Cái của em cũng inverter, xài mới có mấy lần, giờ nó ... khùng khùng. :mrgreen: Cứ khoàng 5 phút một lần, điện sụt xuống chỉ còn 120 - 130V trong vòng mấy giây, xong lại lên 220 bình thường. Lúc đầu em tưởng cái bình hư, nhưng đo điện áp tại cái bình là 13 - 14 VDC, khi kết nối với cái inverter thì xuống còn 12V và không suy giảm trong suốt quá trình sử dụng (em chưa xài hết điện bình thì đã có điện lưới trở lại) Bực cái là đêm, khi mất điện, cứ 5 phút một lần quạt kêu cành cạch rất to, giựt đùng đùng, xong lại chay bình thường (kêu to hơn bình thường chút) Vậy là nó bị sao hở các cụ, tư vấn cho em phát, chắc phải mổ thịt nó quá.
Còn một vấn đề liên quan đến bộ đổi điện mà các bác nên lưu tâm cải tiến: tiếng ồn của quạt làm mát, khi nóng do dùng đến một mức công suất nhất định, hoặc khi nhiệt độ cao đến một mức nhât định, quạt sẽ tự động bật. Khi có điện, thường các bác quyết định xạc bình, nhưng thường xạc một lúc thì quạt bật, lúc sau lại tắt. Cứ tắt bật như vậy lúc đêm khuya có thể tiếng ồn làm các bác mất ngủ đấy
Đây là cái lỗi mà UPS Santak chơi đểu KH. Khi hết bảo hành nó không chết hẳn mà cứ vậy. Không biết bác có rơi vào trường hợp tượng tự không. :mrgreen:
Dạ không phải cụ ơi, của em là cục đổi điện từ 12V > 220V, hàng anh Ba chất lượng hên xui :lol: Tí em chụp quả hình cho mấy cụ khám nó giùm em.
Thì bản chất, nguyên lý hoạt động có khác gì nhau đâu. :mrgreen: Cụ cứ show hình lên đi. @Ông nào nhìn hình mà khám được em sợ liền. :mrgreen:
Máy của em chạy ngọt như mía, chả kêu to như các cụ nói, lúc xạc thì quạt chỉ chạy nhè nhẹ thôi. Với lại để nó ở 1 khu biệt lập ngay nguồn điện vào nên không thấy ồn gì ráo. Điện áp thì rất ổn định không hề chập chờn gì hết. @ garbolino: Bác thay cho em đôi cặp đỏ đen kia bằng cái boọc bắt buloong giống như ắc quy ô tô dùng thì không bị chập chờn đâu và tránh kẹp nhầm đầu +- làm cháy cầu chì bảo vệ, tháo ra vất vả lắm đó.