Bác Thọ hướng dẫn chi tiết phần này giúp anh em gà mờ như e! Khi nào xong bác cho bài rì viêu so với con Ăn Kem nhé! Thanks,
Gửi các cụ danh sách linh kiện cần chuẩn bị cho dự án: 2 x LM3875TF 4 x 22k Caddock MK132 resistors: R2, Rf ( rẻ hơn có trở Takman> PRP> Dale để tiết kiệm chi phí) 2 x 220R Caddock MK132 resistors: R1 ( rẻ hơn có trở Takman> PRP> Dale để tiết kiệm chi phí) 2 x 680R 0.5w Riken resistors: R3 ( rẻ hơn có trở Takman> PRP> Dale để tiết kiệm chi phí) 4 x 1500uF 50v Panasonic FC Capacitors (Ngoài ra có thể dùng Elna Silmic II, Nichicon FW ) 8 x MUR860 OnSemi Diodes (cần 16 con nếu dùng biến áp riêng cho 2 kênh ) 2 x 10u Panasonic FC Capacitors 1 x Transfomer 24-0-24v/300VA ( dùng 2 cục 24-0-24v/200VA riêng cho 2 kênh sẽ tốt hơn dùng 1 cục 300VA chung cho 2 kênh) http://www.audiosector.com/nigc_kit-users_guide.pdf
Báo cáo các cụ, LM3875 của em chạy đua được tới đây rồi ạ. Các cụ làm tới đâu rồi, show hàng lên cho topic nóng dần đi ạ
Em ko hiểu cụ làm phó nháy kiểu giề mà mắt mũi kèm nhèm quá. Hôm qua em nhìn xấu và bửng, hôm nay nhìn càng thấy bửng và xấu tệ hơn, cụ này ko có căn diy :mrgreen:
Hôm qua trờ hơi hơi tối. Hôm nay trời tối hẳn... 2 cụ này mắt tinh ghê gớm. Mai sáng trời để xem các cụ còn kêu nữa không ha :twisted:
ĐỔ Ê BÔ XI thì cuối tuần không kịp để đá gà với SP đâu, cứ chơi trần thế này đá trù bị một trận. Trong lúc SP bơm vá để phục thù mình sẽ đổ ê bô xi :lol:
Vấn đề là cụ lấy focus thẳng vào 2 cái pcb mạ zàng zàng nên phần còn lại nhìn thấy nó bửng thui, chứ cứ focus hẳn vào cái vỏ tole kia thì nó đẹp đều hết á, heee
Mình phục mình wá , quả hình chọp lên khối bữa trước chính xoác là ăn may :lol: hàn xì thì chiện nhỏ 30' xong béng dưng đang vướng cái zụ khoan chassis đây ...
Em tưởng dư nào, cái tấm tản nhiệt 30 x 40 x 4 cm của em mà cụ bảo là tấm tôn :lol: Em chụp bằng điện thoại lại gần nửa đêm thì em biết là các cụ dìm hàng... cũng bình thường thôi :twisted: @ SP: ý SP là cuối tuần này chưa đấu chứ giề !? he he, mới nhìn thấy sắp linh kiện mà đã hốt thế rồi sao :lol:
Đây rồi, chụp ảnh mà không có đèn đóm nên em cứ phải đợi nắng lên mới dám chụp (chụp buổi tối các cụ chém quá trời á ) Chuẩn bị khói lửa được rồi. Em chạy đi lấy cái mũ bảo hiểm đây :lol:
Do em lộn con chip xuống dưới để ốp luôn lên vỏ chass nên các bác hơi khó hiểu, chứ thực tình nếu gắn tản nhiệt như thông thường thì sau khi bẻ chân thừa 2 - 5 - 6 - 9 - 10 thì cắm lên mạch cái phập như thé này ạ:
Và em nó bắt đầu hót, để xem có qua mặt được KIA6210 không nào. Sư Phọ VQ chuẩn bị nghênh chiến đê, của em dư này là mang đi đá được luôn rồi nhá ! ( À quên, còn cần nối thêm 2 cái dây mass nữa cho nó ảo :lol: )
SP dạo này luyện món lặn sâu òi, ngoi lên chưa tới mặt nước thấy bóng em này lại lặn tiếp khỏi lấy hơi :lol:
Có cọng dây tốt mà dài quá không lỡ cắt, nên đành phải xoắn lại thế đấy bác ạ - mà xoắn thế nó đỡ bị tự kích cũng hay :mrgreen: