Cảm ơn bác. Em đang gặp tình huống bộ cơ bị kẹt không tháo ra được. Em không dám mạnh tay sợ gãy chỗ kẹp đĩa. Bác chỉ giúp em cách tháo đầu victor như hình ạ. Em đa tạ bác
Ca này khó đây bạn....bạn hãy qua sát kỹ xung quanh phần cơ có mấy cái vít bắt phần cơ với vỏ máy bạn tháo hết vít ra lúc này sẽ đẩy bộ cơ về phía trước được khoảng 5mm bạn đẩy về phía trước xong tìm cách gỡ cái nắp đậy nhựa của khay đĩa ra nó ăn bằng khớp lẫy nó ấn từ trên xuống giờ tháo ra thì đẩy cẩn thận ngược lại là nó sẽ ra... Sau khi tháo được miếng nhựa đẩy cửa đĩa bạn rút ngược bộ cơ trở lại... Chú ý khi rút thì để ý sự vướng chạm của nó và khắc phục cho nó khỏi vướng thì sẽ rút bộ cơ ra được. Quá trình rút sẽ cần tháo vài bộ dây nó nối giữa phần cơ và main nó nối bằng các zắc nối bạn rút ra là được chú ý đừng để đứt dây nào nhé... Sau khi rút được bộ cơ ra giờ có thể quan sát được kỹ bộ cơ của máy... Bạn nhìn quan sát kỹ dưới gầm khay đĩa bạn sẽ thấy hệ bánh xe chuyền lực đóng mở khay đĩa nâng hạ mắt laser từ đó sẽ tìm ra cách làm cho khay đĩa chạy ra được để tìm nguyên nhân gây ra khay đĩa kẹt để khắc phục bạn nhé.... Chúc bạn tự giải quyết được vấn đề... Nếu bạn gần nhà mình bạn có thể mang qua mình mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn tự tháo lắp như vậy dễ hơn bạn nhé. Mong giao lưu
Em cảm ơn bác. Để em thử nếu không được em xin bác giúp. Bác cho em xin số và địa chỉ để em xin giao lưu với bâc. Em ở ngay lê trọng tấn, gần đường trường chinh ạ
Bạn mang đến mình sẽ chỉ cho bạn để tự tay bạn làm tự tay bạn trinh phục nó bạn nhé. Nhà bạn cách nhà mình chắc khoảng hơn km thôi bạn
Em cảm ơn bâc Hà rất nhiều đã dành thời gian giao lưu, hướng dẫn nhiệt tình cho em mặc dù con victor này rất khoai. Bác rất tay nghề, nhiều kinh nghiệm. Mong tiếp tục được bác và các bác trên vnav chia sẻ, giúp đỡ.
Em có ông anh cho con dcd denon 1500ae, ổng để lâu không dùng, giờ bấm cửa CD không, vẫn nghe tiếng lạch cạch bên trong nhưng cửa không mở ra được. Em ở HCM thì đem đi bệnh viện nào được ạ
Bạn có thể tới chợ Nhật Tảo .Chịu khó hỏi thăm sẽ tìm được thợ giỏi . Lên mạng tìm xem Shop nào chuyên bán CD Denon . Tới hỏi sẽ có thợ sửa .Ví dụ nếu là CD Marantz thì tới Đông Thành -Hòa Phúc .Yamaha thì tới trung tâm bảo hành Yamaha tại Gò Vấp
Giỏi thì người ta tự khắc mang đến, không phải chỗ cho các hoạt động quảng cáo trá hình nhé. Mod dung túng hơi bị nhiều đấy
newbe ơi nghe như bạn chành chọe khắp mọi nơi mọi chỗ nhỉ. Trên vnav giúp nhau như mình giúp người khác làm bạn tức đến phát rồ phát dại đến như vậy cơ à... Thôi tính bạn như vậy mình sao ngăn nổi. Còn giúp người như mình đã và đang làm có làm gì cho bạn như vậy bạn cứ tự nhiên nhé. Mọi người có thể hỏi những người mình đã giúp xem mình đã giúp họ như thế nào... Chằng hạn như braveman79 này chẳng hạn để từ đó đánh giá được con người của newbe Chúc cả nhà vui vẻ. Chúc vnav luôn lớn mạnh
Bác em yêu khoa học thật, em tuy có chút kiến thức nhưng tự mình em yêu khoa học, toàn......bó tay không thôi, mà nhà bác gần nhà em thật, chúc bác sớm sửa được như ý
Thời 4.0 giờ giúp nhau dễ quá có phải không bạn. Chỉ cần tin nhắn dạng này là xong Chúc bạn tự sử lý được nhiều vấn đề
Ai lại "gọi là", như thế nó không sang: cộng đồng đã " tước phong " cho 1 danh giá và rồi tự kỷ ám thị vào người, thế nó đúng hơn, ta cùng đếm lên ...
