Khẩu khí ! Khẩu khí ....ặc ặc Sống thành tài, chết chôn tại bãi...hế hế ! Sư phụ và STK của sư phụ sẽ được toại nguyện!!! Ặc ặc, sẽ nhanh và không đau đâu hế hế...(nghề của KenKen roài)
Em đi công tác ở Thái Bình rồi sư phụ ạ, sang giữa tuần sau em mới về được amply của cụ đã hót chưa hay vẫn lắp amply mồm ạ
] Chắc sư phụ lại nộp đơn xin lùi ngày thượng đài đây !!!! ặc ặc....! Cuối tuần lão Táo mà không về thì cụ bà ....gọt vỏ :lol: Vỏ để ở nhà rồi chỉ mang mỗi hạt và cành đi thôi :mrgreen:
Nói chung là em nghĩ là hê hê . . nhường lão VQ cái chức Rùa thôi hê hê :lol: Em đủ linh kiện trong tay chắc là lắm 10 Phút là xong em 3875 ngay, cần gì đến 1 tuần . .1 tháng như thế
Ai hẹn hò vs nhà ô mà lì vs trơ ? xem hôi trật tự giùm cái ? vào xem chữ tắc chữ tộ đoán vs phán lung tung !
Em rành sư phọ quá mà, bao lần cho em leo cây khi ngồi dài cổ đợi ở quán cafe, như chiều hôm qua chẳng hạn. Với em sư phọ muốn cao su thế nào cũng được vì em chả chấp nhất chi, nhưng với chỗ tập thể đông người sư phọ cũng nên nhất ngôn cửu đỉnh 1 lần cho đỡ mang tiếng chứ nhể. Đây là em lấy cái tình sư đồ ra để khuyên can thôi chứ không có ý vô nễ với ngài đâu ợ :mrgreen:
À thì ra là chim kú cafe , thân tôi ai mượn ô lo , ao nhà ô là cái rốn VT rồi nên ô cứ ngồi đấy mà mơ nhé :lol:
Em góp vui cầu truyện này mong hai sư phụ bớt giận (có khi còn chuyển sang tức ấy chứ) :lol: Nhà em có hai chị em. Hồi nhỏ mỗi lần hai chị em cãi nhau, Mẹ em lại mắng là : " thôi ! một đứa làm chó, còn một đứa chịu khó làm mèo" Thấy hai sư phụ cãi nhau y như hai chị em em ngày xưa, phận em là đệ, nghĩ đi nghĩ lại, em nhất định sẽ không đưa câu trên vào để can hai sư phụ ! Ặc ặc.......hế hế......... :lol: :lol: :lol:
Người mà việc nhỏ kô nhẫn nhịn đc thì làm việc lớn sẽ hỏng , Hàn Tín khi xưa từng chịu chui háng gã hàng thịt đấy thôi ! em nói ra câu này là để tự răn mình chứ kô có í gì khác ạ
Khiếp để tử kiểu này có ngày đưa sư phọ thành anh hùng Lê Văn Chín lão này chuyên đổ dầu vào lửa :mrgreen:
Hôm nay Tết Thiếu Nhi có khác thấy sư phọ nền lã hẳn hình như có tâm trạng đang muốn dắt con trẻ đi chơi nhưng chưa có chỗ rắt :mrgreen:
Lão mô kích mái thoải đê , hôm nay tiền bối Trình còi xếp cái lịch giao đấu chíp amp mới toanh rồi , hình như em vs lão kô có ruyên cọ xát :lol:
Vãn còn phải chờ đến cuối ! hế hế ....chắc giề, biết đâu sư phụ lại hoãn... ặc ặc. Ở Việt Nam có hãng Delay Airline rồi, chuẩn bị có thêm DelayVQ nữa thì chuẩn ! he he :lol: Lão Táo đang hát "nắng ấm quê hương" mà cũng hóng hớt nghê nhẩy ! :lol:
Vừa mới có một lần mà sư phọ bảo không có duyên thế nào Công việc đột xuất em phải đi, tất cả là vì cơm áo gạo tiền cụ ạ Mùa hè em rất bận còn mùa đông cứ thoải con gà mái Cuối tuần sau em mới về được cụ sắp xếp lịch đi vào tChủ Nhật là tốt nhất Còn anh em có SIM SON với cụ cũng là muốn kiếm bữa cỗ thôi không biết có được không Sau đó những việc cần làm ngơ là DIY bây bi để Tết thiếu nhi cụ đỡ phải ngóng trông ạ chém nhiều về máy giặt chắc bị ghét rồi
Hớ hớ, sư phọ nhà tôi có rì mới đây, tự nhiên nịch sự đột xuất thế này chắc phải có nguyên nhưn :mrgreen: