Em đề nghị các cụ thuê sân nhà lão Thuật đê! (Em cũng sẽ bê Chipam của em đến cho các cụ nghe tiếng bass! ặc ặc...)chủ nhà mến khách, Xe cộ để mái thoải, loa đã được thẩm nhiều , lại gần cafe Landscape, kụ nào thua ra đó làm ly cafe thưởng ngoạn cảnh đẹp, chụp hình.. (Cùng lắm thì tháo đôi Jensen để lại cho chủ quán :lol: ) Nếu là sáng chủ nhật thì càng tốt, anh em chém cho được lâu!
hnay em mới cho con lm3875 mini vào chassic mini,giờ chỉ còn nghe test chạy rà và cân chỉnh cho vừa tai là đóng nắp
thanks anh,về âm thì tai em tai trâu nên phần nghe khá hài lòng,nhg tụ elna simic II phải chạy rà vài hôm mới biết chất âm nó lung ling tới đâu
Vâng mời cụ ghé thăm tư gia nhà em số nhà 21 ngõ 329 Cầu Giấy đối diện Toyota Thăng Long nhà em có đầy đủ riệu chè thuốc có cả bim bim nữa D[/quote] Em đề nghị các cụ thuê sân nhà lão Thuật đê! (Em cũng sẽ bê Chipam của em đến cho các cụ nghe tiếng bass! ặc ặc...)chủ nhà mến khách, Xe cộ để mái thoải, loa đã được thẩm nhiều , lại gần cafe Landscape, kụ nào thua ra đó làm ly cafe thưởng ngoạn cảnh đẹp, chụp hình.. (Cùng lắm thì tháo đôi Jensen để lại cho chủ quán :lol: ) Nếu là sáng chủ nhật thì càng tốt, anh em chém cho được lâu! [/quote] Chủ nhật thì cụ chỉ có qua nhà em thôi nhá.Gấu mẹ gấu con đi dự lễ tốt nghiệp tiểu học ở Đồng Mô em phải ở nhà trông gôn.Thu xếp đồ đấu đá để dưới tầng 1 tiện thể lắp luôn cái điều hòa 24000 BTU cho các cụ mát lạnh
hay là sáng thứ 7 đê, em cũng bê chim đi chơi cho vui :lol: Hoặc: các cụ đến nhà em chém cặp loa của em nhé, tiện nghe luôn AE2012 => trưa đi ăn cỗ luôn
nguồn em chạy có AC 22,5volt nên DC ra đúng 32volt thôi,và luôn thấp hơn ngữong cho phép của tụ mà anh.
Lậy cụ ! Cụ bà đang dưỡng bệnh. bọn em cũng đã có kế hoạch qua nhà cụ roài, nhưng vì việc cụ bà, đành gác lại dịp khác. Để xem cụ Chủ thu xếp vụ cá voi luộc cả con ở nhà lão Táo thía nào rồi tính thẩm âm luôn ạ!
Oh, 2 cục BA dễ thương quá! cụ tự quấn hay lượm ở đâu thế. Nên làm 1 vách ngăn giữa BA và bo mạch để cách ly nhiễu. Thêm tụ nguồn vào nữa đi cụ, có 1.000u ít quá, em cũng chỉ nghe tạm với 1.500u mở to đuối, ráng kiếm 1 cặp 10.000u nghe cho đã.
xuyến thì em tự quấn,còn về tụ thì em đã test ở mọi thễ loại-từ BHC 10000uf giảm dần và dừng ở 1000uf elna simic II,nghe khá ổn anh à và LM3875 ,vì bản chất con Lm ko nên dùng tụ có dung lượng lớn,mà nghe lớn tiềng ồn mất cân đối ở các dải,vì em làm gọn nhất có thể để trưng bày trong phòng ngủ và nghe nhạc nhẹ du dương là chính,nên em dừng tụ ở 1000uf nhg em sẽ ghép thêm 1 cặp simic nữa bên dưới pcb vì mạch đáy chassic em tháp ra dc để mỗi lần cần thay đổi,còn phần nhiễu thì anh an tâm,bật nguồn lên im phăng phắt luôn vì em có bọc chống nhiễu cho phần cách ly giữa sơ và thứ cấp,thân.
Em đang có 1 dự án mà em tự sướng là suất sắc với chipamp của chú Thuốc, vậy nhận dịp các cụ mổ nhau chipam êm đề xuất chọn 1 sân bãi tốt và rộng rãi hơn nhà Sư Cụ. Em sẽ mang cặp loa hết thuốc của em đến (rất phù hợp với chipam) ý các cụ dư lào :lol:
Thế thì nhà lão Táo đê cụ ơi! Cụ Táo noái là lùa loa vô địch đi chơi cả ngày mà, dọn tầng một 5 phút là xong, cuối giờ trả lại hiện trường như cũ!!! Cụ Táo xem thía nào ạ, hôm nay thứ 6 roài
Các cụ bố trí thời gian thế nào cũng được từ giờ đến chủ nhật em dọn một phòng tầng 3 phục vụ cho các cụ thi đấu còn tầng 1 thì bỏ bộ bàn ghế là xong và mời các cụ rửa chân ngồi xuống đất
Chờ mỗi lão chủ ra QĐ cái là xong ! Hehe Lão chủ còn có phuơng án đi nghe Thi Van's Lab ở Phạm Hùng nữa đấy ạ. Mịa ! khả năng lại phải thuê bên King 27/7 lo vụ sự kiện này ! Ặc ặc...làm 1t nữa hế hế
Chủ tịt mang loa đi thì em lại mang theo AMP vô địc theo chứ kéo loa nhà lão Táo thì em bó tay Châu quá...
Loa nhà lão Táo hiệu gì ạ ? loa phang chủ cũng mờ mịt nốt ... đề bài thế lày khoai wé chả kém con tét hịn mấy :mrgreen:
Thế chốt sáng mai chưa mà các lão cứ dựng hết cả lên thế ? Nếu chốt roài thì mời chủ sới về bên này để thông báo đê ạ!: viewtopic.php?f=10&t=77055&start=10875 Chú Vest qua biệt thự anh gửi tờ giấy trên mặt bàn nhé (anh đè con DAC của lão Táo lên nhé) @Sư phọ: loa nhà lão Táo hiệu Namon ạ ! :mrgreen: Sư phụ mod gì thì mod nhé! ặc ặc... (kiểu này mai lại cáo ốm..hế hế)