Ta nên công bằng một chút, bác ạ. Được AE cho biết có buổi giao lưu nào đó, thái độ khẩn khoản và chắp tay, cong chân lắm. Mà AE điều hành họ ít tuổi hơn, họ thông cảm gia cảnh hơn 50 thôi, AE họ khg nỡ trc thái độ như trên. Chỉ cần làm cho phía điều hành nhận ra lòng trắc ẩn đang bị lạm dụng thôi bác ạ, khg cần dùng quá lời. Các Cụ dạy: "trai tài, gái sắc, anh hùng thì năm thê bảy thiếp ..." là dấu hiệu đầu tiên cho 1 nam nhân có tài, có lực. Nếu giả sử hội tụ cả " vợ xấu như củ ấu ngâm than, chân cong như nhện nước, bàn chân đen sần sùi như xà lan mắc cạn, bắp chân vồng cứng như thể leo đồi... " sao tự gọi là giỏi được. Tôi cũng chả nhớ, chả biết đã gặp cậu này ở đâu, sau nhiều lần nó lân la làm quen trên mạng, rồi khẳng định đã sang nhà... https://vnav.vn/threads/cac-du-an-t...ahoangphonui-va-nhung-nguoi-ban.47546/page-46 ...rồi lao vào tôi cấu xé, chửi vô học từ 2018, chắc do tôi hay thay quần áo cho thằng bé út lúc đó mới 1 tuổi, khg thèm chấp đến hơn 2 năm rồi...
Bacuc ơi bạn nói cái gì cũng giỏi rồi và toàn suy từ bụng bạn ra thành bụng người khác thôi bạn... Chúc bạn luôn tự sướng với những suy nghĩ của bạn
Bác thấy tôi nói đúng chưa nào, nhảy ra chỗ nào thôi. Đang sợ lắm đấy, chả lẽ lại khg ra nói vài câu vô nghĩa, cứ chủ động nhảy bổ vào cấu xé, rồi lại chê trách người khác ( chê bác là chành chọe ), đúng là có vấn đề não trạng , bác đếm nhé, tôi đi huýt sáo đây,vừa mua đc cái sao diều cổ rất tốt.
Em là người trung lập. Em không biết gì về điện tử nhưng thích nghiên cứu, học hỏi. Em mới lên đây hỏi mấy thứ mà bác Hà và bác khuehn đã giúp đỡ nhiệt tình, không tính phí. Em cảm ơn hai bác nhiều. Em nghĩ bác nào có thời gian, có tâm giúp đỡ anh em như em là cái tốt. Còn ai không có thời gian thì thội cũng đừng nói xấu nhau như vậy. Forum lập ra để anh em giao lưu, giúp nhau, lan tỏa kiến thức. Kiến thức mà chỉ nằm trong đầu một ai đó thì vô dụng cho đời. Vài lời chia sẻ, mong các bác tiếp tục giúp đỡ
Tiếp thu ý kiến của bác, tuy nhiên, bác chưa có time để theo dõi ai nói xấu ai, tôi chỉ có lời khi sự chủ động quấy phá tôi đã kéo dài 3 năm và hầu hét là tôi tránh, nay quá rồi. Nhân thể, bác có thể xem bản tin Zalo mà AE họ tự gửi đến tôi: Còn nhiều bản tin báo cho tôi về sự " chành chọe " này, tôi khg tiện đưa lên. Tiện thể dù bác là FAN của ai đi nữa, bác cần làm gì cải thiện chất lượng tiếng CD như chuyển sang đèn Tube hay cassette, băng cối, LP... tôi sẽ hoàn toàn giúp đỡ nếu bác khó khăn như bao AE khác đã nhận đc mà bác chưa biết và khg giận vì bản tin này. Nếu bác thấy khg cần, bác có thể PM. Bác kg phiền, tôi sẽ gửi cho bác hàng loạt các sự chọc phá chủ động tôi và sự phản ứng của nhiều member trên mọi NẺO diễn đàn.
Trong thời gian bị cấm hoạt động do các hoạt động sữa chữa trá hình, bị chi trích bởi quá nhiều thành viên, lại " lan tỏa kiến thức " trên mạng XH khác, AE đêm hôm tự báo cho tôi đây, tôi đâu có sinh hoạt Face, bác tham khảo thêm:
Bác đã thấy sự hỗn hào chưa: Bị cấm hoạt động vì hoạt động kiếm tiền ( Tôi khg quan tâm nếu khg nói phá tôi, ai cũng vì cuộc sống ) nhưng cách viết về Ban Quản trị như hình trong bối cảnh này là cực kỳ vô học, vô văn hóa: