Con LM này lên cân chắc độ 15kg thôi. SP làm thế nào thì làm... Mà mai có đã trù bị được không hay phải hoãn đấy ạ ?
Mới chỉ gần tới bên thôi cụ ơi. Còn phải nhét thêm mấy con Caddock vào xem nó dư nào nữa thì mới tới bến đc ạ :mrgreen:
hì hì! o biết nó làm bằng gì,lở nhìn nó rồi về ăn cơm cũng thấy nó,tối ngủ cũng thấy nó,vào topic thám thính đối thủ gặp nó giật mình,o biết chết bao nhiêu hồng cầu :lol:
bác VQ nói con LM3875 hay con AD797 vậy,con AD thì em vểnh tai nghe, còn con LM3875 để bác Cảm...bùm choé
Datasheet họ để 2.7 R với 0.1uF đấy cụ, ko mua đc 2.7 cho đúng thì dùng 2.2R. Mà trong công thức tính của mắt lọc Zobel này nó cũng đâu có cần phải đúng giá trị đến mức thế. Trở nhở hơn tí thì giải cao được cắt cao hơn tí thôi mà :mrgreen:
LM hay AD em cũng nhường SP VQ hết ạ Em chỉ có ra sân và đánh trực tiếp thôi. Thắng cũng về mổ mà thua cũng về mổ :mrgreen:
ồ..! không ngờ sức chịu đựng của bác kinh thật,từ ngử bình thường o diễn đạt nổi,thiên hạ biết được phải ngã mũ kính chào... thôi em chờ bác mổ lm75 lần sau chắc hay hơn :lol:
Em còn kém các cụ ấy gần 2 chục niên, nên giờ thua cũng là thường. Chờ 2 chục niên nữa xem, chắc gì các cụ ấy ăn nổi em :lol:
hi hi! lớn hơn 20 lận, o sao thua về mặt này nhưng hơn cái khác...haha. đừng nói là tất cả điều thua nha !! làm gì có não nào GÂN dử vậy :lol:
Em nhớ lại : (sự thật nha) khi 6 tuổi em đánh cờ với mấy chú U30 họ chấp cặp mã em thua, 1 năm sau cũng thua nhưng hết chấp. -16 tuổi tìm cao thủ tên tuổi đấu họ châp 1 mã em thua, 2 năm sau cũng thua nhưng o chấp --bây giờ em cũng thua nhưng thua về tay" đặc cấp đại sư" hê,hê. tuy còn thua vài người,xoay lưng lại mình được vạn người bái phục "trong thua có thắng" mãn nguyện rồi :lol: