Em chào các bác. Nóng quá chả có việc gì đang rảnh lên em đè con chim chích em làm năm ngoái ra mod lại. Năm ngoái em phệt em nó là mạch Sun kinh điển gì đó: 6SN7 và 6B4G. Năm nay học mót được một số sơ đồ trên mạng + với linh kiên em sẵn có: 6H23П - 6П3C - 6B4G: Sau mấy hôm nắng nóng kinh hoàng, em cũng sơ sơ làm xong. Chế độ theo data. Hiện em nó đã hót êm ái, ko ù xì, vỡ tiếng gì cả. Duy nhất là tiếng em nó ệ lệ, thỏ thẻ quá, như gái mới về nhà chồng. Trước 9h là coi như ko nghe thấy gì. em toàn phải mở từ 2h trở đi mới đủ nghe vừa vừa. Em chả hiểu là do cái gì nên post lên đây nhờ các bác đi qua chỉ cho em với, e chân thành cảm tạ các bác.