Cụ nào bắt bệnh em với để em còn bốc thuốc Vấn đề của em rất nhỏ nhưng lại gay go hiện tại không ù ẹc tý nào im phăng phắc nhưng nhưng cứ vặn Volume về Min (về 0) thì loa bị ù khá to,em đã kiểm tra riêng phần công xuất và phần Buffer thì nguyên nhân là do phần Buffer qua tai nghe cứ vặn về 0 là tai nghe bị dít lên Các bác phán em bênh gì có chữa được không Em dùng qua buffer ECC88 chạy áp -+45v Em đã thay 2 cái Volume rồi
Anh cho em hỏi chất âm LM3875 với ECC88 thế nào ạh.. trước em cũng định mua ECC88 nhưng giá đắt quá nên thôi.anh mua baoo nhiu một đôi vậy.
Hôm qua nghe LM 3875 ghép với tầng đệm ECC88 của cụ trình diễn, mê mẩn thật. ngọt ngào quyến rũ. Có lẽ đó là đỉnh nhất mà LM 3875 có thể đạt tới. Chúc mừng cụ !
Sư phụ phải bảo lão Hải Thuật chủ nhà review cho khách quan em chỉ có cảm nhận là nghe nhạc trữ tình rất quyến rũ ạ!
Sư phụ VQ đang điều chỉnh mình theo dòng xoáy thời gian. Đấy là văn minh ạ! Ngọt ngào đôi khi kèm theo cả man trá :lol: nhưng cũng chả sao sư phụ nhỉ :lol: Nhất sĩ - bét thương, túi lép đứng đường, nghại chi man trá :lol:
Mình cứ suy nghĩ mãi về cái chipamp của Byob Có lẽ ngoài các vấn đề về chíp, linh kiện ngoại vi ( rất ít )và bố trí PCB thì chất lượng của bọn này sẽ phụ thuộc vào nguồn nuôi Ampli Byob chạy acqui mới được rề vêu lên mây và bán giá cắt cổ . Vậy nguồn của ta có lẽ nên đưa dung lượng khủng cỡ Accu hoặc chạy chính bằng Accu mới hay được các bác nhể Em chưa làm chipamp nhưng cái Hiraga cũng theo trường phái này :roll: Ảnh dưới là chôm được của một Khoai Tây , hắn bẩu đang cố gắn khoảng 70 tụ :mrgreen:
Thi công dàn tụ này mà không có mỏ hàn xịn và khéo tay thì đảm bảo bùm chéo ngay khi đóng điện cụ nhể :lol: Hay anh em mình cùng kiếm 2 cục acu 24v 10A về dùng anh nhỉ, lắp dạng nguồn rời, đi với sạc luôn :twisted:
Tay này chọn chipamp chạy nguồn đơn 12v nên có lợi thế xài tụ áp chỉ 16v .Đích thị chipamp cho Oto Nhưng mình có lợi thế hơn là hàng Chị Na 10,000uf 25v bán đầy ,do đó hem cần đến 70 tụ :mrgreen:
Về nhà đóng cửa bảo nhau nhé! Đá cho mỗi đứa một phát bây giờ :lol: Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa....... :lol:
Sau khi "lôi kéo" các bác cùng làm con Chip amp này thì lần lượt các bác đều về đích, có bác về sớm, có bác về muộn. Có bác hài lòng và cũng có những bác thất vọng. Qua một thời gian thì em thấy có mấy cụ gần đại bàn em làm đều đã đạt kết quả rất tốt. CỤ Vestonmanhhung thì đang thách đấu tất cả các amp chơi thể lại nhạc vàng với con chipamp dùng ECC88 làm tầng đầu. Cụ Paolotuan thì hài lòng với chipamp tầng đầu dùng Simple Pre của cụ Hào. CÒn cụ Tritridung thì đã khiến cặp BMW 604 khét tiếng của mình phải bật ra những nốt trầm sa xuyến. Còn em, có lẽ em về đích sau cùng mất rồi. Tời 12h15' trưa ngày hôm nay em mới chính thức nhốt xong em nó trong cái chuồng mới, cho em nó hót. Cảm nhận ban đầu là tiếng rất chi tiết, cân bằng và thể loại cổ điển chơi phải nói quá tốt. Tuy nhiên em vưỡn dính phải một căn bệnh kinh niên khi để trong nhà đó là có tiếng ù nền nho nhỏ (hầu hết đồ nhà em chạy đều vậy, đưa đi nơi khác chơi thì lại hết bệnh ). Thôi thì cứ sô cái hình để các bác ném đá cho vui
:lol: Cụ có kiếm được bộ "cơ" đồng hồ Sen Kô xịn nữa thì kiếm giúp em để em làm quả đồng hồ treo tường :mrgreen: