu , không có dây tiếp mát, nghĩa là chỉ có 1 lửa một nguội) em đấu với dây nguồn để cắm vào biến áp như trong hình đầu nối đất của ổ cắm em không nối với dây nào, 3 dây này chạy song song nhau và không có bọc nhiễu. Em dùng đồng hồ kiểm tra thông mạch thì không có dây nào chạm vào nhau, thế mà em dùng bút thử điện chọc vào phần nối đất ở ổ cắm đèn vẫn sáng :?: :?: :?: , 2 đầu kia thì một đường nguội một đường lửa( 1 sáng 1 không sáng, cái này thì không có gì đáng bàn) Điều em chẳng hiểu ở đây là dây đỏ chẳng nối với dây nào lại có điện ạ?? Bác nào giải thích dùm em cái, em sai ở đâu ạ
Trường hợp này là do dây nối đất bác ko nối vào đâu cả nên nó bị nhiễu điện từ dây nóng qua. Mặc dù bút thử điện vẫn đỏ nhưng dòng nó cực nhỏ... Thân.
Trước đây em mua 01 cái bút thử điện của anh Ba đem về thử chỗ nào trong nhà cũng có điện sáng sợ quá vội tắt cầu dao điện, tưởng sắp đi cả nhà. Cuối cùng là cái bút thử điện anh Ba quá lởm giống như bác sĩ thấy chỗ nào cũng có bệnh, chỉ cần 1 chút nhiễu điện là anh la lên liền.
Bút bác ấy có độ nhạy cao thế mà ghép với Amp đèn thì.....cứ gọi là..... :lol: :lol: :lol: Thư giãn vui vẻ nhé các bác Chả hiểu cái đường điện hay thiết bị của em thế nào mà em thấy dò điện lung tung hết cả.Chân tay khô ráo đi dép đứng trên thảm sờ mó thì không sao chứ mà không đi dép , tiếp đất mó vào đâu nó cũng tê tê , bám chặt không sao chứ rụt rè thì cứ gọi là giật mình thon thót.Em lấy đồng hồ đo điện 1 đầu dí xuống đất 1 đầu còn lại gí vào chỗ nào của giàn máy ( Ampli , CDP , Lọc điện ) cũng vèo lên khoảng 50V.Không biết có cách nào khắc phục tình trạng này không các bác ??? Sorry bác chủ Topic em hỏi ké tí xíu ạ
Em nghi con lọc điên của bác nha :mrgreen: nó có dây mass không cụ ? Cụ thử đảo đầu jack cắm xem sao.
Lọc điện có dây mass bác ơi , dây mass chạy tới ổ cắm , từ ổ cắm về Ổn áp cũng có dây mass nhưng từ ổn áp đến nguồn điện âm trong tường thì không vì điện nhà chỉ xài có 2 đường dây nóng và nguội bác ạ.Nếu em đảo đầu jack cắm mà không hết không biết nếu nối thêm 1 dây mass từ vỏ máy của lọc điện đi vào góc tường liệu có hết không bác nhỉ ? Kiểu này lại phải chọc ngoáy vác đồng hồ học các bác cân đong đo đếm roài @khuehn : Bác bảo em lắp biến áp cách ly ===> Tốn thêm 4-5 củ nữa hả bác ??? Chết em bác ơi...
đúng roài, dây vàng xanh của lọc điện BẮT BUỘC PHẢI TIẾP ĐẤT cụ nhé(nếu ko điện bẩn nó đi đâu ). nếu cụ ko tiếp địa được thì ...chỉ có cách bỏ filter đi thôi
Ko có dây xanh xanh vàng vàng đó thì cục EMI filter đó chỉ kém tác dụng thôi, chứ không mất tác dụng đâu bác ơi.
Chào bác Cuongnm Vậy là em phải gỡ cái lọc điện ra kiếm cái dây vàng xanh rồi nối nó ra ngoài cho nó tiếp địa hả bác ??? Em ở tầng 2 không tiếp địa được vậy em kiếm cái đinh dài đóng vào góc tường khuất rồi nối dây vàng xanh ra đó được không bác ??? @Cynep : Em chua hiểu ý bác ạ , điện đóm em mù lắm
Em bị sưng cái khuỷu tay mấy lần vì vụ tê tê kiến cắn này roài... cứ thò tay vào kệ để tắt mở Power hoặc mở cửa CDP nhét CD quên béng là chân chạm đất vậy là...bụp...tức không chịu được :mrgreen:
cọc tiếp địa dài 2,5m đóng sâu dưới cos +o 0,5 mét, đất xung quanh phải ẩm và mịn ko pha sỏi,cát,tạp chất vv. điện trở nối đất phải nhỏ hơn 0,3 ôm.... bác sợ chưa :evil: đấy là lý thuyết nhé, trong thực tế nếu khó quá thì...bác buộc vào cửa sổ sắt cũng được miễn sao con kiến nó ko cắn là được
Em chọn giải pháp miễn sao con kiến đừng cắn là được rồi bác Thanks bác Cuongnm , mai em mổ con lọc này tìm cái vàng xanh nối nó ra góc tường cho yên tâm
Có hai cách xử lý : - Nếu thật sự ko chịu đc thì cho em bộ ấy đi để em dùng vì em bị kiến cắn mãi quen rồi - Kệ cho kiến cắn, nó cắn mãi rồi cũng quen. Có khi lâu lâu ko bị cắn lại nhớ. Mà em thấy có khi chơi kiểu này để luyện phản xạ lại hay đó bác. Người ta còn mất tiền vô bịnh viện để đc điện châm, đây mình chả mất đồng nào, sướng thế còn gì :lol: